Yoshihide Suga, người được ông Abe ủng hộ vào vị trí Thủ tướng là ai

Thứ ba, 01/09/2020 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, cánh tay phải đắc lực của Shinzo Abe đã lên kế hoạch sau nội các từ nhiều năm trước, như đến Cebu ở Philippines và theo học một trường ngôn ngữ hay du lịch vòng quanh thế giới trong hai năm. Tuy nhiên, kế hoạch sau nội các này có thể phải dời lại.

Đặt bước chân đầu tiên vào chính trường qua trung tâm hướng nghiệp

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga đi dạo vào buổi sáng. Ảnh: Mamoru Yago

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga đi dạo vào buổi sáng. Ảnh: Mamoru Yago

Một ngày của Yoshihide Suga bắt đầu bằng việc đọc tất cả các tờ báo lớn và sau đó thực hiện 100 lần gập bụng. Khi hoàn thành, ông ra ngoài đi dạo buổi sáng 40 phút. Lúc này ông ấy đang trong chế độ làm việc, vì vậy ông ấy đang mặc một bộ vest công sở. Ông ấy không bao giờ bỏ lỡ cuộc đi bộ ngay cả trong một ngày mưa.

Vào ban đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ông ấy trở về phòng của mình trong ký túc xá dành cho các thành viên Diet và thực hiện thêm 100 lần gập bụng.

*Diet là cơ quan lập pháp lưỡng viện quốc gia của Nhật Bản. Tòa nhà Diet ở Nagatachō, Chiyoda, Tokyo. 

Thói quen hàng ngày của Suga, thư ký nội các phục vụ liên tục lâu nhất của Nhật Bản, phản ánh một tính cách tận tâm và quyết tâm, điều có thể được nhìn thấy trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và công việc của ông ấy.

Các cuộc điều trị bắt đầu khi bác sĩ của ông ấy nói với ông ấy rằng cân nặng của ông đã lên tới 77 kg, và có thể làm suy yếu sức khỏe. "Tôi giỏi đặt mục tiêu và có thói quen, vì vậy tôi quyết định bắt đầu với mục tiêu giảm xuống dưới 70 kg", ông nói. "Sau khi đạt được sớm hơn dự kiến, tôi nói, 68 kg tiếp theo, và sau đó là 65 kg."

Trong thời gian 4 tháng, ông ấy đã giảm được 14 kg.

Với tư cách là người đứng đầu Ban Thư ký Nội các và là phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, lịch trình làm việc không ngừng nghỉ của Suga vẫn tiếp tục suốt cả ngày.

Ngoài các cuộc họp ăn sáng và ăn trưa, ông thường có hai cuộc họp vào bữa tối mỗi ngày.

Và cứ thế tiếp tục cho đến cuối tuần. “Vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tôi nghe ý kiến ​​của nhiều người để nghiên cứu các vấn đề đầu tiên mà tôi nghĩ mình phải giải quyết,” ông nói.

Kể từ khi đảm nhận chức vụ Chánh văn phòng nội các, Suga gần như tuân thủ thói quen hàng ngày và không bao giờ nghỉ qua đêm tại nhà riêng ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo.

"Đó là bởi vì tôi muốn làm những điều đúng đắn hay những điều bình thường trong mắt công dân và mọi người. Tôi nhìn thấy và quyết định đâu là những điều đúng đắn. Để đạt được điều đó, tôi gặp gỡ càng nhiều người càng tốt và nghe thấy nhiều điều khác nhau từ những câu chuyện", ông nói.

Suga cố gắng thu nạp kiến ​​thức về những gì đang xảy ra trên thế giới. Ông ta luôn tiếp tục tìm kiếm những điều đúng đắn và nắm bắt suy nghĩ của người dân bình thường, bởi một lí do, ông ta là trung tâm của quyền lực.

Với thói quen 200 lần gập bụng mỗi ngày, Suga đã giảm được 14 kg trong vòng 4 tháng. Ảnh: Mamoru Yago

Với thói quen 200 lần gập bụng mỗi ngày, Suga đã giảm được 14 kg trong vòng 4 tháng. Ảnh: Mamoru Yago

Suga đã đi tiên phong trong các bài phát biểu ngẫu hứng về chính trị ở Nhật Bản.

Được gọi là tsujidachi, các bài phát biểu trên đường phố của các thành viên Diet trước các ga tàu giờ đây đã trở thành một điều bình thường. Nhưng Suga đã làm điều đó từ khi còn là một chàng thanh niên mới làm chính trị.

Suga chào những người đi làm vào buổi sáng và sau đó đưa ra bảng câu hỏi liệt kê các chương trình chính sách của thời điểm đó. Nó được coi là sự đột phá trong thời đại bấy giờ khi mà các chính trị gia thường kêu gọi đằng sau bức tường các tòa nhà.

Nhìn lại quá khứ, Suga nói: "Tôi đã yêu cầu mọi người khoanh tròn các vấn đề quan tâm trên các bảng câu hỏi. Một số người từ Đảng Dân chủ khi đó biết về điều này đã đến văn phòng của tôi để mượn bản sao".

Sự tận tâm của ông ấy đối với công việc bắt nguồn từ tỉnh Akita quê hương. Ông sinh ra trong một gia đình làm dâu. "Bố mẹ tôi là những người làm việc chăm chỉ. Họ trở về nhà vào khoảng thời gian tôi mới ngủ dậy. Mọi người ở quê đều như vậy", ông nói.

Vào mùa đông, chàng thanh niên Suga sống trong một căn nhà trọ gần trường trung học của mình. Nhưng sau mùa khắc nghiệt, mùa xuân sẽ luôn đến, tuyết tan và để lộ những con đường trơ ​​trọi.

Suga nói: "Cảm giác này chỉ có thể hiểu được bởi những người sống ở vùng có tuyết ở vùng nông thôn. Sự kiên nhẫn của tôi đã được bồi đắp bởi vùng nông thôn trước khi tôi nhận ra nó".

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đến Tokyo, nghĩ rằng điều gì đó sẽ thay đổi.

Ông ấy làm việc trong một nhà máy nhỏ, chỉ sau hai năm thì nghỉ việc. Suga nói rằng ông ấy nghĩ rằng nếu tình hình không thay đổi, cuộc sống của anh ấy sẽ là "một người cô đơn đau đớn."

Sau đó Suga vào Đại học Hosei và làm việc bán thời gian cả ngày lẫn đêm để trang trải chi phí học tập.

Sau 4 năm học đại học, Suga đã nghĩ đến việc quay lại Akita nhưng lại chọn thử làm việc tại một công ty tư nhân.

Chính trong những ngày đó, ông bắt đầu hình thành ý tưởng dấn thân vào chính trường.

“Tôi bắt đầu nghĩ rằng chính chính trị đang vận động thế giới này,” anh nói.

Không còn mối quan hệ cá nhân nào để dựa vào, ông đến trung tâm nghề nghiệp của Đại học Hosei.

"Bạn có thể giới thiệu cho tôi những chính trị gia đã tốt nghiệp trường này được không?" ông ấy hỏi.

Trung tâm giới thiệu Suga với trưởng ban thư ký hội cựu sinh viên.

Lời giới thiệu đó đã thành công và Suga, 26 tuổi, đã nhận được một công việc làm thư ký cho Hikosaburo Okonogi, một thành viên Hạ viện được bầu từ Yokohama. Đó là năm 1975.

"Nhìn lại, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt", Suga nhớ lại quãng thời gian đối mặt với bước ngoặt quan trọng đầu tiên của cuộc đời.

Suga bày tỏ sự kính trọng tại ngôi mộ của người cố vấn Seiroku Kajiyama ở tỉnh Ibaraki vào năm 2017. Ảnh: Kyodo

Suga bày tỏ sự kính trọng tại ngôi mộ của người cố vấn Seiroku Kajiyama ở tỉnh Ibaraki vào năm 2017. Ảnh: Kyodo

Rất ít sinh viên muốn tham gia chính trường nghĩ đến việc tranh thủ sự giúp đỡ từ các trường đại học của họ để có được một chân vào cửa.

Nhưng Suga nhận ra rằng mình đang tìm việc nên việc đến trung tâm hướng nghiệp của trường để tìm việc là điều hoàn toàn bình thường.

Như vậy, Suga đã phát triển ý thức về thế nào là "bình thường" hay "đúng" khi ông ấy đặt bước chân đầu tiên vào thế giới chính trị.

Tiến vào trung tâm quyền lực bằng tính kỉ luật, sự quyết tâm

Đối với Suga, bước ngoặt quan trọng tiếp theo đến khi ông tranh cử vào hội đồng thành phố Yokohama ở tuổi 38. Ông sinh ra ở Akita và không có mạng lưới người thân hay bạn bè để nói đến ở Yokohama.

Suga đã bị tấn công từ các ứng cử viên đối thủ, những người tuyên bố rằng ông ấy sẽ chỉ đơn giản là đóng gói và trở về Akita nếu ông ấy thua. Không nản lòng, ông đã viết thẳng trong hồ sơ của mình rằng ông sinh ra ở Akita.

Quyết tâm của ông đã được đền đáp. Ông thắng cử khi thu hút được sự ủng hộ của nhiều người cũng từ các vùng nông thôn chuyển đến sống tại Yokohama.

Suga nói: “Vào thời điểm đó, tôi gặp khó khăn nhất vì không được công nhận tên tuổi và tham gia tranh cử trong khi có ba đứa con”.

Ông đã phục vụ hai nhiệm kỳ bốn năm với tư cách là thành viên Hội đồng thành phố Yokohama trước khi được bầu vào Hạ viện năm 1996.

Tên tuổi của Suga được biết đến rộng rãi tại quận Nagatacho của Tokyo - trung tâm chính trị của Nhật Bản, nơi đặt tòa nhà Diet và văn phòng thủ tướng - trong cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo năm 1998 của Đảng Dân chủ Tự do.

Suga thuộc phe LDP do Thủ tướng tương lai khi đó là Keizo Obuchi đứng đầu. Nhưng thay vì ủng hộ Obuchi, Suga lại ủng hộ cựu binh Seiroku Kajiyama, người cũng cùng phe. Suga và Kajiyama cùng nhau rời bỏ phe phái sau khi thua cuộc.

Đó là một "cuộc nổi loạn" không thể tưởng tượng được đối với một nhà lập pháp mới. Nhưng Suga nói: "Thật kỳ lạ khi mọi người lại lo lắng cho tôi nhiều như vậy, ngay cả khi tôi vừa làm đúng."

Cuộc bầu cử lãnh đạo LDP năm 1998 diễn ra vào thời điểm bất ổn tài chính bao trùm cả nước.

Kajiyama cho rằng "có quá nhiều ngân hàng lớn, chỉ cần hai hoặc ba là đủ" và ủng hộ chính sách "hạ cánh cứng". Suga hoàn toàn đồng ý. "Hỗ trợ một người mà tôi muốn thấy họ làm thủ tướng là điều đúng đắn, phải không?", ông ấy nói khi đó.

(*"hạ cánh cứng" là một nền kinh tế chuyển nhanh chóng từ tăng trưởng từ tăng trưởng chậm sang đi ngang khi tiến đến suy thoái, thường là do chính phủ nỗ lực làm giảm lạm phát. Nó được phân biệt với hạ cánh mềm, trong đó tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đủ chậm để kiểm soát lạm phát, nhưng vẫn đủ cao để tránh suy thoái. Các tiêu chí để phân biệt giữa hạ cánh cứng và hạ cánh mềm có rất nhiều và chủ quan).

Giống như người cố vấn Kajiyama của mình, Suga trở thành Chánh văn phòng nội các Nhật Bản và liên tục giữ công việc này từ tháng 12 năm 2012 đến nay.

Suga không uống rượu nhưng nói rằng ông ấy đã rất thích từ khi còn nhỏ. Ảnh Mamoru Yago

Suga không uống rượu nhưng nói rằng ông ấy đã rất thích từ khi còn nhỏ. Ảnh Mamoru Yago

Ông cũng có kế hoạch cho những ngày hậu nội các của mình.

"Trong thời gian hạn chế, tôi muốn đến Cebu ở Philippines và theo học một trường ngôn ngữ ở đó trong khoảng ba tháng để tôi có thể nói nâng cao tiếng Anh," ông nói.

"Sau đó, tôi muốn thực hiện một chuyến du lịch nhàn nhã vòng quanh thế giới trong một hoặc hai năm. Một thực tập sinh tại văn phòng của tôi cũng đã đi. Nó rõ ràng là khá rẻ".

Tuy nhiên, với việc ông Abe bất ngờ từ chức và ra dấu ủng hộ Suga lên thay thế, kế hoạch hậu nội các của Suga có thể phải hoãn lại một thời gian.

Vân Trần

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h