(CLO) Trước lễ khai mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII - năm 2019, không khí rộn ràng đầy hứng khởi đến từ những buổi tập luyện miệt mài của các vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu, báo hiệu một mùa giải mới thành công với những trận bóng đầy cảm xúc thăng hoa.
Các VĐV đã chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận trước ngày thi đấu.
VĐV Trần Quang Hòa - Liên Chi hội Nhà báo Nhà báo Bộ Công an:
Chúng tôi sẽ liên tục tập luyện cho đến ngày thi đấu
Cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra sân chơi cho những người làm báo chúng tôi được giao lưu với nhau. Phải khẳng định rằng tập thể Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an chúng tôi là một trong những đơn vị báo chí có tình yêu mãnh liệt với bộ môn bóng bàn, bởi vậy chúng tôi luôn luyện tập và tham gia các giải của ngành thường xuyên. Sau khi nhận được thông tin thể lệ đăng ký tham gia giải của Hội Nhà báo Việt Nam, tôi và đồng đội đã đăng ký tham gia 4 nội dung thi đấu bao gồm đồng đội nam, đôi nam lãnh đạo, đôi nam, đơn nam cũng như đã lên kế hoạch luyện tập rất cụ thể đó là vào thứ 3 và thứ 6 hằng tuần sau khi tan giờ làm vào cuối buổi chiều, tuy là lịch luyện tập chỉ có 2 buổi do lãnh đạo sắp xếp để cân đối công việc của mọi người nhưng vì rất hào hứng và đối với giải do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nên tất cả chúng tôi đều tận dụng những thời gian nghỉ từng giờ từng phút để tranh thủ tập luyện với sự hứng khởi, cùng với đó là niềm tin quyết tâm đạt được giải cao vào dịp này.
VĐV Đặng Ngọc Hải – Chi hội Nhà báo Hànộimới:
Chúng tôi đã sẵn sàng và mong chờ tham gia giải
Năm nay đơn vị tôi tham gia thi đấu 5 nội dung bao gồm Đơn nam, đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ dưới 45, đôi nam có lãnh đạo. Tuy chỉ có 5 vận động viên tham dự gồm 4 nam và 1 nữ nhưng phải khẳng định rằng không khí luyện tập chuẩn bị trước này thi đấu thật hào hứng và sôi nổi. Cứ sau 5 giờ chiều vào ngày thứ 2,4,6 hàng tuần chúng tôi lại hẹn nhau để cùng tập luyện. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng và mong chờ tham gia giải. Hy vọng rằng năm nay đơn vị chúng tôi sẽ giành nhiều giải hơn năm ngoái, đặc biệt cá nhân tôi sẽ quyết tâm giành giải cao tại 2 nội dung đôi nam nữ dưới 45, đôi nam có lãnh đạo.
VĐV Lê Hoàng Long – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam:
Năm nay chúng tôi sẽ chinh phục những đối thủ mạnh nhất của giải
Đây là lần thứ 3 tôi tham gia giải bóng bàn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, phải khẳng định rằng, giải được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp không kém gì những giải bóng bàn lớn, nơi đây hội tụ nhiều tay vợt mạnh, nhiều kinh nghiệm và kỹ năng điêu luyện. Đơn vị chúng tôi năm nay có tới 27 vận động viên tham gia đến từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ. Chúng tôi đã luyện tập với nhau sau giờ làm đều đặn mỗi ngày, không khí những buổi luyện tập thật rộn ràng, nhộn nhịp. Năm nay với sự chuẩn bị tốt hơn năm ngoái, chúng tôi hứa hẹn sẽ là những đối thủ nặng ký trang bị trong mình những chiến thuật đặc biệt chắc chắn sẽ chinh phục những đối thủ mạnh nhất, đáng gờm của giải, cùng với đó chúng tôi sẽ thi đấu hết mình và tự tin rằng đơn vị mình sẽ giành được nhiều giải cao cho tập thể mình.
VĐV Trần Thị Diệu Hương - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam:
Sự đầu tư về thời gian cũng như chiến thuật sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng
Để chuẩn bị tốt nhất cho giải sắp tới, 11 thành viên đơn vị chúng tôi chiều nào cũng tham gia tập luyện, tôi tin rằng sự đầu tư về thời gian cũng như những chiến thuật mới khi thi đấu sẽ giúp chúng tôi giành lấy chiến thắng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để góp phần cho sự thành công ngày hội thể thao của người làm báo cả nước.
Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII - năm 2019 được tổ chức để kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019); 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019); đặc biệt chào mừng 20 năm Thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, cùng với đó sự kiện còn nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí, góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo cả nước; tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí; đồng thời, phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí.
Với việc tham dự sân chơi thể thao lớn nhất dành cho người làm báo cả nước sẽ hứa hẹn có những trận giao bóng nảy lửa, kịch tính hấp đỉnh cao chắn chắn làm hài lòng người xem.
Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII - năm 2019 sẽ được Khai mạc vào 08h00 sáng ngày 20/9 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.
(CLO) Nói về tác phẩm “Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp” nhà báo Trần Thu Hà cho biết: “Bộ phim chỉ 50 phút, nhưng chúng tôi cố gắng chuyển tải được giá trị từ khối lượng thông tin đồ sộ, thành những câu chuyện dễ hiểu, mới mẻ và thu hút được khán giả, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác của thông tin”.
(CLO) Chiều 1/5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và một số đơn vị tổ chức Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.
(CLO) Theo nhà báo Đinh Quang Thành: “Trưa ngày 30/4/1975, tôi không nghĩ mình có thể vào được Dinh Độc Lập ở giây phút lịch sử đó. Sau bao ngày cùng các đơn vị bộ đội trải qua gian khổ…, có mặt ở thời khắc lịch sử quan trọng ấy, đối với tôi đó là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp”.
(NB&CL) “Đối với chúng tôi, những năm tháng làm phóng viên chiến trường là thời gian ghi lại những ký ức hào hùng của dân tộc và cũng là thời gian tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết về nghề làm báo, viết báo. Thật tự hào mỗi khi vào lại Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại đắm chìm trong nỗi nhớ ngày 30/4/1975”- Nhà báo Đậu Ngọc Đản - người phóng viên miền Bắc đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập 30/4/1975, sau 50 năm, vẫn xúc động khi trò chuyện về những năm tháng lịch sử.
(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.