2 người mẹ một nỗi đau trong phiên xử đầu độc trà sữa ở Thái Bình

Thứ sáu, 17/07/2020 22:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nỗi đau mất con khiến một người mẹ không đủ lòng bao dung nói lên lời tha thứ, cạnh đó một người mẹ khác ngất lịm vì đau đớn, chị bất lực nhìn đứa con gái dại dột đang chao đảo trước vành móng ngựa khi bản án tử hình được tuyên.

Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm, xét xử Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) về hành vi

Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm, xét xử Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) về hành vi "Giết người".

Vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng 16h ngày 3-12-2019, với hành vi vô cùng nhẫn tâm, đầu độc vợ của người tình bằng trà sữa của Lại Thị Kiều Trang đã khiến một nữ điều dưỡng chết oan uổng.

Chỉ vì bị người anh rể vốn là người tình trong mối quan hệ bất chính rũ bỏ, Lại Thị Kiều Trang đã lên kế hoạch thực hiện âm mưu tàn ác khi nảy sinh ý định giết người chị họ tên Đ.T.H.Y. bằng chất độc xyanua mà Trang mua trên mạng Internet.

Thế nhưng, 4/6 cốc trà sữa chứa chất kịch độc mà Trang chuẩn bị lại tước đi sinh mạng của 1 người phụ nữ vô tội khác. Giống như 1 trò chơi may rủi, Trang tàn nhẫn đặt sinh mạng của con người vào hơn 30% tỉ lệ thoát chết nhỏ nhoi.

Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Thật không may, nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y dẫn đến tử vong sau đó.

Sự ra đi bất ngờ và đầy oan ức của nữ điều dưỡng đã khiến dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ trước hành vi máu lạnh và ác nghiệt của cô gái trẻ chỉ vì 1 mối quan hệ sai trái.

Những tưởng rằng những vụ việc giết tình địch để tranh vợ, cướp chồng của những người thân, họ hàng chỉ có ở trong phim hoặc trong cổ tích, không ngờ lại xảy ra ngay giữa thành phố Thái Bình và hơn nữa, hậu quả lại là sự ra đi oan ức của một người vô tội khác. 

Hôm nay, Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Lại Thị Kiều Trang nhận hình phạt tử hình, tạm giam bị cáo trong thời gian thi hành án. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình chị N.T.H tiền mai táng phí, bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại.

Đại diện người nhà nạn nhân N.T.H cho biết, gia đình hoàn toàn đồng tình với kết quả phiên tòa và không có kiến nghị khác.

Giọt nước mắt lại 1 lần nữa lăn dài trong sự uất nghẹn của người mẹ có đứa con đã chết đi đầy oan ức.

Cái chết của chị Hạnh đã khiến hoàn cảnh gia đình vốn đã chênh vênh nay còn ngặt nghèo hơn khi để lại ba đứa con thơ dại. Bố Hạnh mất sớm, mẹ đã già cả, chưa biết sẽ phải bấu víu vào ai sau sự ra đi oan nghiệt của con gái. Từ khi nhận hung tin, người mẹ già đã khóc đến cạn nước mắt, giọng bà như khản lại, có lúc lại kêu gào tên con trong đau đớn tuyệt vọng. 

Đến hôm nay, vụ án xảy ra đã 1năm nhưng với mẹ chị H. thì nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Đôi mắt đỏ hoe, bà ôm ấp thật chặt di ảnh con gái vào lòng mà chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt chảy hoài trên mặt. Mỗi 1 câu nói của kẻ tội đồ lại như 1 lần nữa đem hết thảy những nỗi đau thương mất mát đó hiển hiện lên trước mắt của người mẹ già. Và có lẽ đến giờ bà vẫn không muốn tin vào sự thật rằng, cô gái trẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia lại có thể hành xử tàn ác đến thế.

Chứng kiến hình ảnh mẹ chị H. ôm di ảnh con khóc nấc giữa phòng xét xử ai nấy đều xót xa.

Chứng kiến hình ảnh mẹ chị H. ôm di ảnh con khóc nấc giữa phòng xét xử ai nấy đều xót xa.

Càng xót xa hơn chính là hình ảnh 3 đứa trẻ con của chị H. Bé gái lớn dường như đã phần nào hiểu được nỗi đau của bà ngoại, hiểu được nỗi đau mất mẹ. Con ngồi an tĩnh bên cạnh bà ngoại và người thân, con không khóc nhưng lại càng khiến nhiều người đau lòng hơn.

Cạnh đó, trước di ảnh chị H. là 2 đứa con thứ 2 và 3 của chị. Bé út mới chỉ hơn 1 tuổi, con còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau rằng mẹ đã không còn. Hai đứa nhỏ vẫn mải mê nô đùa mà chẳng thể định hình được, rằng mẹ em đã ra đi mãi mãi bởi sự ích kỷ, ghen tuông của người khác mà mẹ em là người vô can.

Một người mẹ khác chết lặng khi bản án tử hình được xướng lên dành cho đứa con gái dại dột của mình

Với đấng sinh thành, còn gì đau hơn khi được biết con mình phải nhận án tử vì một tội ác gây chấn động cộng đồng. Dẫu biết rằng hành vi của con mình đáng phải trả cái giá rất đắt, thế nhưng sao có thể không đau lòng khi đó chính là đứa con gái mình dứt ruột sinh ra.

Mẹ của bị cáo Trang không ngờ con gái mình bị tuyên án tử, bà gục khóc liên tục vì thương con.

Mẹ của bị cáo Trang không ngờ con gái mình bị tuyên án tử, bà gục khóc liên tục vì thương con.

Nhục nhã, ê chề nhưng mẹ Trang hiểu rằng trái tim mình quặn thắt bao nhiêu thì mẹ chị H. còn đau đớn hơn bấy nhiêu.

Bà chỉ dám khóc trong im lặng bởi lẽ chính bà cũng hiểu rõ hơn ai hết, pháp luật và đạo đức làm người không thể bao dung cho hành động phi nhân tính của Trang. Những giọt nước mắt của bà là sự cam chịu, bất lực và có cả sự tự trách khi một đời hi sinh cho con, nào ngờ đứa con gái của mình vừa bước vào đời đã gây ra trọng tội, lãnh án tử.

Phiên tòa xét xử khép lại, có thể hai người mẹ đau khổ ấy chưa thể tâm sự và sẻ chia với nhau về nỗi đau chung. Nhưng chắc hẳn rằng trong sâu thẳm lòng mình, hai người mẹ cùng một nỗi niềm đau khổ sẽ gắng vượt qua mất mát để sống.

Khánh Ngọc 

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức