(CLO) Trước nay, khán giả vẫn quen nhìn Seohyun với hình tượng trong sáng, thơ ngây. Tuy nhiên, trong "Tình yêu và trói buộc" cô hóa thân thành Ji Woo - nữ nhân viên công sở thông minh, tài giỏi nhưng cũng rất biết cách đùa giỡn với bạn tình khiến nhiều khán giả không hài lòng.
“Love and Leashes” (Tình yêu và trói buộc) là tác phẩm mới nhất có sự tham gia của Seohyun (SNSD) với vai nữ chính Jung Ji Woo bên cạnh nam chính Lee Jun Young (U-Kiss) đảm nhận nhân vật Jung Ji-hoo. Bộ phim được phát hành trên Netflix hôm 11/2 và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chủ đề mới lạ về tình dục mà cụ thể là xu hướng BDSM.
Diễn xuất của Seohyun trên phim cũng thay đổi gần như hoàn toàn so với nhiều dự án trước đó mà cô từng tham gia. Nhân vật Ji Woo của cô là một nữ nhân viên công sở thông minh, tài giỏi nhưng cũng rất biết cách đùa giỡn với bạn tình. Cô lạnh lùng trong công việc và cuồng nhiệt khi bên cạnh nam chính.
Tuy nhiên, từ trước đến nay khán giả vẫn quen nhìn Seohyun với hình tượng cô em út của nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD trong sáng, thơ ngây và đây cũng chính là yếu tố khiến cô được yêu mến trong suốt sự nghiệp của mình. Vậy nên màn phá nát hình tượng này của nữ diễn viên đã làm không ít người hâm mộ cảm thấy khó chấp nhận.
Thậm chí, một số người còn chỉ trích sang đến nội dung bộ phim khi “Love And Leashes” có quá nhiều tình tiết nhạy cảm. Chưa kể, nam chính Junyoung cũng bất ngờ bị réo tên vì đã đồng ý tham gia vào một bộ phim có chủ đề về tình dục. “Hình tượng em út ngoan hiền của Seohyun đâu rồi?”, một khán giả đã phải thốt lên sau khi xem phim.
Bên cạnh đó, đa phần ý kiến vẫn cho rằng Seohyun đã sẵn sàng làm mới mình bằng một hình tượng táo bạo, quyến rũ, khác xa với hình ảnh thường thấy. Khá nhiều lời khen đánh giá cao cô nàng khi dám lột xác trong diễn xuất vì suy cho cùng cô nàng cũng đã thể hiện sự trưởng thành của mình và phải thoát khỏi những vai diễn trước kia.
“Love And Leashes” dựa trên webtoon cùng tên kể về Ji Hoo (Lee Jun Young), một người đàn ông hoàn hảo với sở thích độc đáo và có phần biến thái liên quan đến BDSM. Một ngày nọ, mọi bí mật của anh bất ngờ bị nhân viên quan hệ công chúng Ji Woo (Seohyun) phát hiện. Cũng từ đây, chuyện tình của họ chính thức được bắt đầu.
(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.
(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.
(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.
(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.
(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.