Bong bóng mưa bay lung linh trên sân khấu Câu chuyện Âm nhạc số 2

Thứ sáu, 03/04/2015 10:30 AM - 0 Trả lời

Bong bóng mưa bay lung linh trên sân khấu Câu chuyện Âm nhạc số 2

Congluan.vn
(Congluan.vn) - Câu chuyện Âm nhạc số thứ 2 với chủ đề Mưa đã mang đến cho hơn 1000 khán giả xem trực tiếp tại sân khấu những cảm xúc ấm áp với 15 tiết mục được dàn dựng lãng mạn và công phu.

Chương trình đã tái hiện lại những cơn mưa trên sân khấu qua những chiếc ô nhỏ xinh đầy màu sắc, những chiếc bong bóng mưa bay, những vòi nước được phun từ dưới sân khấu lên và thú vị nhất là phần dàn dựng cho nước chảy tí tách từ chiếc nón lớn ở giữa sân khấu.
 
Các ca khúc trong chương trình cũng được chọn lọc khá tinh tế và được thể hiện thuyết phục qua các giọng hát: Phương Thanh, Siu Black, Thủy Tiên, Trọng Bắc, Trung Quân Idol, Ái Phương, Cường Seven, Đông Hùng, nhóm In Passion… Dù không hát chung với nhau nhưng sự xuất hiện của Phương Thanh và Siu Black cũng đã thu hút sự quan tâm của khá đông khán giả. Và các màn trình diễn của cả hai cũng được xem là ấn tượng nhất trong liveshow tối qua.

Chương trình được mở đầu với mashup: Mưa – Chuyện mưa – Dấu mưa với phần trình diễn của nhóm In Passion – một nhóm nhạc mới được phát hiện từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Tuy vẫn chưa thành công như Trung Quân Idol, nhưng In Passion cũng mang đến sự mới mẻ cho khán giả khi phối lại các ca khúc hit của nam ca sỹ này.
 
Không xuất hiện bất ngờ vào cuối chương trình như liveshow Quê, Siu Black tiếp nối Câu chuyện Âm nhạc về Mưa với tiết mục song ca cùng In Passion ca khúc Khi người con gái khóc. Giọng ca phố núi đã khiến giả nổi da gà bằng chất giọng cực khỏe và lối trình diễn hết mình trên sân khấu dù trước đó ở hậu trường, chị không giấu được vẻ mệt mỏi. Dù gặp nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng Siu Black vẫn là “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên” ngày nào, vẫn hớp hồn người nghe bằng giọng hát và phong cách rực lửa.
 

Nếu như ở liveshow đầu tiên, khán giả chưa được nghe Ái Phương hát thì ở số thứ hai này, cô đã không làm khán giả thất vọng khi phối lại ca khúc nổi tiếng Diễm Xưa. Giọng hát của cô được đánh giá ngày càng dày dặn hơn. Ngoài Diễm Xưa, Ái Phương còn có tiết mục song ca khá lãng mạn và tình tứ với Trọng Bắc ca khúc Nơi thời gian ngừng lại.

Nam ca sỹ đến từ Đà Lạt (cùng quê với Trung Quân Idol) này cũng mang đến một ca khúc solo Em đến thăm anh một chiều mưa.
 
Câu chuyện Âm nhạc số thứ 2 có sự góp mặt của nam ca sỹ trẻ Đông Hùng. Anh thể hiện giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng qua ca khúc Chiều nay không có mưa bay phối theo phong cách Acoustic. Phong cách trình diễn trẻ trung và gần gũi của Đông Hùng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.
 
Từ hình ảnh hiền lành, thư sinh, ngay sau đó Đông Hùng trở nên phá cách hơn với Cơn mưa chiều nay - một ca khúc từng được Thu Minh, Hồ Ngọc Hà thể hiện khá thành công trước đó. Ca khúc này được anh thể hiện lại với phong cách sôi động của điệu nhạc dubstep được chơi live hoàn toàn trên sân khấu bởi ban nhạc HeadLight đến từ Hà Nội.
Phát huy thế mạnh của mình, Cường Seven tạo được điểm nhấn riêng cho mình với màn vũ đạo đẹp mắt trong liên khúc nhạc dubstep Sunshine alone và Far away. Thành công của tiết mục sôi động này có sự đóng góp không nhỏ của DJ Dương Đại Dương.
 
Nối tiếp phần trình diễn của Cường Seven là Thủy Tiên với mashup các ca khúc hit Vẫn mãi yêu anh - Kiss me – Chàng trai tháng 12 - Em đã quên. Ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu, cô đã khiến cả sân khấu như nóng lên bởi vẻ đẹp quyến rũ và trang phục bốc lửa của mình. Các fan hâm mộ của Thủy Tiên cũng đứng ngồi không yên và ra sức cổ vũ hết mình cho thần tượng


 
Mặc dù khán giả có chút hụt hẫng khi không được nghe Trung Quân Idol thể hiện lại bản hit Dấu mưa thế nhưng “Hoàng tử mưa” vẫn khiến khán giả say sưa với Chính cơn mưa ấy - một ca khúc mới của tác giả trẻ Minh Cường, được kì vọng sẽ là bản hit mới của anh.
 
 
Ca khúc quen thuộc Sau cơn mưa cũng được Trung Quân thể hiện lại, với sự hỗ trợ của dàn bè đông nhất từ trước tới nay gồm 30 sinh viên đến từ đội Văn nghệ của trường ĐHKHXH&NV TP.HCM

Nếu như Trung Quân Idol được xem là “Hoàng tử mưa” thì Phương Thanh lại chính là “Nữ hoàng mưa”. Dù không phải là liveshow riêng của mình nhưng định mệnh gắn với những cơn mưa vẫn đúng với Phương Thanh trong chương trình tối qua. Mưa không chỉ rơi bên ngoài mà trên sân khấu, Phương Thanh cũng ướt sũng nước với phần trình diễn tuyệt vời, lôi kéo cả ngàn khán giả hòa nhịp cùng cô trong 2 ca khúc: Cơn mưa lao xao và Chia tay trong mưa.
 
Ở ca khúc đầu tiên – Cơn mưa lao xao, Phương Thanh dường như chơi trò trốn tìm cùng khán giả khi không ai phát hiện cô ẩn mình trong nhóm đồng ca. Chỉ đến khi cô cất tiếng hát và tiến lên phía trước, khán giả mới bất ngờ nhận ra Phương Thanh.

Ở ca khúc thứ hai của cô – ca khúc gắn liền với Phương Thanh trong thời kỳ Làn Sóng Xanh, Phương Thanh đã thật sự khiến cả sân khấu bùng nổ với phần trình diễn sôi động, ngẫu hứng và “rất Phương Thanh”. Cô liên tục di chuyển xuống 2 bên sân khấu, khiến tất cả khán giả đều đứng lên và hát cùng cô đến nỗi bài hát đã kết thúc nhưng khán giả vẫn chưa chịu “ buông tha” và yêu cầu Phương Thanh hát tiếp. Chính vì vậy ca khúc Chia tay trong mưa được Phương Thanh trình diễn 2 lần trên sân khấu. Sự cổ vũ và yêu mến của khán giả khiến Phương Thanh càng sung và “máu lửa” hơn. Và rồi, cô đã đắm chìm trong cơn mưa thật sự với màn nhảy và ngịch nước tung tóe trên sân khấu. Phần trình diễn ấn tượng này cũng đã khép lại đêm nhạc thành công của Câu chuyện Âm nhạc số thứ hai, chủ đề Mưa.

Chương trình Câu chuyện Âm nhạc do Công ty Truyền thông Khang phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Number 1 Soya sẽ tiếp tục đến với khán giả vào ngày 13/7/2014 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

BÌNH MINH

Tin khác

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa
Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Đời sống văn hóa
Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa