Người kể chuyện tình là chương trình tôn vinh những nhạc sĩ tài hoa, có nhiều ca khúc được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Người kể chuyện tình sẽ mang đến những câu chuyện đời, chuyện tình đầy cảm động của người nhạc sĩ và những bất ngờ thú vị đằng sau các bài hát nổi tiếng qua mỗi tiết mục dự thi của các ca sĩ.
Buồn trong kỷ niệm với những câu hát đớn đau, buốt nhói tim gan người nghe đã được Thu Trang thể hiện trong tập mở đầu "Người Kể Chuyện Tình". Cô hóa thân thành nàng ca sĩ lừng danh, nhân vật từng được nhạc sĩ Trúc Phương yêu thầm. Sau màn thể hiện, danh ca Phương Dung nhận xét bài hát mang cô trở về kỷ niệm với nhạc sĩ Trúc Phương. Thu Trang hát nốt cao tốt, rõ lời, cùng nội lực sung mãn và thần thái xuất sắc. Danh ca Thái Châu tiết lộ anh yêu thương ca khúc Buồn trong kỷ niệm rất nhiều nên chăm chú nhìn Thu Trang hát và thán phục giọng hát đầy sức sống của cô.
Các ca sĩ trong chương trình “Người Kể Chuyện Tình”
Đêm thi tiếp theo với chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An, Thu Trang với Bài không tên số 7 tái hiện khung cảnh sàn nhảy, nơi những vũ nữ tranh giành ngôi vị nữ hoàng sắc đẹp. Trong vai người đẹp “hết thời”, bị tước vương miện, cô thể hiện nỗi buồn qua sự đau xót, chua chát. Nữ ca sĩ mang đến bất ngờ khi liều mình chuyển bài hát sang giai điệu mới mẻ của jazz.
Với màn “lột xác” trong đêm thi với Bài không tên số 7, Thu Trang đứng thứ nhất trong đêm thi. Chỉ với hai đêm thi, nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh đã lặng lẽ chinh phục khán giả, mang đến những màu sắc âm nhạc mới lạ trong “Người Kể Chuyện Tình”.
Thu Trang - hành trình Nam tiến đầy chông gai
Là nữ ca sĩ đến từ Quảng Ninh, theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình, Thu Trang được nhiều người yêu mến. Cô có giọng ca lạ hiếm có, cách hát cũng gây cảm xúc lạ chạm vào trái tim người nghe. Năm 2005, cô tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Quảng Ninh và đoạt giải nhì cùng giải ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2006.
Năm 2007, cô bắt đầu Nam tiến để lập nghiệp, cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó có hai album ca nhạc thành công đáng kể đến là Tình yêu của mẹ và Ngôi sao tình ái của nhạc sĩ Quốc Dũng đã lọt vào Top 5 Album vàng năm 2010. Năm 2012, cô ra album Biển tình gồm những ca khúc Làn sóng xanh và nhạc ngoại lời Việt. Năm 2016, Thu Trang kết hợp cùng Triệu Lộc tham gia một gameshow và nhận giải Á quân 2.
Những năm lập nghiệp ở Sài Gòn, Thu Trang thổ lộ hành trình lập nghiệp của cô gặp khá nhiều gian nan, thử thách: “Từ năm 2008 quản lý cũ tuyên bố không đồng hành cùng tôi nữa, tôi hụt hẫng, hoang mang bởi trước đây tôi được anh ấy lo hết mọi thứ. Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại nếu không tự đứng trên đôi chân của mình, thì suốt đời tôi sẽ phải dựa dẫm. Thời điểm đó tôi chủ động liên lạc với những bầu show, biên tập để xin đi hát, tôi tự chạy xe máy đến nơi biểu diễn dù thời tiết mưa gió. Những đêm khuya, tôi lủi thủi đi về một mình, cảm giác rất chạnh lòng”.
Sống ở mảnh đất đầy cám dỗ này, Thu Trang luôn cố gắng để tránh những cạm bẫy. “Có những người đưa tôi lời mời gọi, hứa hẹn “như trên mây” nhưng tôi từ chối bởi tôi muốn làm việc bằng chính năng lực, không dựa dẫm hay lệ thuộc vào ai. Những năm ấy tôi không có bất cứ sản phẩm âm nhạc nào vì không đủ kinh tế, tiền đi hát cũng chỉ trang trải đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Lớp ca sĩ sau tôi, họ trẻ, có cơ may, nhận được sự giúp đỡ đẻ phát triển nên nổi tiếng hơn. Có người hỏi tôi có ân hận không, tôi trả lời mình thật sự không hề ân hận”.
Thu Trang chia sẻ, thời điểm hiện tại, những gì mà cô quyết định đều đúng đắn, vì cô chưa bao giờ đánh đổi bản thân để tìm sự nổi tiếng. “Tôi cảm thấy ông trời thương khi cho mình một người chồng tốt là ca sĩ Ngọc Vũ. Cả hai vợ chồng đam mê ca hát, dành dụm cùng nhau mở một phòng thu. Hằng ngày, ngoài đi hát, tôi đều dành thời gian cho gia đình, trồng hoa nấu ăn sắp xếp nhà cửa, chăm sóc con”.
Từng nghĩ bản thân già và sợ thi gameshow, Thu Trang nói trước đây mình cảm thấy ngại tham gia gameshow, bởi bản thân không phải là một ca sĩ trẻ, đi thi sợ không bằng đàn em, sợ xấu hổ khi bị loại sớm…Nhưng khi tham gia một cuộc thi âm nhạc vào năm ngoái, cô đã “vỡ” ra nhiều điều…
Dành thời gian tập luyện giọng hát, xuất hiện trước công chúng, làm việc cùng người nổi tiếng, nhiều kinh nghiệm, hiện tại cô không cảm thấy buồn bã hay bất công gì khi thi gameshow, bởi mỗi thí sinh đều có cơ hội, và khán giả sẽ là những người công tâm nhất.
Thu Trang Người Kể Chuyện Tình thử hát bolero bằng tâm hồn
Thu Trang nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi thi gameshow năm ngoái: “Khi đến vòng 2 chương trình, tôi phát hiện có em bé. Thời điểm ấy tôi stress, nội tiết tố thay đổi nên sức khỏe xuống dốc, bị bệnh mà không thể dùng thuốc. Nhưng tôi không thể dừng cuộc thi giữa chừng vì sẽ ảnh hưởng đến bạn diễn, vì hai chị em đã tập tành với nhau từ ban đầu. Nhiều đêm tôi khóc cùng chồng, anh ấy động viên, bảo nếu mệt mỏi quá thì dừng lại, nhưng tôi suy nghĩ và quyết tâm không từ bỏ. Trải qua 12 tập thi, tôi và bạn diễn đều cố gắng, may mắn giành ngôi vị Á quân 2”.
Với “Người Kể Chuyện Tình” sau 5 tháng nghỉ sinh em bé, Thu Trang được chồng ủng hộ trở lại cùng âm nhạc. Anh có một phòng thu riêng và dành thời gian phối nhạc cho vợ, để những bài hát Thu Trang trình diễn trong Người Kể Chuyện Tình đều có màu sắc riêng. Thu Trang chia sẻ sau thời gian cô kết hôn và sinh con, cuộc thi này đánh dấu sự trở lại của cô. Và đây là cuộc thi tôn vinh tác giả và những sáng tác cô yêu thích mà cô đã trình diễn suốt 10 năm qua.
Tiết lộ về thời điểm hiện tại, Thu Trang cho biết sau khi sinh, cột hơi không như trước, sức khỏe yếu, nhưng với niềm đam mê trình diễn trên sân khấu, cô cố gắng làm tất cả để cống hiến cho khán giả những câu chuyện tình hay nhất trong cuộc thi. Thu Trang mang nhiều trăn trở, suốt những năm qua cô đã thể hiện nhiều thể loại nhưng khán giả vẫn chưa định hình, ấn tượng ở cô trong một dòng nhạc nhất định. Và hiện tại, cô đang thử thách bản thân ở dòng nhạc trữ tình, bolero.
“Ở ca khúc đầu tiên Buồn trong kỷ niệm, tôi hát theo cách riêng, một chút nhẹ nhàng trộn lẫn với một chút hoài niệm xưa. Lần đầu thử sức hát bolero trên sân khấu, tôi khá run. Khi phối khí, anh Ngọc Vũ đã giúp bản phối mới mẻ và gần gũi với cách hát của tôi. Nếu bảo hát bolero ra “chất” của những anh chị đi trước thì tôi sẽ không làm được. Nhưng thay vì tự ti, bắt chước theo các anh chị, tôi sẽ hát theo cảm xúc, sự mới mẻ để khán giả đón nhận. Tôi tâm niệm, dòng nhạc nào cũng vậy, mình nên hát bằng tâm hồn, bằng tất cả những gì mình có”. . .
Thu Hiền