Cách Hà Nội khoảng 200 km, Mộc Châu (Sơn La) là miền hoa đẹp nổi tiếng, nơi có những thung lũng hoa mận, hoa đào, hoa cải bung nở rực rỡ mỗi khi đông về, xuân tới.

Năm nay hoa mận nở sớm hơn, cuối tháng 12, các thung lũng hoa: Nà Ka, Mu Náu, bản Pa Phách, bản Áng… đã bung xòe. Hoa rực rỡ đẹp nhất là thời điểm giữa tháng 1.

Những ngày cận Tết, những thung lũng hoa mận chỉ còn lác đác hoa trắng xen lẫn màu xanh non của lá và quả. Vậy nhưng, vẫn có những lữ khách lỗi hẹn nhiều lần, quyết trở lại Mộc Châu mong lần nữa được thỏa niềm đam mê với sắc màu mong manh mỗi độ xuân về.

Tìm được chốn hoa nở muộn không hề dễ dàng nếu bạn không phải là những người từng trải nghiệm nhiều trên các cung đường. Bởi, đó là những nơi không khách du lịch, không những phượt thủ, nơi chỉ có thiên nhiên chạm vào thiên nhiên.

Cũng giống như đường đi thung lũng Mu Náu, đường lên “thiên đường mận trắng” ở Nà Bó, Mộc Châu cũng phải ngược leo lên những con dốc dựng đứng, quanh co lối hẹp. Chỉ khác xíu là cung đường này ngoài xe máy thì chỉ có những chiếc bán tải hay chiếc xe địa hình Land Rover Defender mới đủ sức leo lên được. 

Quanh co trên con dốc chật hẹp, qua khúc quanh có địa hình dốc đứng, một vùng hoa trắng xóa hiện ra, lung linh dưới nắng xuân vàng óng, trong ánh mắt ngỡ ngàng của những lữ khách. Hóa ra, cận Tết, những kẻ lỗi hẹn với Mộc Châu vẫn còn cơ hội được chìm đắm trong miền hoa đẹp như bị bỏ quên nơi hạ giới.

Checkking ngược lên đỉnh dốc, phóng tầm mắt nhìn xuống, cả một thung lũng lẫn vạt núi như khoác trên mình tấm áo choàng trắng tinh khôi, thấm đẫm hương thơm nhè nhẹ. 

Xuân đang rực rỡ, không gian yên tĩnh, trong trẻo vô cùng. Cảm giác như thời gian và không gian, màu sắc, hương thơm nơi đây đang hòa quyện, thành một hương vị đặc biệt ngấm lan trên da thịt, khiến bạn không thể quên.

Tiếp tục lang thang sâu vào vùng thung lũng hoa trên núi, cảnh sắc càng trở nên cuốn hút. Đó là những ngôi nhà sàn thấp thoáng trong vườn mận, mái nhà màu vàng sậm càng làm cho sắc trắng thêm nổi bật. Những ô cửa sổ xinh xinh của một ngôi nhà sơn màu xanh lam sẽ khiến bạn dừng chân, lặng ngắm không chán mắt.

Vùng trồng mận nơi đây chủ yếu thu hoạch lấy quả, do vậy, người dân rất nâng niu những cây mận. Có những vạt núi trồng mận được bà con phủ những tấm lưới trắng để chống sương muối, sâu bệnh, nhìn thật lạ mắt. Bên dưới tấm lưới đó hoa mận vẫn nở tung trắng xóa, xen lẫn cả những quả đã chín. Còn gì thích bằng khi bạn vừa được ngắm hoa vừa được thưởng thức những quả mận chín mọng.

Thân thiện, hiếu khách, chị Hương, chủ nhân của một vùng mận, đào trên núi ở Nà Bó chia sẻ, gia đình chị trồng mận lấy quả, ngoài ra còn trồng thêm nhiều loại cây khác như đào, hồng, quýt, đậu… Tuy nhiên, nơi đây ít phục vụ khách du lịch. Dịp Tết, gia đình chị Hương cũng chặt đào đem ra chợ bán. Thỉnh thoảng cũng có người quen giới thiệu đến tận nhà chọn mua cả cây đào và những cành mận trắng tinh đem về dưới xuôi.

Có lẽ vì gần như không có khách du lịch nên nơi đây vẫn còn giữ được những hoang sơ, tinh khôi của núi rừng. 

Nếu bạn là người bận rộn, muộn màng, lỗi hẹn với nhiều mùa hoa, hãy dành một ngày cuối năm trong tiết xuân rộn ràng chờ đón năm mới để tìm về miền hoa trắng tinh khôi này, để ngắm thôi, hít thở thôi và chiêm nghiệm lại 365 ngày bạn đã trải qua. Tới miền hoa đẹp này, bạn cũng hãy giữ gìn và nâng niu những cánh hoa trắng mong manh để hẹn gặp lại những mùa sau nhé.

Tin khác

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

(CLO) Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc và hình dạng độc đáo bay lượn giữa bầu trời xanh tại Lễ hội thả diều Hello Sunny Phan Thiết.

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).