(CLO) Sự tỏa sáng của Marcus Rashford đã giúp MU đánh bại được Brentford với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp MU xem như đã trả thành công món nợ thất bại 0-4 ở lượt đi, đồng thời đòi lại vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh của Tottenham.
Bước vào cuộc tiếp đón Brentford, MU hạ quyết tâm giành 3 điểm, vừa để chấm dứt mạch 3 trận không thắng, vừa đòi lại món nợ thua 0-4 trước chính đối thủ này hồi đầu mùa.
Với nhân sự eo hẹp, huấn luyện viên Erik ten Hag bố trí Marcel Sabitzer đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1 bên dưới trung phong Rashford. Scott McTominay - sau màn thể hiện không tốt ở vai trò này trước Newcastle - bị kéo xuống đá cặp tiền vệ trung tâm với Bruno Fernandes.
Sau tiếng còi khai cuộc, MU đã kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép về phía cầu môn đội khách. Dù vậy, cũng phải chờ đến phút 23, Quỷ đỏ mới có tình huống thực sự đáng chú ý đầu tiên với cú sửa lòng sở trường bằng chân trái của Antony, đưa bóng đi sạt cột dọc Brentford.
Chỉ 4 phút sau, MU cuối cùng cũng đã tìm được điều mình cần là bàn thắng. Từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng được cầu thủ Brentford phá ra. Antony có mặt đón bóng ở ngoài vòng cấm rồi một lần nữa rót vào vòng cấm địa. Tiền vệ Sabitzer bật cao đánh đầu chuyền cho Rashford ra chân ở cự ly gần tung lưới Brentford.
Như vậy, sau 3 trận liên tiếp tịt ngòi tại Premier League, tiền đạo người Anh đã thông nòng trở lại với pha lập công quan trọng. Đây là bàn thắng thứ 15 của Rashford ghi cho MU sau 28 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Đầu hiệp 2, MU suýt chút nữa phải nhận quả đắng từ sai lầm của thủ thành David De Gea. Phút 48, thủ môn người Tây Ban Nha phất bóng lên đập trúng lưng tiền đạo Ivan Toney. Rất may là thay vì đi vào cầu môn, bóng lại đi ra ngoài khiến các fan MU một phen hoảng hồn.
Ở quãng thời gian sau đó, Brentford là đội chơi tốt hơn với nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Phút 67, tiền đạo trẻ 21 tuổi Kevin Schade thoát xuống nhanh, song pha dứt điểm trong thế đối mặt của anh lại không thắng được De Gea.
Trong khoảng hơn 15 phút cuối trận, MU cố gắng tìm kiếm bàn thắng kết liễu Brentford nhưng các cú ra chân quyết định của họ lại quá thiếu chính xác, đặc biệt là những tình huống xử lý của Antony và Fred.
Chung cuộc, MU đánh bại Brentford 1-0 ở trận đấu bù vòng 25 Premier League. Kết quả này là đủ để thầy trò Ten Hag chấm dứt mạch 3 trận không biết thắng, đồng thời trả nợ thành công "Bầy ong". Quan trọng hơn cả, MU đã đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Tottenham sau 1 ngày bị đánh bật xuống thứ 5.
Lúc này, MU đang có 53 điểm, hơn Tottenham 3 điểm và chơi ít hơn đối thủ 1 trận. Vào 18h30 ngày 8/4, MU sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, gặp Everton tại vòng 30 Premier League.
Những hình ảnh đáng chú ý trận MU vs Brentford tại Ngoại hạng Anh
(CLO) Sáng 16/5 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.
(CLO) Trong ngày thi đấu 15/5, các võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai đã thi đấu xuất sắc và đem về tấm Huy chương vàng ở nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ T30 tại giải taekwondo vô địch châu Á. Đây cũng là Huy chương vàng duy nhất của đội biểu diễn quyền Việt Nam trong giải năm nay.
(CLO) Những pha lập công của các ngôi sao trẻ đã giúp cho Man Utd đánh bại Newcastle tỷ số 3-2 ở trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra rạng sáng 16/5 (theo giờ Việt Nam).
(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, cựu danh thủ Trần Minh Chiến sẽ đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U16 Việt Nam, chuẩn bị cho hai nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tham dự Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 và Vòng loại U17 châu Á 2025.
(CLO) Bellingham và Vinicius cùng toả sáng, Real Madrid dễ dàng đánh bại Deportivo Alaves 5 bàn không gỡ ở vòng 36 La Liga. Thầy trò HLV Ancelotti chạy đà hoàn hảo cho chung kết Champions League với Dortmund diễn ra vào tháng 6 tới.