(CLO) Chiều 30/3, tại Six Space- 94B Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Play”- Một thử nghiệm thị giác của Nguyễn Ngọc Vũ. Triển lãm này là kết quả của quá trình hơn một năm Vũ bắt đầu lên ý tưởng và quan tâm tới nghệ thuật Tuồng cổ của Việt Nam.
[caption id="attachment_156930" align="aligncenter" width="480"]
Khách tham quan triển lãm[/caption]
Sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Vũ được cộng đồng Internet biết tới với nghệ danh “Cậu bé thỏ” với những tác phẩm Origami (nghệ thuật gấp giấy) và những thiết kế kết hợp giữa Origami, công nghệ như thiết kế, video. Với niềm đam mê bất tận cho nghệ thuật gấp giấy, Vũ đã trưng bày các tác phẩm của mình tại các nước châu Á, châu Âu và Mỹ.
Bộ sưu tập tại triển lãm lần này của “Cậu bé thỏ” bắt nguồn cảm hứng từ nghệ thuật tuồng cổ. Tác phẩm trong triển lãm đã phác hoạ những chi tiết khuôn mặt của mỗi nhân vật Tuồng được xếp thủ công từ giấy.
Qua triển lãm lần này, Nguyễn Ngọc Vũ muốn mang tới một cách nhìn về văn hoá mới qua những tác phẩm sáng tạo gần gũi và mang tính tương tác cao với hơi thở đương đại từ ý tưởng chất liệu và cách thể hiện. Bằng cách riêng của mình, Vũ đã làm cho loại hình nghệ thuật tuồng trở lên hợp thời hơn, thu hút hơn với mong muốn gìn giữ vẻ đẹp văn hoá của loại hình biểu diễn nghệ thuật cổ truyền này.
Triển lãm diễn ra từ ngày 30/3 đến 6/4 tại 94B Trần Hưng Đạo Hà Nội.
Dưới đây là một số tác phẩm tại Triển lãm:
Trần Hương