Cần lắm những tấm lòng cho người Việt trở về từ Campuchia

Thứ sáu, 03/04/2015 21:32 PM - 0 Trả lời

Cần lắm những tấm lòng cho người Việt trở về từ Campuchia

(Congluan.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, nhiều gia đình nghèo ở các xã vùng sâu của tỉnh Bình Phước đã được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế nhằm giảm bớt những gánh nặng vật chất. Song do nhiều nguyên nhân, vẫn còn đó những mảnh đời khó khăn đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.
Hiu hắt "xóm Việt kiều" dưới chân cầu Sài Gòn

Cùng tên gọi, cùng bắc qua sông Sài Gòn và cũng có “em song sinh” như cầu Sài Gòn vốn nổi tiếng nằm ngay cửa ngõ của TP.HCM, nhưng cầu Sài Gòn nơi vùng biên giới hẻo lánh nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh lại ít được biết đến. Và không mấy người qua lại biết rằng phía dưới gầm cầu còn là nơi trú ngụ của “xóm Việt kiều”, hồi hương với đôi bàn tay trắng, không mãnh đất cắm dùi phải sống chen chúc, lam lũ, nhếch nhác dưới chân cầu.
 
Báo Công luận 
 Tài sản giá trị nhất của "xóm Việt kiều"
 
Những phận người nơi “xóm Việt kiều” tại ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản gần như đang bế tắc. Già trẻ, trai gái sống chen chúc dưới chân cầu, sát bên triền sông lồi lãm do thường xuyên bị sạt lở. Và bất đắc dĩ cây cầu trở thành nơi che chở, bám víu cho sự sống của hơn 50 con người lam lũ. 

Sau gần 10 năm trú ngụ, bây giờ gầm cầu dường như quá tải, không còn chỗ chen chúc nương thân, nên nhiều căn chòi lụp xụp tiếp tục được dựng nên bằng những thanh tre nứa rồi quây quanh bằng những tấm bạt cũ kĩ, rách nát. Giữa cái nắng, cái gió của vùng biên giới xa xôi càng khiến cho các căn chòi thêm mong manh như những phận người nơi đây.
 
Báo Công luận 
"Xóm Việt kiều" tạm bợ nằm chênh vênh bên triền sông Sài Gòn  
 
Từ lũ trẻ mặt mày thơ ngây, hồn nhiên líu ríu tiếng Việt lẫn tiếng Campuchia, đến các cụ già lụ khụ vì lam lũ dường như đều tự ti trước thân phận trôi nổi của mình nên gần như “xóm Việt kiều” từ khi hồi hương đến nay đều sống cuộc sống riêng, cách biệt hoàn toàn với người dân trong vùng. Hầu hết rất ít giao du, tiếp xúc với bên ngoài, quanh năm lay lắt quanh quẩn với những túp lều nhếch nhác, những con người lam lũ, nghèo khó.

Được biết, hơn 10 năm trước, khi việc kiếm sống ở Campuchia trở nên khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập đến tính mạng thì dưới chân cầu bắt đầu đón nhận những kiều bào di cư tự do từ Campuchia về trú ngụ. Dù sinh sống trái phép nhưng được chính quyền địa phương cảm thông, mở rộng vòng tay cho tá túc tạm, chia sẻ những khó khăn, thậm chí còn hỗ trợ bạt cho bà con kiều bào che nắng, che mưa. 
 Báo Công luận
 
 Cầu Sài Gòn ở biên giới hẻo lánh nối liền Tây Ninh - Bình Phước đang là nơi bám víu, sống tạm của hơn 50 con người. 
 
Cư dân ở “xóm Việt kiều” hầu hết là lao động nghèo vốn quen với nghề đánh bắt cá, chài lưới, giăng câu từ khi còn lênh đênh trên biển hồ Campuchia. Nên khi hồi hương, tất cả đều tiếp tục sống bằng nghề lưới cá, giăng câu trên khúc sông Sài Gòn này. Có lúc con cá con ốc trở nên khó tìm, cũng đã có vài người cố chuyển hướng sinh nhai mới, nhưng không có đất trồng trột phải đi làm thuê cho các hộ dân trong vùng, công việc bấp bênh, thu nhập cũng chẳng khá hơn là bao nên cái nghèo luôn đeo bám họ.

Ở “xóm Việt kiều” này, nam nữ lớn lên cũng được dựng vợ gả chồng quanh quẩn trong xóm. Nói là dựng vợ gả chồng nhưng thật ra khi nam nữ thích nhau là đắt về lều của gia đình ăn ở với nhau rồi sinh con đẻ cái. Vì vậy nhiều túp lều bạt nhỏ bé không nhà vệ sinh, không giếng nước… tất cả mọi sinh hoạt đều gắn liền với con sông lại có đến 3 thế hệ chung sống. Nhìn tới nhìn lui, ngoài đám trẻ con nheo nhóc ngày một đông lên có lẻ tài sản đáng giá trị nhất nơi “xóm Việt kiều” là chiếc xuồng và dụng cụ đánh bắt cá.

Qua tìm hiểu, dân “xóm Việt kiều” dù nghe nói thành thạo cả tiếng Việt lẫn Campuchia nhưng do số phận nổi trôi, quanh năm lênh đênh trên sông nước nên hầu hết đều mù chữ. Người lớn không biết chữ đã đành, nhiều trẻ nhỏ cũng không có cơ hội được đến trường tìm con chữ để thay đổi số phận mình. 
 
Đói ăn và đói chữ triền miên sẽ khiến cuộc sống của cư dân “xóm Việt kiều” vẫn mãi là tạm bợ, mù mịt tương lai, phận người trở nên mong quanh, lạc lõng giữa lòng cố hương nếu như không nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng, giúp đỡ từ chính quyền địa phương. 

Chạnh lòng với đồng bào S’Tiêng

Trái ngược với cuộc sống bám triền sông làm chỗ ở, theo dòng nước để tìm con cá, con ốc mưu sinh của “xóm Việt kiều” dưới chân cầu Sài Gòn, đồng bào S’Tiêng ở một số xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hớn Quản lại bám nương bám rẫy tìm cái ăn nhưng do trình độ còn thấp nên cái đói, cái khát, cái dốt vẫn đeo bám họ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Báo Công luận 
Một đứa trẻ lên 9 người S'Tiêng ở Sóc Xoài  
 
Người S’Tiêng ở Bình Phước vốn là một dân tộc bản địa, chiếm khoảng 17,4% dân số toàn tỉnh. Đồng bào S’Tiêng ở Hớn Quản chủ yếu làm kinh tế nương rẫy nhưng đất đai lại không có nhiều do nhiều gia đình vẫn còn mang nặng tập quán du canh du cư với kỹ thuật canh tác đơn giản, lạc hậu. Đã vậy còn mang nhiều phong tục cổ hủ gây cản trở không nhỏ đến sự phát triển chung, tạo khoảng cách ngày xa với các dân tộc khác trong cộng đồng.

Nguồn sống chính của đồng bào S’Tiêng vẫn gắn liền với núi rừng bên cạnh công việc cạo mũ cao su, trồng trọt cao su, tiêu, điều. Ngoài ra còn chăn nuôi bò, trâu, gà, heo… để kiếm thêm thu nhập. Đa phần hiện nay đồng bào S’Tiêng có trình độ dân trí thấp, còn khó khăn và yếu kém về mọi mặt.
 
Báo Công luận 
Một trẻ S'Tiêng kém may mắn khác ở Sóc Xoài  
 
So với nhiều dân tộc khác tại địa phương, nhìn chung về mặt kinh tế - xã hội đồng bào S’Tiêng chậm phát triển và gặp không ít khó khăn trong việc thay đổi tập tục sinh hoạt trong đời sống. Trong đó tình trạng du canh du cư mới chấm nên cuộc sống của bà con nơi đây chưa ổn định, còn gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc sống còn bữa đói, bữa no và ngay cả áo quần lành lặn cũng không có để mặc. 
 
Đặt biệt, vào những đợt nắng nóng như thời điểm hiện nay, khí hậu ở Hớn Quản trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, khô hạn khiến đời sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn. Việc trồng trọt, chăn nuôi không thuận lợi nên việc tìm cái ăn hết sức chật vật.
 
Theo ghi nhận từ thực tế, trẻ em đồng bào S’Tiêng ở một số Sóc có dấu hiệu suy dinh dưỡng nặng, tỉ lệ trẻ gầy trơ xương chiếm khá cao, nhiều trẻ 9 tuổi nhưng lại mang vóc dáng của trẻ 4 – 5 tuổi phát triển bình thường. Ngoài ra, đồng bào S’Tiêng ở một số xã của Hớn Quản còn đang mang trên mình nhiều loại bệnh do không có cơ hội được tiếp cận được dịch vụ y tế như: tim mạch, huyết áp, rối loạn, ngoài da…
 
Báo Công luận 
Đại diện Hội Từ thiện Hiệp Thông trong chuyến khảo sát thực tế tại Hớn Quản trước khi thực hiện chương trình
 
Nhằm chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng người Việt từ Campuchia trở về vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống. Cũng như giúp đồng bào S’Tiêng ở một số xã ở huyện Hớn Quản được khám chữa bệnh, phát thuốc và nhu yếu phẩm cần thiết, Hội từ thiện Hiệp Thông đang toàn tâm toàn lực gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi chia sẻ nặng nghĩa tình này. Để động viên, chung tay hành động vì cộng động, liên hệ: Hội Từ thiện Hiệp Thông (Địa chỉ: 172/183/26/3 An Dương Vương, P.16, Q. 8, TP. HCM; ĐT:0936894169-0906300777; Email: tuthienhiepthongtphcm@gmail.com;
Website: tuthienhiepthong.com).

Trọng Hiếu 

Tin khác

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra