(CLO) Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng ngày 27/7, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn TP. Bạc Liêu.
Đoàn do ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hứ (phường 1), Mẹ Nguyễn Thị Tâm (phường 8), Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Khải Hoàng (phường 5) và ông Trịnh Thanh Phương – Thương binh 1/4 (phường 1).
Tại các nơi đến, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng lãnh đạo các sở ngành, TP. Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh điều kiện sống và động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, cho rằng: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn và sự hy sinh thầm lặng, sự đóng góp vô cùng to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các Mẹ Việt Nam anh hùng mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cũng biểu dương sự đóng góp của các thương binh và anh hùng lực lượng vũ trang vào công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, giành độc lập, tự do cho đất nước, cũng như tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu trong suốt thời gian qua.
Đồng thời, mong muốn các thương bình và anh hùng lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, cống hiến làm giàu đẹp quê hương, đất nước.
(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ở cấp 2. Trong khi đó, hạn hán ở miền Trung, Tây nguyên vẫn rất khốc liệt trong đầu tháng 5.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 1/5/2024, không khí lạnh tràn về chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.
(CLO) Ba nạn nhân gồm hai cán bộ đang công tác trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) và một người dân tử vong trong lúc tắm tại sông Pô Cô, thuộc địa bàn xã Ia Dom.