Bạo hành con thơ: Những vết thương tinh thần không bao giờ lành

Thứ bảy, 16/01/2021 11:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tục ngữ có câu: “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng hành động của những người cha ở vùng đất Tây Nguyên lại trái ngược hoàn toàn. Dù vết thương da thịt có thể lành theo thời gian nhưng những thương tổn tâm lý thì sẽ ám ảnh tâm hồn trẻ thơ cả đời.

Những ngày qua người dân ở Tây Nguyên chưa hết đau lòng về câu chuyện của cháu Trần Việt B. (SN 2012; ngụ xã La Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bị chính cha ruột dùng cây đánh toác đầu, nắm tóc dập đầu đến mẻ răng, trên người chi chít vết bầm tím hôm 9/1.

Ngay hôm sau (10/1), người ta lại bàng hoàng khi hay tin cháu Phạm Ngọc Minh Kh. (5 tuổi; ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị cha chém bị thương nặng phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk).

Nhận được tin báo công an hai tỉnh đã vào cuộc và làm rõ hành vi bạo hành trẻ em của những người cha bất lương này. Mặc dù, biện minh rằng họ chỉ đang dạy con hay vì túng quẫn, vì vợ đi làm ăn xa mà sinh ra chuyện đánh con, nhưng đây rõ ràng là tội ác.

Cháu Kh. được Thứ trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo Ngô Thị Minh đến thăm tại bệnh viện. (Ảnh: nguoilaodong)

Cháu Kh. được Thứ trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo Ngô Thị Minh đến thăm tại bệnh viện. (Ảnh: nguoilaodong)

Thật khó có thể đưa ra lý do nào cho những hành vi phạm pháp như vậy vì đó không còn là cố ý gây thương tích mà có thể xếp vào tội giết người nếu gây ra hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt, khi đối tượng bị tấn công là những cháu bé không có khả năng phòng vệ, chống cự.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo Ngô Thị Minh khi đến thăm cháu Kh. tại bệnh viện đã chia sẻ: “Bạo lực sẽ ảnh hưởng rất ghê gớm với trẻ thơ. Bác sĩ đã chữa được vết thương thể xác cho em nhưng còn sang chấn tâm lý, tâm hồn của các em lành lặn được như thế nào?".

Rất may mắn là tính mạng của các em nhỏ đã được cứu giúp nhưng làm sao có thể đảm bảo rằng bạo lực sẽ không xảy ra với những em khác. Chúng ta có bao nhiêu hội, đoàn thể để bảo vệ trẻ em vậy mà những chuyện đau lòng như vậy diễn ra.

Trẻ em là tương lai của gia đình và xã hội, thế nhưng vấn đề bảo vệ trẻ em ngay cả trước những người thân bên cạnh các em cũng còn nhiều khó khăn khi vẫn còn những bậc cha mẹ nhẫn tâm với con cái mình. Đừng để tuổi thơ các em hằn sâu cái ác của roi đòn.

Khang Lâm

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục