Cầu truyền hình Trái tim cho em và những chuyện chưa kể...

Thứ sáu, 03/04/2015 09:52 AM - 0 Trả lời

Cầu truyền hình Trái tim cho em và những chuyện chưa kể...

Đứng trước thực tại hàng năm ở Việt Nam lại phát hiện thêm hàng chục ngàn trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, chủ yếu xảy ra ở các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn... Quỹ tấm lòng Việt Đài THVN và Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện chương trình "Trái tim cho em", hỗ trợ mổ tim nhân đạo đối với tất cả các em dưới 16 tuổi nhằm góp phần mang lại cho các em một trái tim khoẻ mạnh, một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.

Kể từ khi chính thức khởi động hồi tháng 10/2008, chương trình đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ khắp mọi miền của đất nước. Số hồ sơ ngày một gia tăng, chi phí phẫu thuật cho các em ngày một lớn trong khi số tiền dành cho việc phẫu thuật thì lại hữu hạn khi chi phí cho mỗi ca phẫu thuật thường lên đến hàng chục triệu đồng.

Kết thúc Ngày vì trái tim trẻ thơ, theo con số thống kê chưa đầy đủ, chương trình Trái tim cho em đã nhận được tổng cộng khoảng 15 tỷ đồng.

Chuyện vận động tài trợ...

Khi chương trình Trái tim cho em chính thức đi vào hoạt động cũng là lúc chương trình nhận được khá nhiều những hồ sơ của các em trên khắp mọi miền Tổ quốc được gửi về. Số hồ sơ ngày một tăng mà số tiền dành cho các ca phẫu thuật thì không đủ để đáp ứng nhu cầu. Ngay lập tức một nhóm vận động tài trợ được thành lập. Dựa vào mối quan hệ của mình, hàng ngày họ miệt mài với những cú điện thoại, những lá thư vận động tài trợ được gửi tới các tấm lòng hảo tâm, những lần di chuyển khắp Hà Nội hoạt động, những cuộc hẹn gặp, và cả những yêu cầu về sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao từ cơ quan truyền thông của doanh nghiệp cũng ngay lập tức được đáp ứng...


MC Thanh Tùng trò chuyện với cháu Liên trước khi phẫu thuật.

Cứ mỗi địa chỉ, mỗi cuộc hẹn là một lần những người làm chương trình đặt rất nhiều hy vọng. Trong sự hy vọng ấy, cũng đâu đó có không ít lần thất vọng bởi những sự từ chối... nhưng cũng chẳng hề chi, công việc của họ vẫn cứ tiếp diễn, công cuộc vận động tài trợ không vì thế mà bị ngắt quãng... họ chẳng một giây phút nản lòng. Và họ cũng đã có được những sự thành công nhất định khi càng đến gần Ngày vì Trái tim trẻ thơ, số tiền tài trợ lại ngày một gia tăng trong sự vui mừng đến trào nước mắt của những người làm chương trình.

Chuyện những giọt nước mắt...

Tối ngày vì Trái tim trẻ thơ ấy, cả trường quay S9 cũng như khán giả truyền hình trên cả nước đều phải rớt nước mắt khi BTV Kim Ngân giới thiệu hoàn cảnh gia đình của chị Hằng với đứa con đầu lòng bị mắc bệnh tim bẩm sinh...

Sáng ngày hôm đó, lại là những giọt nước mắt nghẹn ngào đến vui sướng không chỉ của gia đình bé Liên ở Viện tim Hà Nội cũng như những người thực hiện chương trình ở đầu cầu này. Chứng kiến ca mổ thành công như mong đợi sau hơn 4 giờ phẫu thuật... trong bất cứ một ai làm chương trình đều lâng lâng một cảm giác khó tả. BTV Thương Huyền đã không kìm được nước mắt, các anh quay phim cũng nghẹn ngào... còn MC Danh Tùng cứ mãi một sự ngỡ ngàng như thể người nhà của anh đã được cứu sống trong ca phẫu thuật đó. Để rồi khi kết thúc, đạo diễn lên tận nơi chúc mừng ê kíp làm chương trình, người nhà của bệnh nhân... có lẽ ở anh chàng MC trẻ tuổi này vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng ấy. Chính Danh Tùng đã khiến chúng tôi phải ngạc nhiên hơn cả, bởi những thông tin anh cung cấp về tình trạng của các em cũng như hiểu biết về căn bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot hiểm nguy, chẳng khác nào những người am hiểu về căn bệnh này.

Chuyện những máy quay...

Sẽ thật là không công bằng nếu như không có một lần đề cập đến những chiếc máy quay phim và những người điều khiển chúng ở cầu truyền hình này. Âm thầm mà lặng lẽ, cũng lo lắng và căng thẳng chẳng khác nào các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật... các quay phim vẫn cứ miệt mài tác nghiệp trong bất kỳ một điều kiện nào: phòng hồi sức ở Việt Đức, phòng mổ ở Viện tim hay ở bất cứ đâu trong cầu truyền hình lần này. Trong những tiếng bíp bíp đều đặn phát ra từ những chiếc máy thở ở phòng hồi sức của khoa Tim Bệnh viện Việt Đức, họ những người đảm nhiệm công tác chuyển tải hình ảnh hiểu rằng để có thể chuyển tải những hình ảnh chân thực nhất của các bệnh nhân không gì hơn là một sự tập trung cao độ và phối hợp ăn ý... Không một lời nói, không một tiếng động tất cả chỉ là những cử chỉ những hành động không lời vậy mà người vào người ra, người lên, người xuống... nhuần nhuyễn đến tuyệt vời.

