"Sương lạnh chiều đông" trôi về kỷ niệm

Thứ sáu, 03/04/2015 09:54 AM - 0 Trả lời

"Sương lạnh chiều đông" trôi về kỷ niệm

(Congluan.vn)- Hoài niệm trong khắc khoải, chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 12 với chủ đề “Sương lạnh chiều đông” đã khép lại một năm nhiều cảm xúc...

Thời gian trôi qua với rất nhiều kỷ niệm, gần gụi, xa cách, nhớ thương, đủ cả vui buồn. Chương trình đã mang 4 mùa của một năm đến khán giả mộ điệu với những màu sắc, ý nghĩa và nhiều cung bậc cảm xúc. Ca sĩ Đông Đào mở đầu bằng Nếu xuân này vắng anh - một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Thu cứ mỗi độ xuân về nghe bỗng... man mác hồn. Rồi nhớ về cái tuổi học trò hồn nhiên qua ca khúc Phượng buồn của nhạc sĩ Thanh Sơn khiến ai đó phải bồi hồi xuyến xao trong dạ. Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân còn trẻ như vừa mới bước qua cái tuổi đó thôi.

Ca sĩ Như Ý như tan đi trong nhạc phẩm Tan vỡ của nhạc sĩ tài hoa Lam Phương. Một chuyện tình mùa thu đầy lãng mạn mà chắc chắn ai đã từng trải qua đều không thể quên. Thu qua đông đến, Hồng Hạnh và Guitarist Đức Thịnh đã mang đến cái se lạnh của mùa đông, cái lạnh cần những đôi bàn tay níu lại cho gần hơn, cho ấp áp, cho tình tứ hơn qua tác phẩm Mùa đông sắp đến.

Không chỉ có những ca sĩ nổi tiếng, quen thuộc, chương trình còn giới thiệu những giọng hát mới qua mỗi tháng. Ở chủ đề lần này, Tình khúc vượt thời gian mạnh dạn mang đến những tác phẩm rất nổi tiếng như Tình chết theo mùa đông thể hiện qua tiếng hát của Ana Long, Hai mùa Noel là sự kết hợp ăn ý của 2 anh em ruột Tuyết Ngọc – Nhật Phương (cặp đôi này là cháu ruột của nữ danh ca Hương Lan). Và chính sự mới mẻ này đã mang đến cho người nghe một cảm giác vừa quen vừa lạ. Bởi tác phẩm vàng son một thời luôn được ca sĩ trẻ hôm nay mong thể hiện và hát cũng nhiều cảm xúc không kém gì những danh ca trước đây.

Không gian âm nhạc như lắng đọng hơn, miên man trong giọng hát ngọt lịm của danh ca Hương Lan. Một Hương Lan với chất giọng nồng nàn, da diết đã hơn một năm mới trở lại quê hương thể hiện trong chương trình. Cây đàn bỏ quên của cố nhạc sĩ Phạm Duy được Hương Lan chọn trong lần tái ngộ khán giả quê nhà thật nhiều ý nghĩa. Và một tác phẩm nữa gần như đã trở thành tình ca mùa đông mỗi khi tiếng chuông nhà thờ vang lên mùa Giáng sinh - Bài Thánh ca buồn đã thật sự đưa người nghe vào câu chuyện của một mùa đông tình yêu.

Còn Mai Quốc Huy lần đầu tiên tham gia chương trình đầy ấn tượng với ca khúc Sầu đông bằng chất giọng trầm khàn của mình. Khép lại chương trình là hai giọng hát nam Anh Khoa và Quang Linh. Ca sĩ Anh Khoa dành tặng khán giả hai bài hát cực kỳ nổi tiếng: Đêm đông Người xa tôi. Dù vẫn cách hát ấy, giọng hát ấy nhưng mỗi lần nghe, khán giả lại có nhiều rung cảm khác nhau. Ca sĩ Quang Linh đảm trách trình bày ca khúc chủ đề của chương trình Sương lạnh chiều đông của nhạc sĩ Mạnh Phát. Anh đã đóng tròn vai của mình và khán giả hoan ngênh nồng nhiệt.

Và ca khúc Về mái nhà xưa như nhắc nhở chúng ta về một gia đình, về nguồn cội, đó là những giá trị muôn thuở của đời người. Chương trình do VTV9 và JET Studio phối hợp thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang. Được truyền hình trực tiếp trên VTV9, tiếp sóng trên VTV Huế, VTV Phú Yên, Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng.

                                                                            Bài Nguyên Pháp, ảnh BTC

   Một số hình ảnh của chương trình: 
 
Báo Công luận
 
 Ca sĩ Ana Long
 
Báo Công luận
 
 Anh Khoa
 
Báo Công luận
 
 Đông Đào
 
Báo Công luận
 
 Hồng Hạnh
 
Báo Công luận
 
 Hương Lan
 
Báo Công luận
 
 Mai Quốc Huy
 
Báo Công luận
 
 Nguyễn Hồng An
 
Báo Công luận
 
 Như Ý 
 
Báo Công luận
 
 Quang Linh
 
Báo Công luận
 
 Tuyết Ngọc - Nhật Phương

Tin khác

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hoa Lư”: Dân Ninh Bình ngồi thuyền xem hội

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hoa Lư”: Dân Ninh Bình ngồi thuyền xem hội

(CLO) Tối ngày 30/4/2024, tại Phố Cổ Hoa Lư – Ninh Bình đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ Hoa Lư”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được Unesco ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Hàng nghìn người về Lăng viếng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

Hàng nghìn người về Lăng viếng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

(CLO) Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách thập phương xếp hàng dài để chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt 'Rực rỡ Hoa Lư'

Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư"

(CLO) Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư", hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị cùng những phút giây khó quên.

Đời sống văn hóa
Hoa giáng hương đua nhau khoe sắc giữa trời Hà Nội

Hoa giáng hương đua nhau khoe sắc giữa trời Hà Nội

(CLO) Cuối tháng 4, những hàng cây giáng hương trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô với lịch sử nghìn năm văn hiến.

Đời sống văn hóa
Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt: Viết để trả nợ những người nằm xuống

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt: Viết để trả nợ những người nằm xuống

(NB&CL) Ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng của quân giải phóng hùng dũng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong số những người chứng kiến thời khắc lịch sử đó, có người thanh niên trẻ 21 tuổi Nguyễn Khắc Nguyệt - chiến sĩ lái xe tăng số 380…

Đời sống văn hóa