Xúc động nghe Jimmii Nguyễn hát bài "Xin Mẹ ban bình an" trong ngày Giáng sinh

Thứ sáu, 25/12/2015 10:56 AM - 0 Trả lời

Trước hình ảnh em bé Syria chết trên bờ biển, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã xúc động và sáng tác ca khúc Xin Mẹ ban bình an. Ca khúc này đã được Nệm Kim Cương mua độc quyền.

Sự kiện: Giáng sinh

(CLO) -Trước hình ảnh em bé Syria chết trên bờ biển, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã xúc động và sáng tác ca khúc Xin Mẹ ban bình an. Ca khúc này đã được Nệm Kim Cương mua độc quyền. Sau nhiều năm trở về hoạt động nghệ thuật tại quê hương, Jimmii Nguyễn có những ấp ủ riêng đặc biệt là album “Một triệu lời tri ân”. Trước khi chính thức xuất bản album vào năm 2016, ca sĩ Jimmii Nguyễn thông báo một ca khúc trong album có tên “Xin Mẹ ban bình an” được thương hiệu Nệm Kim Cương mua độc quyền. Jimmii Nguyễn - Nệm Kim Cương

“Xin Mẹ ban bình an” là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, mỗi câu hát đều thiết tha như một lời cầu xin của loài người khi phải từng ngày sống trong nỗi đau chiến tranh, bom đạn và ước mong về một thế giới không còn “chiến tranh và máu đỏ”. Ca khúc cũng phần nào gợi lên hình ảnh tàn khốc của những cuộc khủng bố đẫm máu tại Paris vẫn còn chấn động, ám ảnh toàn thế giới. Hay hình ảnh em bé Syria bị thiệt mạng, trôi dạt vào bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9 vừa qua trong chuyến hành trình tị nạn khiến cả nhân loại bàng hoàng.

Thật ra, đây không phải là một sáng tác mới, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì đây là một ca khúc phù hợp để nói lên niềm đau đáu không chỉ của Jimmii Nguyễn mà còn là trăn trở của nhiều người.

Ông Nguyễn Phúc Quang - GĐ Nệm Kim Cương chia sẻ: “Cũng như hàng tỷ người dân toàn cầu, những tin tức gây chấn động đều khiến tôi bàng hoàng, thảng thốt đặc biệt là hình ảnh em bé Syria bị chết đuối hôm nào, hay gần gũi hơn là những điều rùng rợn vẫn tồn tại hàng ngày trong đời sống xã hội của chính chúng ta. Khi được Jimmii Nguyễn chia sẻ về ca khúc này, tôi nhận thấy đây là một nhạc phẩm thực sự có ý nghĩa và phù hợp với mong muốn kêu gọi hoà bình, nhân ái. Đấy là lý do vì sao tôi xin phép được mua độc quyền “Xin Mẹ ban bình an” và nhận được sự đồng ý của Jimmii Nguyễn. Tôi mong rằng ca khúc này sẽ lan toả mạnh mẽ bởi nó thực sự mang ý nghĩa lớn lao, hướng đến cộng đồng, xã hội”.

https://www.youtube.com/watch?v=KZhluKglzH8&feature=youtu.be

Hồng Phúc

 

Tin khác

Hàng nghìn người về Lăng viếng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

Hàng nghìn người về Lăng viếng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

(CLO) Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách thập phương xếp hàng dài để chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt 'Rực rỡ Hoa Lư'

Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư"

(CLO) Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư", hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị cùng những phút giây khó quên.

Đời sống văn hóa
Hoa giáng hương đua nhau khoe sắc giữa trời Hà Nội

Hoa giáng hương đua nhau khoe sắc giữa trời Hà Nội

(CLO) Cuối tháng 4, những hàng cây giáng hương trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô với lịch sử nghìn năm văn hiến.

Đời sống văn hóa
Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt: Viết để trả nợ những người nằm xuống

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt: Viết để trả nợ những người nằm xuống

(NB&CL) Ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng của quân giải phóng hùng dũng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong số những người chứng kiến thời khắc lịch sử đó, có người thanh niên trẻ 21 tuổi Nguyễn Khắc Nguyệt - chiến sĩ lái xe tăng số 380…

Đời sống văn hóa
“Đất nước trọn niềm vui”: Hạnh phúc vô biên ngày non sông anh hùng hoàn toàn giải phóng

“Đất nước trọn niềm vui”: Hạnh phúc vô biên ngày non sông anh hùng hoàn toàn giải phóng

(CLO) "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông... Ôi, hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương!"- Cảm xúc dào dạt lên tới cao trào, bỗng bật ra giọng Hò Đồng Tháp của chị văn công Giải phóng năm nào, hình tượng tiêu biểu của con người miền Nam tôi vẫn hằng ấp ủ trong tim, cứ vút cao đưa tâm hồn tôi bay lên, say trong không gian của non sông anh hùng ngày hoàn toàn giải phóng!”.

Đời sống văn hóa