Một quả bóng bay với hình ảnh của nhà báo mất tích Moises Sanchez Cerezo
"Là một phần của cuộc điều tra về sự biến mất của nhà báo Moises Sanchez Cerezo, một nhóm các cảnh sát thành phố Medellin đã bị bắt giam để điều tra vào ngày 5/11," công tố viên địa phương cho biết. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết có bao nhiêu cán bộ đã bị bắt giữ.
Nhà báo Sanchez, biên tập viên của tờ báo La Union của thành phố Medellin, đã bị bắt cóc hôm thứ 6 (2/1) bởi những người có vũ trang. Những người này đã đột nhập vào ngôi nhà của ông Sanchez và bắt ông đi cùng với chiếc máy ảnh và điện thoại di động.
Nhà báo Sanchez được biết đến với bài báo về bạo lực liên quan đến ma túy chấn động tại khu vực Medellin, gần cảng Veracruz, một trong những cảng lớn nhất của Mexico.
Theo Tổ chức quan sát Article 19 có trụ sở tại London, gần đây Sanchez được thông tin từ một “nguồn tin đáng tin cậy” cho biết thị trưởng thành phố này đã lên kế hoạch “nhốt và cho hắn một bài học” vì các bài viết của nhà báo này.
Theo thống kê, từ năm 2000 đến 9/2014, có 81 nhà báo thiệt mạng tại Mexico khiến nước này trở thành một trong những đất nước nguy hiểm nhất trên thế giới cho các nhà báo.
Mối quan hệ giữa các băng nhóm buôn bán ma túy và quan chức tham nhũng Mexico được chú ý đặc biệt kể từ vụ mất tích của 43 sinh viên vào cuối tháng 9/2014 tại bang Guerrero.
- Theo Tiếng Chuông- Global Post