(CLO) Đã nhiều năm nay, người dân xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội luôn phải khổ sở sống chung với tình trạng ô nhiễm khói bụi trên con đường liên huyện chạy qua khu công nghiệp Lại Yên. Con đường này dài 800m kéo dài từ cầu Khum tới cầu Đìa Sáo thuộc địa phận thôn 2, xã Lại Yên. Không hiểu sao chưa được các cơ quan chức năng xử lý.
Theo phản ánh của người dân, trước đây, con đường liên huyện này vốn sạch sẽ và bằng phẳng, nhân dân đi lại dễ dàng. Từ năm 2000, khi có Khu công nghiệp Lại Yên về hoạt động khiến con đường xuống cấp và ô nhiễm khói bụi. Đặc biệt, 4 năm trở lại đây, con đường xuống cấp nghiêm trọng hơn, khiến người dân hết sức khổ sở bởi Khu công nghiệp Lại Yên ngày càng tập trung nhiều công ty, xí nghiệp, nhất là tập chung khá nhiều công ty trộn bê tông chiếm đóng nơi đây. Không chỉ ngày nắng, mà ngày mưa, con đường này trở nên lầy lội, bùn dẻo tràn lan khắp nơi, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng.
[caption id="attachment_50515" align="aligncenter" width="640"]
Con đường trở thành nỗi khiếp sợ của người dân nơi đây.[/caption]
Theo quan sát của phóng viên tình trạng khói bụi trên con đường này diễn ra liên tục suốt cả ngày. Có mặt 1 tiếng đồng hồ vào lúc 13h chiều, phóng viên ghi nhận có hàng trăm chiếc xe tải, xe trộn bê tông rầm rầm chạy qua đây. Tiếng máy kéo ồn ào, khói bụi bay mù mịt mỗi khi có xe chạy qua. Đặc biệt, là lúc có cả đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy qua tạo thành con đường “mù” khói bụi. Mặt đường đã bị băm nát, méo mõm, chỗ cao, chỗ hố sâu gây nguy hiểm không chỉ cho xe máy, xe đạp mà cả xe tải vất vả khi qua đây.
[caption id="attachment_50514" align="aligncenter" width="640"]
Mỗi ngày chị Nguyễn Thị Vụ phải tưới nước đến và lần.[/caption]
Chị Nguyễn Thị Vụ (39 tuổi), sống cạnh cầu Đìa Sáo đã 16 năm nay bức xúc: “ Từ khi có khu công nghiệp về đây, ngày nào chị cũng phải tưới nước mặt đường, tưới nước cây cối. Nhiều người bảo chị tưới làm gì cho tốn nước nhưng bụi quá không chịu nổi, đau hết cả mũi vì khói bụi. Phản ánh nhiều cũng thế thôi”.
Cũng như chị Vụ, anh Nguyễn Văn Hiếu sống cạnh con đường này chia sẻ: “ chúng tôi phản ánh nhiều rồi có được đâu, ngày nào cũng phải ra tưới nước, nhiều lần người dân đi qua đây đã bị tai nạn vì khói bụi mù mịt, không nhìn thấy đường để đi nữa”.
[caption id="attachment_50511" align="aligncenter" width="640"]
Con đường vào những ngày mưa.[/caption]
Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên đã tìm gặp ông Lê Văn Hường- Chủ tịch UBND xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội để biết thêm thông tin. Ông Hường cho biết: “Do xe tải chạy liên tục, con đường này đã bị xuống cấp, chính quyền cũng đã có kiến nghị lên các doanh nghiệp và họ đã tự đổ 2 con đường nhỏ dân sinh 2 bên để nhân dân đi lại đồng thời tưới nước thường xuyên để bớt khói bụi”. Khi được hỏi về các cam kết giữa các doanh nghiệp với chính quyền địa phương về vấn đề môi trường thì ông Hường cho biết không có văn bản cam kết nào về vấn đề đảm bảo môi trường.
Tuy nhiên theo ghi nhận phản ánh của người dân nơi đây, các doanh nghiệp này ít khi tưới nước, chỉ khi có đoàn kiểm tra mới ra tưới nước. Chưa kể, hàng ngày 2 con đường dân sinh hai bên liên tục ngập nước vì các xe trộn bê tông rửa xe đổ ngay xuống đường
[caption id="attachment_50516" align="aligncenter" width="640"]
Ông Lê Văn Hường- Chủ tịch UBND xã Lại Yên.[/caption]
Nhiều năm nay, tình trạng này vẫn diễn ra và ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ của người dân qua đây và môi trường bị ô nhiễm nặng nề vì khói bụi. Các cơ quan chức năng liên quan, các doanh nghiệp đóng tại địa bàn xã Lại Yên cần sớm vào cuộc và giải quyết tình trạng này để đảm bảo môi trường và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân mỗi khi tham gia giao thông nơi đây.
Doãn Dật