Nếu như người xem đã quá quen thuộc với hình ảnh của các BTV ở mỗi đầu cầu khi lên hình với bộ trang phục của các y bác sỹ ở phòng mổ, phòng hồi sức thì có lẽ ít ai biết rằng chính những anh quay phim cũng diện một bộ đồ như thế. Rồi máy quay, rồi bất cứ một ai có mặt ở đây cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn... không ai bảo ai đều tuân thủ một cách nghiêm ngặt những yêu cầu về vô trùng ở khu vực hồi sức này, kể cả những máy quay chuyên dụng...

Chuyện ở trường quay

S9 của Đài THVN ngày vì Trái tim trẻ thơ bỗng trở nên đông hơn so với những lần thực hiện truyền hình trực tiếp khác. Thậm chí ở trên hàng ghế đại biểu, những người làm chương trình đã phải kê thêm ghế trong khi trên hàng ghế khán giả cũng không ít người phải ngồi tràn cả ra lối đi. Có lúc, người ta còn thấy ca sỹ Mỹ Linh, đại sứ của chương trình, cũng ngồi ngay tại lối đi này trước khi có một khán giả nữ mời cô lên ngồi cùng một ghế. Nhưng dường như với họ điều đó cũng chẳng nề hà gì bởi không gì hơn là việc được đóng góp một phần nhỏ của mình cho các bé đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh quái ác.


Tác nghiệp ở phòng hồi sức Bệnh viện Việt Đức

Ngày hôm đó, trong khi ê kíp làm chương trình vẫn miệt mài với công việc của mình không ít những máy điện thoại của họ liên tục rung rung... Và ngay lập tức họ hiện diện ở khu vực đường dây nóng của chương trình trao lại máy cho các tình nguyện viên. Lắng nghe những câu chuyện của họ mới biết rằng đó là những người bạn, những người quen của họ đăng ký ủng hộ cho các cháu, những đối tượng của chương trình này. Để rồi họ lại nhanh chóng trở về vị trí trong trường quay tiếp tục những công việc đã được phân công từ trước đó...

Ở bên ngoài S9, bất chấp cái đỏng đảnh của thời tiết trong ngày hôm đó... nóng đến kinh người nhưng hàng chục tình nguyện viên áo đỏ vẫn miệt mài với những cú điện thoại từ đường dây nóng lắp đặt riêng cho chương trình. Kể từ khi số điện thoại được công bố cũng là lúc có không biết bao nhiêu cú điện thoại gọi về đăng ký ủng hộ cho chương trình. Vừa dứt cuộc điện thoại này, ngay lập tức lại có những cuộc điện thoại khác... và những bàn tay lại thoăn thoắt trên bàn phím máy tính để cập nhật nhanh nhất có thể những ai đăng ký ủng hộ chương trình. Ngay cả số điện thoại nhận đăng ký hồ sơ của chương trình cũng nhận được không ít những sự ủng hộ... Và khi khán giả ra về hết, vẫn còn không ít những cuộc điện thoại gọi tới...

Bài và ảnh THU LAN

Tin khác

Lần đầu tổ chức Liên hoan sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng

Lần đầu tổ chức Liên hoan sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng

(CLO) Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt các tác phẩm sân khấu phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Tổ chức Liên hoan 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" năm 2024

(CLO) Chương trình Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" tỉnh Ninh Bình năm 2024 do Tỉnh đoàn Ninh Bình, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Tam Điệp tổ chức vào chiều ngày hôm nay (6/5/2024).

Đời sống văn hóa
Một lần được hầu chuyện nhạc sỹ Đỗ Nhuận

Một lần được hầu chuyện nhạc sỹ Đỗ Nhuận

(CLO) Tôi nhớ, trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV ( Đài Tiếng nói Việt Nam ) nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân (con trai của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận) cho biết: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi lần gặp cha mình, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thường nhắc ông chuẩn bị viết một bài ca để mừng chiến thắng. Vì thế với ông, đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là ‘mệnh lệnh’...

Đời sống văn hóa
Cuộc thi 'Tôi yêu du lịch Ninh Bình' tìm kiếm những đại sứ du lịch

Cuộc thi "Tôi yêu du lịch Ninh Bình" tìm kiếm những đại sứ du lịch

(CLO) Cuộc thi "Tôi yêu du lịch Ninh Bình" lần thứ 3 năm 2024 là một trong những hoạt chào mừng kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Các họa sĩ nhí nhận giải thưởng vẽ tranh về Điện Biên Phủ

Các họa sĩ nhí nhận giải thưởng vẽ tranh về Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 5/5, Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hà Nội.

Đời sống văn hóa