(CLO) Một tên lửa đã tấn công căn cứ quân sự Taji của Iraq, nơi tổ chức liên minh các lực lượng quân sự do Mỹ đứng đầu đồn trú, kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin.
Không có thương tích hoặc thiệt hại cho đến nay đã được báo cáo.
Phía liên minh quân sự Mỹ cũng chưa xác định bên nào đã gây ra vụ tấn công này.
Lần gần nhất căn cứ quân sự Taji bị tấn công là vào tháng 3 khi ba binh sĩ thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau khi 15 tên lửa cỡ trung bình tấn công căn cứ.
Sau vụ tấn công, Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào năm kho đạn dược thuộc sở hữu của mạng lưới Shiite ‘Kataib Hezbollah' ở Iraq.
Sáu người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhắm vào một số cơ sở ở Iraq, bao gồm một sân bay ở Kerbala đang được xây dựng, dịch vụ an ninh Iraq cho biết.
Quân đội Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ, nói rằng họ "vi phạm các nguyên tắc hợp tác".
Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã phản đối Hoa Kỳ về tuyên bố của Washington, rằng Teheran chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào căn cứ của quân đội Iraq.
Vụ tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran đang diễn ra căng thẳng.
Mới đây, Lãnh tụ tối cao của Iran tuyên bố sẽ "đuổi" Mỹ khỏi Sirya, Iraq và Trung Đông. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ bắn vào bất cứ tàu thuyền nào của Iran nếu có biểu hiện ngăn cản hoạt động.
(CLO) Cơ quan viện trợ chính của Liên hợp quốc dành cho người Palestine đã đóng cửa trụ sở ở Đông Jerusalem sau khi cư dân Israel địa phương đốt cháy các khu vực ở rìa khu nhà rộng lớn.
(CLO) Giao tranh ác liệt giữa Israel và Hamas ở ngoại ô thành phố Rafah đã khiến các cửa khẩu viện trợ bị tê liệt, buộc hơn 110.000 dân thường phải chạy trốn về phía bắc Gaza, theo các quan chức Liên hợp quốc cho biết vào 10/5.
(CLO) Nam Phi hôm 10/5 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), hay còn gọi là Tòa án Thế giới, ra lệnh cho Israel rút khỏi Rafah như một phần của các biện pháp khẩn cấp bổ sung liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.
(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (10/5) đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến quân của Nga ở vùng Kharkiv.