Bé 3 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi: "Về với con đi mẹ nhé"

Thứ sáu, 03/04/2015 21:29 PM - 0 Trả lời

Bé 3 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi: "Về với con đi mẹ nhé"

(Congluan.vn) - 3 ngày tuổi nhưng đứa trẻ mắc chứng bệnh thượng bì bọng nước bị mẹ ruột bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến nhiều người xót xa.
 
Nhận được cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn câu: “Chị Lan ơi, cứu con em với!” rồi cúp máy, chị Trần Phương Lan (trưởng một nhóm thiện nguyện) không khỏi bàng hoàng. Người mẹ trẻ đã để lại đứa con mới sinh được khoảng 3 ngày tại khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương mà không quay lại.
Khoảng 6h sáng ngày 4/12/2014, trong lúc đi tuần, bảo vệ Bệnh viện Nhi đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ phát ra từ phía hành lang khoa Hồi sức Cấp cứu.
 
Nhiều người có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương vô cùng xót xa khi chứng kiến nhiều vết thương trên cơ thể bé ứa máu, mưng mủ.
 
Báo Công luận 
Đứa trẻ bị bỏ rơi với chứng bệnh hiếm gặp, khó chữa.
 
Sau khi được các y, bác sỹ bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, bé trai bị bỏ rơi được xác định mắc chứng bệnh thượng bì bọng nước. Đây là căn bệnh di truyền hiếm gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam và có khả năng chữa trị không cao.
 
Tại thời điểm bị bỏ rơi, bé trai được xác định vừa mới chào đời cách đó khoảng 24h, chưa rụng rốn, trên người bé chỉ có bộ quần áo cũ và cái chăn rách nát cùng 1,3 triệu đồng và 2 hộp sữa và không giấy tờ tùy thân.
 
Sau gần 1 tuần kể từ lúc bé trai bị bỏ rơi, số điện thoại của người đã gọi chị Lan vẫn bặt vô âm tín. Vì trẻ bị bỏ rơi không có giấy chứng sinh cũng như các giấy tùy thân khác nên mọi người tạm thời đặt tên cho bé trai là Nguyễn Hồng Vũ.
 
Chưa đầy 1 tuần tuổi nhưng Vũ đã phải sống những ngày không có tình thương "máu mủ ruột rà". Mỗi lần nhìn con đau đớn với những vết bỏng rát, chị Lan lại ngậm ngùi như muốn trải lòng hộ con: "Đấy mẹ xem, các bác, các cô chú chẳng biết con là ai mà còn thương con, chăm sóc con ngày đêm mẹ ạ. Mẹ về với con đi mẹ nhé. Con biết là mẹ vẫn yêu con lắm mà. Mẹ biết số điện thoại của bác Lan mà, mẹ gọi hỏi thăm con một câu đi mẹ nhé. Hay mẹ mất số điện thoại rồi ạ?".
 
Hàng ngày, chị Lan vẫn dành thời gian vào viện thăm Vũ, những vết bỏng khiến đứa bé tội nghiệp khóc thét. Chính tiếng khóc của bé lại như những vết dao cứa sâu vào trái tim của người phụ nữ đã nhận em về từ bàn tay "tử thần".
 
Cần người chăm sóc 24/24
 
Cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của bé Vũ với báo chí, Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thị Hà (Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: “Cháu Vũ bị 2 vết thương ở chân rất nặng, đang đến giai đoạn tạo mủ nên thường xuyên bị sốt cao, nghi ngờ bị nhiễm trùng và cần người 24/24 ở bên cạnh chăm sóc”.
 
Báo Công luận 
Ảnh chụp 1 người trong nhóm thiện nguyện đang chăm sóc bé trong Bệnh viện Nhi Trung ương.
 
Nhìn bé trai kháu khỉnh nặng 3kg đang ngủ ngon trong vòng tay của mình với những vết bỏng vẫn chưa lành da, 1 người mẹ trong nhóm thiện nguyện tâm sự: “Mỗi khi nhìn con cười tôi hạnh phúc. Nhưng nhìn con khóc, con đau tôi cũng thấy đau đớn, xót xa”.
 
Có con nhỏ 2 tuổi nhưng 3 ngày nay, chị thường xuyên có mặt ở bệnh viện để cho con chút hơi ấm của người mẹ. Dù có ấm áp đến đâu, sẽ không bằng được tình thương mà người mẹ ruột lẽ ra phải dành cho bé.
 
Và hơn hết, mỗi người khi tới thăm bé đều mong muốn, người mẹ của bé đang ở đâu đó sẽ nhìn thấy những hình ảnh đáng thương của con mà quay về nhận lại.
 
Một bạn có nickname Van Anh Nguyen gửi lời nhắn nhủ tới người thân của bé Vũ, dòng chia sẻ có đoạn: “Hôm nay đọc được tin này mà thấy nghẹn ngào. Hy vọng mẹ bé sẽ thương lấy con mà quay về và che chở cho con. Chẳng có gì có thể ngăn được tình mẫu tử”.
 
Do thể trạng sức khỏe của Vũ còn yếu, nên bé vẫn phải điều trị tại phòng cách ly ở khu vực các bé bị bệnh lý sơ sinh hoặc sinh non. Từ khi sinh ra, không được sống trong vòng tay bế ẵm của mẹ, nhưng những ngày qua, bằng sự tiếp sức từ cộng đồng, Vũ vẫn đang được các tấm lòng thiện nguyện thay nhau chăm sóc và cho ăn sữa ngoài hàng ngày.
 
Lê Minh

Tin khác

Gia Lai: Quán cà phê 'mọc' giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

(CLO) Hàng trăm cọc bê tông cắm sâu vào nền đất trồng lúa và vô số thanh sắt được gia cố liên kết với nhau thành khung tạo lối đi, sàn nhà làm nơi kinh doanh quán cà phê Lúa Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Việc dựng quán, kinh doanh được chính quyền cho rằng chưa phát hiện sai phạm?

Điều tra
Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra