(CLO) Ông Boris Johnson- cựu Ngoại trưởng Anh- người đang được xem là ứng viên hàng đầu thay thế bà Theresa May- mới đây đã nhận được sự hậu thuẫn từ một trong những đối thủ của mình- ông Matt Hancock.
Matt Hancock - Bộ trưởng Y tế, đã từ bỏ cuộc đua hôm thứ Sáu vừa qua sau khi chỉ giành được 20 phiếu bầu trong lần bỏ phiếu sơ bộ. Ông này nói rằng ông Johnson là ứng viên xứng đáng nhất để lãnh đạo đất nước.
"Boris đã có một chiến dịch tỉ mỉ và gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng", ông Hancock nói với tờ Times.
"Tôi nghĩ mọi người nên đoàn kết càng sớm càng tốt", ông nói thêm.
5 đối thủ khác của ông đều phải thừa nhận rằng gần như chắc chắn ông sẽ vào top 2 người còn lại trong cuộc đua lần này, mặc cho việc ông bỏ qua những cuộc tranh luận với các đối thủ trên sóng truyền hình.
Ông Johnson đã hứa sẽ đưa nước Anh rời khỏi EU bằng bất cứ giá nào vào ngày 31/10 tới, dù có hay không một thỏa thuận. Các ứng cử viên còn lại đang cố gắng chỉ trích rằng hành động này của ông đang buộc nước Anh hướng tới viễn cảnh Brexit không thỏa thuận, có thể khiến nước này rơi vào khủng hoảng trong nhiều năm tới.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu vào Chủ nhật (5/5), nhằm cải thiện quan hệ giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.
(CLO) Cảnh sát Israel đã đột kích văn phòng của Al Jazeera ở Jerusalem sau khi chính quyền nước này quyết định đóng cửa các hoạt động tại địa phương của đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar này vào Chủ nhật (5/5).
(CLO) Ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas vào lãnh thổ Israel gần biên giới với phía nam Dải Gaza. Israel sau đó đã phóng tên lửa đáp trả vào thành phố Rafah khiến ít nhất 19 người Palestine thiệt mạng vào hôm Chủ nhật (5/5).
(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.
(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).