TP.HCM: Côn đồ lộng hành, ngang nhiên biến sân chùa thành bãi xe

Thứ ba, 06/10/2015 07:19 AM - 0 Trả lời

Đã nhiều tháng nay, các nhà sư và phật tử chùa Phú Long (58 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) luôn phải sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ trước hành động của nhóm đối tượng hành xử côn đồ, ngang nhiên vào chùa lập bãi giữ xe, phá phách... Đặc biệt, nhóm người này còn lập chiếu bạc lộ thiên nơi góc sân chùa để sát phạt nhau và ăn nói văng tục bừa bãi.

(CLO) Đã nhiều tháng nay, các nhà sư và phật tử chùa Phú Long (58 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) luôn phải sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ trước hành động của nhóm đối tượng hành xử côn đồ, ngang nhiên vào chùa lập bãi giữ xe, phá phách... Đặc biệt, nhóm người này còn lập chiếu bạc lộ thiên nơi góc sân chùa để  sát phạt nhau và ăn nói văng tục bừa bãi.

Trước việc làm và hành động xâm phạm di tích, phá vỡ không gian tôn nghiêm của nhóm đối tượng nêu trên diễn ra trong một thời gian dài, phía nhà chùa, đặc biệt là nhóm phật tử ở đây đã không ít lần định gửi đơn trình báo các cơ quan chức năng của thành phố để nhờ can thiệp, chấn chỉnh… Nhưng các sư lại ngại đối đầu, sợ phật tử bị trả thù trên đường đi chùa hằng ngày nên đành chọn giải pháp im lặng.

IMG_3229Nhóm đối tượng đang tụ tập văng tục nơi cổng chùa

Sự việc chưa được giải quyết, ngăn chặn thì gần đây nhóm côn đồ trên lại tỏ ra ngang nhiên, lộng hành hơn trước. Sáng 21/9/2015, một phật tử đã đích thân cho chúng tôi "mục sở thị" bãi giữ xe hoành tráng chiếm dụng từ ngoài cổng chùa đến tận cửa chánh điện khi nhóm người này đang túm tụm say máu đỏ đen trên chiếu bạc nơi góc sân, cạnh cổng ra vào chùa.

Theo ghi nhận, toàn bộ sân chùa được nhóm người này biến thành bãi giữ xe cho khách và người làm ở các quán ăn, hớt tóc thanh nữ... xung quanh chùa. Đã thành bãi giữ xe, không những nhóm người này quần cụt cởi trần ra vào bất cứ vị trí nào trong chùa, mà còn các "cô nàng chân dài" ăn mặc hở trên hở dưới, thỉnh thoảng còn để lộ ra chút hình xăm nơi nhạy cảm trên cơ thể ngông ngênh chạy xe thẳng vào chùa, ngay trước cửa chánh điện khiến nhiều phật tử phải đỏ mặt.

Một phật tử lâu năm tại chùa cho biết, nhiều lần quá bức xúc cũng liều mình ra lựa lời khuyên nhóm người này chuyển vị trí để xe của các cô nàng ra phía bên gần cổng. Tuy nhiên nhóm người này lại "quăng" cho cái nhìn lạnh lùng, không thực hiện với lý do đây là khách thường xuyên, lại toàn xe đắt tiền nên phải để sát vào bên trong nơi chánh điện, có nhiều người nhòm ngó không an toàn...!

Cũng theo phản ánh của phật tử chùa Phú Long, nhiều hôm, một số đối tượng tại địa phương còn kéo thêm một số từ nơi khác đến tụ tập đánh bài ăn tiền, rồi tự tiện vào chùa sử dụng đồ dùng của chùa khi có nhu cầu. Trong khi đó, xe thì giữ kín cả sân chùa khiến phật tử và khách thập phương đến viếng phải dựng xe ngay cổng ra vào, trở thành món mồi ngon cho bọn trộm cắm, khơi gợi lòng tham của nhiều đối tượng lảng vảng quanh chùa.

Bên cạnh đó, nhóm này còn tự tiện sử dụng hệ thống điện của nhà chùa, tự lập hòm công đức ngay cổng chùa để thu tiền khách thập phương ra vào chùa. Những việc làm ngang ngược của nhóm đối tượng trên đang gây bức xúc cho nhà chùa và nhân dân phật tử cũng như khách thập phương có dịp đến viếng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Trước hành động ngang ngược, xem thường luật pháp, coi thường pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo nhân dân, phật tử chùa vô cùng lo lắng, bất bình nhưng không dám lên tiếng tố cáo hành động của nhóm người này vì sợ trả thù. Có người đã từng bị cảnh cáo vì dám nhắc nhở về cách ăn mặc, nói năng và hành xử nơi tôn nghiêm, hay nhỏ to lên án các hành vi xâm phạm nơi thờ tự tôn giáo, di tích của thành phố.

Theo thông tin từ người dân sinh sống gân chùa, trong các đối tượng này có một số không xa lạ gì với người dân địa phương, đa phần là lười lao động, không công ăn việc làm ổn định. Thường xuyên tụ tập tại chùa với các đối tượng này còn có các thành phần chuyên đòi nợ thuê, hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Một người dân sống gần chùa cho biết, những kẻ bất hảo ra vào chùa lẫn lộn, trà trộn như vậy nên khách viếng chùa rất bất an, vì chỉ cần một phút chủ quan, mất cảnh giác thì rất dễ bị mất cắp. Ở đây, vào những dịp lễ lớn, chúng hoạt động rầm rộ, chen lấn với khách để chờ cơ hội là lấy đồ của khách treo ngoài xe. Có người đến chùa còn bị móc bóp, điện thoại và thậm chí giật cả túi xách bỏ chạy...?

Chùa Phú Long còn gọi chùa làng Phú Nhuận, được UBND TP.HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Chùa được xây dựng từ năm 1804, đến nay chùa vẫn giữ được những nét kiến trúc của ngôi chùa Phật giáo đặc trưng của vùng đất Nam bộ. Vì vậy, chùa Phú Long không chỉ là nơi tu tập của các sư, phật tử gần xa mà còn địa điểm thu hút khách du lịch đến để chiêm ngưỡng kiến trúc chùa kiểu tứ trụ, mái ngói âm dương. Dấu ấn nghệ thuật độc đáo thể hiện đậm nét qua đường nét chạm trổ khéo léo ở khu chính điện, tổ đường, tằng đường, trai đường, kèo, cột đều bằng gỗ...

Và cũng chính vì lẽ đó, các chư tăng và phật tử chùa Phú Long thiết tha, các cấp chính quyền sớm vào cuộc hỗ trợ để chùa Phú Long sớm được ổn định về an ninh trật tự và mỹ quan của một ngôi chùa là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đồng thời trả lại sự yên tịnh cho chư tăng tu học cũng như sự bình yên cho một di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố.

Qua đây, rất mong các cơ quan chức năng quận Phú Nhuận, mà cụ thể là phường 15 cần sớm vào cuộc xác minh, dẹp bỏ hoạt động của nhóm đối tượng này để nhanh chóng trả lại sự tôn nghiêm vốn có cho nhà chùa. Đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tụ tập đánh bài gây mất an ninh trật tự, ngang nhiên sử dụng sân chùa làm bãi giữ xe, tự lập "thùng quyên góp" để thu tiền, phá hoại mỹ quan của một di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố...

Phùng Hiệu - Trọng Hiếu

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra