Hoa muồng hoàng yến khoe sắc vàng rực rỡ khắp phố phường Hà Nội
(CLO) Những ngày này, hoa muồng hoàng yến đang đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ khắp phố phường Hà Nội, phần nào tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô với lịch sử nghìn năm văn hiến.
Theo dõi báo trên:
Cụm di tích lịch sử “Đình Khuân – Miếu Giã – Ao Giang – Chùa Quan Mạc – Giếng Vua in” ở xã Phong Châu xưa (nay là xã Tiên Kiên) nằm trong quần thể di tích tịch sử Hùng Vương được nhân dân tôn tạo từ hàng ngàn năm lịch sử, trong đó có ngôi Đình Cả. Được xây dựng từ thời Hậu Lê, Đình Cả là nơi thờ tự tam vị thần núi là: Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn, Viễn Sơn và thờ các Vua Hùng thứ 16, 17, 18.
Tương truyền rằng vùng đất Tiên Kiên là nơi Vua Hùng thường đi du ngoạn và luyện tập binh sĩ, nơi đây có nhiều gò, đồi san sát, thuận lợi cho việc cất giấu lương thực, vũ khí, luyện quân. Nhân dân đã lập đền thờ các Vua Hùng và sau này xây dựng đình làng thờ vọng các Vua Hùng và thần núi, gọi là Đình Cả.
Đình Cả đã được các triều vua Lê – Nguyễn phong sắc cho làng thờ phụng cùng với nghi lễ thờ tự, tế lễ tại đình. Ngoài Đình Cả thờ các Vua Hùng, ở Tiên Kiên còn có các dấu tích liên quan như: Miếu Giã – là nơi nhà vua và quân sĩ đi tập trận trở về nghỉ ngơi, nơi vua ban các chiếu chỉ mới về quân sự; Ao Giang dùng để tắm ngựa và quân sĩ rửa chân tay; Chùa Quan Mạc là thao trường quốc gia luyện tập quân sự; giếng Vua In – nơi vua tôi cùng uống chung dòng nước mát, được nhân dân địa phương lưu truyền gìn giữ sạch sẽ từ nghìn đời nay.
Anh Nguyễn Công Sơn, người dân xã Tiên Kiên chia sẻ: "Dân làng chúng tôi vui lắm, năm nào cũng vậy cứ đến ngày này là cùng nhau chung vui rồi rước kiệu vua về làng. Ngoài rước kiệu, còn có nhiều hoạt động văn hóa khác được nhân dân trong xã tổ chức. Chúng tôi bận "đầu tắt, mặt tối" cả năm, chỉ có lễ hội đầu Xuân này mang đến niềm vui cho bà con. Chúng tôi mong rằng, lễ hội rước vua về làng ngày càng được tổ chức to hơn nữa, và nhiều người biết đến hơn nữa, để lễ hội không chỉ riêng cho những người dân trong xã mà mong muốn ai là người con đất Việt cũng biết đến".
Buổi lễ rước kiệu vua về làng được xã Tiên Kiên tổ chức long trọng, trang nghiêm, được nhân dân trong và ngoài xã về dự đông vui. Để thu hút du khách đến với Tiên Kiên trong ngày lễ hội một đông hơn, UBND xã có nhiều dự định trong năm tới, hy vọng mọi dự định của xã sẽ hiện thực hóa để lễ hội của xã không chỉ trong không gian làng xã mà còn vươn tầm xã bạn, tỉnh bạn.
Một số hình ảnh trong lễ hội rước vua về làng
(CLO) Những ngày này, hoa muồng hoàng yến đang đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ khắp phố phường Hà Nội, phần nào tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô với lịch sử nghìn năm văn hiến.
(CLO) Không lâu sau khi phát hiện những hang động mới ở Quảng Bình, các nhà thám hiểm tiếp tục mang đến thông tin vui khi tìm thấy một hồ nước khổng lồ "lơ lửng" trong hang Thung, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng.
(CLO) Giữa tháng 5, những cây hoa phượng trên nhiều tuyến phố Hà Nội đang đua nhau khoe sắc đỏ rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
(CLO) Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards 2024, Việt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng, từ tầm quốc gia đến các địa phương, doanh nghiệp...
(CLO) Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới, Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn đường phố ngon nhất châu Á, trong đó nhiều món ăn tới từ Việt Nam góp mặt như bánh mì, phở...