(CLO) Những vụ đánh bom đã gây ra ít nhất 13 vụ nổ tại một thị trấn miền nam Thái Lan và cảnh sát đã tiêu diệt 2 kẻ nổi dậy trong một cuộc đột kích riêng biệt sau đó. Chính quyền Thái Lan cho biết như vậy vào cuối ngày hôm qua (29/1).
Dù các quan chức không liên hệ trực tiếp hai vụ việc, song bạo lực xảy ra vài tuần sau khi chính phủ mở lại cuộc đối thoại với quân nổi dậy từ một nhóm thiểu số Hồi giáo Mã Lai ở miền nam đất nước.
Cuộc bao vây diễn ra ở tỉnh Narathiwat, nơi lực lượng hội đồng giữa binh lính và cảnh sát đã phong tỏa một ngôi nhà ở quận Ra-ngae vào thứ Sáu, sau khi những kẻ tình nghi liên quan đến các vụ đánh bom năm ngoái đang ẩn náu bên trong.
Các nhà chức trách cho biết họ đã cố gắng thương lượng với các nghi phạm, trước khi đột kích vào ngôi nhà. Một kiểm lâm bị thương và hai nghi phạm thiệt mạng trong cuộc đột kích.
Trước đó, phó phát ngôn viên cảnh sát Kissing Phathanacharoen cho biết, một người bị thương khi ít nhất 13 vụ nổ nhỏ tấn công thị trấn Yala vào cuối ngày thứ Sáu, chủ yếu ở ven đường trước các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng, chợ, bệnh viện động vật và tiệm sửa xe.
Hôm thứ Bảy, cảnh sát đã tìm thấy ít nhất ba quả bom chưa nổ, được làm từ bình xịt và ống kim loại có gắn đồng hồ hẹn giờ. Kissana cho biết cảnh sát nghi ngờ các vụ nổ nhằm mục đích gây náo loạn hơn là gây thiệt hại hoặc thương tích.
Như với hầu hết các cuộc tấn công ở sâu phía nam của Thái Lan, không có yêu cầu nào về trách nhiệm. Nhóm phiến quân chính trong khu vực, Barisan Revolusi Nasional, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Theo tổ chức Deep South Watch, hơn 7.300 người đã chết kể từ năm 2004 trong một cuộc nổi dậy ly khai ở các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat thuộc dân tộc Mã Lai của Thái Lan.
Các nhóm nổi dậy đã kêu gọi độc lập cho các tỉnh giáp biên giới với Malaysia, vốn là một phần của vương quốc Patani được Thái Lan sáp nhập vào năm 1909 như một phần của hiệp ước với Anh. Chính phủ Thái Lan mới đây đã tái khởi động đối thoại hòa bình với nhóm nổi dậy chính sau hai năm tạm ngừng đàm phán do đại dịch Covid-19.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".