Cảnh sát cho hay, nguyên nhân có thể là do sốc thuốc.
Chris Burrous, 43 tuổi, phóng viên dẫn chương trình thời sự buổi sáng của đài KTLA đã được tìm thấy tử vong trong phòng khách sạn của mình hôm 28/12. Một người đàn ông đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc, nói rằng anh đang nói chuyện với Chris thì anh này ngất đi và có khả năng đã ngừng thở.
Khi cảnh sát tới, họ tìm thấy Chris trên sàn nhà, và "người bạn kia" đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho anh.
Người đàn ông còn lại đã ở lại hiện trường để được cảnh sát thẩm vấn, "và anh này đã làm khá tốt công tác cứu hộ tại chỗ của mình", cảnh sát trưởng Dan Suttles cho hay.
Người bạn này cho hay Burrous có thể đã bị sốc thuốc.
Anh đã được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, nơi anh được tuyên bố đã tử vong.
Không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tự sát, nhưng cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân.
Burrous khởi đầu là phóng viên cho hai đài nhỏ ở California, trước khi nhận việc tại PIX 11 ở New York. Sau đó, anh đã quay trở về làm việc tại KTLA.
Trong thời gian này, anh đã đảm nhiệm vai trò biên tập viên thời sự buổi sáng, chuyên đưa tin tức nóng trong ngày.
Anh đã kết hôn với Mai Do Burrous, một nhà báo khác, và có một đứa con gái 9 tuổi tên Isabella.
Hiện bạn bè của anh đang thiết lập nên một quỹ từ thiện trên GoFundMe, với mục tiêu đạt được 75,000$ để đảm bảo mặt tài chính cho vợ và con anh.
Ngôi sao của show truyền hình "Big Bang Theory", Kunal Nayyer cũng đã quyên góp 5.000$ vào quỹ này.
Hoàng Việt (Theo NYP)