(CLO) Sáng nay 8/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Trịnh Xuân Phương (SN 1978, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Theo cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Phương giả danh là Giám đốc một công ty xây dựng gỗ mỹ nghệ và thường khoe làm công trình cho các công ty xây dựng có tiếng.
Khi đó, Trịnh Xuân Phương rêu rao rằng các công ty lớn nợ công ty của mình hàng tỷ đồng để tạo lòng tin. Phương nói với bị hại rằng cần tiền để “mua hóa đơn, tặng quà lót tay” nhằm thúc đẩy quá trình thanh toán nợ của các công ty này.
Ngoài ra, Phương còn mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời cho các bị hại.
Với thủ đoạn trên, từ thời điểm năm 2016 đến năm 2018, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 720 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phương.
Và cho đến đầu tháng 10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Trịnh Duy Phương khi đang trốn tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Được biết, Phương từng có tiền án về cùng tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….