Quảng Bình: Xót thương chàng trai mồ côi sau vụ tai nạn oan nghiệt

Thứ ba, 15/06/2021 11:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ tai nạn giao thông xảy ra đã hơn 3 năm, nhưng cho đến bây giờ, nỗi khổ của nạn nhân không những không vơi đi mà càng thêm phần bi đát. Với thương tật 98%, chàng thanh niên đẹp trai năm nào đã trở thành một người tàn tật, mất hết trí não.

Cuộc sống ngày càng chật vật khi chàng thanh niên tàn phế này phải bấu víu vào người anh trai cũng không được khỏe mạnh nhưng cố vật lộn theo từng chuyến đi biển để nuôi em.

Ngô Huyền Trung Thiết - Chàng thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh ngày nào nay đã trở thành một người tàn tật, mất hết trí não.

Ngô Huyền Trung Thiết - Chàng thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh ngày nào nay đã trở thành một người tàn tật, mất hết trí não.

Vụ tai nạn giao thông oan nghiệt

Chúng tôi bước vào ngôi nhà nhỏ của anh Ngô Huyền Thao (SN 1987), ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một người thanh niên đang ngồi ở thềm nhà, mắt nhìn ra cổng một cách thất thần và một nụ  cười ngờ nghệch. Không cần hỏi cũng biết đây là Ngô Huyền Trung Thiết, em trai của anh Thao, là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 3 năm. Thiết sinh năm 1995, từ một con nguời bình thuờng,  vụ tai nạn đã làm anh trở thành một người tàn phế, trí não  ngô nghê như một đứa trẻ.

Trong ngôi nhà cấp bốn chật chội, Thao ngồi gạt mồ hôi trên gương mặt bơ phờ sau những chuyến đi biển cả chục ngày, kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh bi đát của gia đình mình.

Đó là vào một đêm cuối tháng 9/2017, Thiết điều khiển xe máy chở bạn trên đường về nhà sau khi đi chơi. Khi về đến thôn Sa Động (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chạy ngược chiều va vào, Thiết bị ngã xuống đường và khi chưa kịp đứng lên thì tiếp tục bị xe máy do anh Đào Tý (trú cùng xã) chở hai người ngồi phía sau tông trúng. Cú đâm mạnh khiến Thiết bị chảy máu vùng đầu, mũi, miệng.

Sau khi xảy ra tai nạn, những người tại hiện trường đã đưa Thiết đến bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu ba Đồng Hới để cấp cứu. Gia đình cũng trình báo sự việc với Trưởng Công an thôn Sa Động. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán em tôi bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập phổi, mặt bị biến dạng, hôn mê sâu. Do tình trạng quá nặng nên gia đình đã đưa Thiết vào Bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm”, Thao kể.

Thông báo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 98%.

Thông báo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 98%.

Nằm cấp cứu và điều trị tại Huế hai tháng trời trong tình trạng hôn mê, đến khi tỉnh lại, Thiết được điều trị thêm gần một tháng mới xuất viện về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của một số người thiện tâm và sự kiên trì của anh trai, chị gái, đến nay Thiết đã tự đi lại được nhưng đã bị mất đi trí não. Hằng ngày chàng trai 26 tuổi vốn dĩ đẹp trai này chỉ biết đi loanh quanh trong căn nhà chật hẹp, đói thì đòi ăn, và luôn cười ngờ nghệch. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, Thiết hầu như không ngủ được, cứ ngả lưng xuống giường được vài phút thì lại ngồi lên nhìn xung quanh hoặc đi lại trong nhà. Cứ ba năm như thế, đến nay Thiết vẫn không có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Mọi sinh hoạt của Thiết đều phải nhờ anh trai và chị gái hỗ trợ.

Nhìn nụ cười ngây ngô, ánh mắt vô hồn, hai hàm răng chỉ còn mấy cái răng của Thiết, không ai có thể nén được cảm xúc thương tâm, xót xa cho số phận bi đát và thương cho những người anh chị của chàng trai này.

Những mảnh đời bấu víu nhau trong bi kịch

Trong giọng nói buồn rượi của Thao, chúng tôi được biết gia đình anh có bốn anh em, Thao (SN 1987) là con đầu, thứ hai là Ngô Huyền Hồng Thắm (SN 1993) lấy chồng ở cùng xã. Người anh trai thứ ba của Thiết nay đi làm thuê ở miền Nam.

Năm 2014, người bố qua đời vì bệnh ung thư. Cả gia đình mất đi người trụ cột, là một sự mất mát lớn không thể bù đắp. Năm mẹ con chật vật nuôi nhau với nguồn thu nhập chính từ những chuyến đi biển của Thao. Nhưng cuộc đời trớ trêu đã cướp đi người mẹ của bốn đứa con vào ba năm sau đó do bạo bệnh.

Thiết là con út, gia đình cứ ngỡ với sức trai trẻ này Thiết sẽ là người đỡ đần cho anh chị bằng nghề đi biển, vì anh trai đầu cũng có di chứng bệnh tật và được hưởng chế độ của người tàn tật. Bi đát thay, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả của chàng trai đang tuổi thanh xuân, và đẩy gia đình này vào bi kịch.

Hồ sơ bệnh án Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Hồ sơ bệnh án Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Để có tiền lo thuốc men cho Thiết và trang trải cuộc sống của gia đình, người anh trai thứ hai đã vào miền Nam làm thuê kiếm tiền gửi về nhà. Tuy nhiên, công việc không ổn định trong bối cảnh dịch bệnh liên miên nên tiền gửi về cũng chẳng được nhiều và có tháng cũng không có mà gửi. Thao là anh cả nên gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất, vừa ở nhà chăm em trai tàn phế vừa tranh thủ theo thuyền của ngư dân trong xã đi biển kiếm thêm thu nhập. Nhưng một mình làm sao có thể xoay xở nổi, Thao vốn có di chứng bệnh tật ngày càng bơ phờ vì áp lực đè nặng trên đôi vai gầy gò. Vì thương anh trai vất vả, thương em trai tàn phế, Thắm đã xin nhà chồng mang hai đứa con nhỏ về lại ngôi nhà cha mẹ để tiện bề chăm sóc em Thiết.

Chị Thắm buồn bã nói: “Nếu anh Thao ở nhà chăm Thiết thì hai anh em chỉ biết bám vào khoản tiền trợ cấp người tàn tật là hơn 800 nghìn đồng mỗi người. Như thế thì chưa đủ ăn chứ đừng nói thuốc thang cho em Thiết. Vì vậy, em phải chấp nhận rời nhà chồng để về chăm em cho anh Thao đi biển. Dù vậy, do sức khỏe yếu nên việc đi biển của anh Thao cũng bữa đực bữa cái, không thể thoát ra khỏi cảnh khó khăn trăm bề”.

“Đau đớn nhất là sau khi tai nạn xảy ra, những người tông xe vào Thiết không hề có một chút trách nhiệm cũng như thăm hỏi đến gia đình em. Cơ quan công an cũng không biết vì lý do gì mà đến nay vẫn chưa làm rõ vụ tai nạn để quy trách nhiệm cho những người gây tai nạn này. Gia đình em đã gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan chức năng, hàng chục lần lên cơ quan công an để hỏi nhưng vẫn chưa nhận được kết luận điều tra. Mấy anh em của em sẽ tiếp tục viết đơn kêu cứu, đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ tai nạn để đòi lại công bằng cho em Thiết”, Chị Thắm buồn bã nói.

Nụ cười ngây ngô, ánh mắt vô hồn của Thiết sau khi bị tai nạn giao thông

Nụ cười ngây ngô, ánh mắt vô hồn của Thiết sau khi bị tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho hay, chính quyền cũng nắm rõ hoàn cảnh và rất quan tâm đến trường hợp Ngô Huyền Trung Thiết. “Trong khả năng của xã thì chúng tôi đều hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhưng xã cũng có nhiều trường hợp khó khăn nên sự hỗ trợ cũng chỉ có hạn. Tùy theo mức độ khó khăn và đơn đề nghị hỗ trợ, chúng tôi xem xét và quan tâm, giúp đỡ hết sức”, ông Hiếu nói.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

Chị Ngô Huyền Hồng Thắm (chị ruột của Thiết), địa chỉ: Nhà số 170  - đường Nguyễn Thị Định - xã Bảo Ninh – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.

Số tài khoản: 0311000689449

Chủ tài khoản: Ngô Huyền Hồng Thắm, Ngân hàng Vietcombank.

 Trần Phong

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra