Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Đây là cuộc triển lãm ảnh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội và TTXVN tổ chức khai mạc vào sáng 23/8 và là một trong những hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Triển lãm đã mang tới cho những người yêu Hà Nội, những hình ảnh về một Hà Nội thân thương, hào hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và một Hà Nội phát triển vượt bậc trong thế kỷ 21.Hơn 1.000 bức ảnh đen trắng và ảnh màu trong triển lãm được chia làm 3 phần chính, gồm: Các bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Hà Nội; Hà Nội những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng hòa bình; phong cảnh, kiến trúc và cuộc sống ngày thường của Hà Nội. Đây là những bức ảnh đẹp nhất được tuyển chọn từ nguồn ảnh tư liệu, ảnh thời sự của TTXVN.
Ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Tổng Giám đốc TTXVN cho biết, đây là cuộc triển lãm với sự phối hợp giữa TTXVN và UBND thành phố Hà Nội, đây cũng là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của những hoạt động thông tin tuyên truyền của TTXVN về dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đồng thời là một hoạt động thông tin tuyên truyền bằng ảnh về Hà Nội. Cuộc triển lãm này là một bức tranh liên hoàn của Hà Nội từ thời kỳ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay. Đây có thể nói là lịch sử bằng ảnh của Hà Nội kể từ năm 1945 đến nay…Xem những bức ảnh màu sặc sỡ, hay những bức ảnh trắng đen, công chúng như thấy được sự vận động, đổi thay không ngừng của đất nước, của Thủ đô. Thấy cuộc sống đang cựa mình - Hà Nội 36 phố phường đơn sơ, đến những năm tháng khói lửa chiến tranh, gian nan giữ nước và nhộn nhịp thời hiện đại. Hà Nội trên từng góc phố, con đường. Hà Nội mùa thu với lá rụng vàng, với nắng dịu nhẹ, với những người thợ cắt tóc bên bức tường trầm mặc rêu phong… Thấy như sống lại những ký ức thời gian, những năm tháng oai hùng, đầy khí thế của ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền, của đoàn quân rầm rập tiến vào Bắc Bộ Phủ, hồi hộp, xúc động ngày độc lập, ngày giải phóng Thủ đô… Và cuộc sống thời kỳ đổi mới nhộn nhịp phố xá, tấp nập xe cộ, lộng lẫy ánh đèn, đồ sộ nhà máy, công xưởng hiện đại, nhà cao tầng san sát, những con người hớn hở, vui tươi trong cuộc sống.
Triển lãm diễn ra từ ngày 23/8 đến hết ngày 29/8/2010. Hải Bình