(CLO) Không chỉ đều đặn hiến máu hơn 15 lần trong suốt 5 năm qua, Nguyễn Phi Thoàng (23 tuổi, ngụ quận 12, TP. HCM) còn là một tình nguyện viên chống dịch, nguyện đóng góp sức trẻ cho xã hội.
Gần 5 năm qua, anh Thoàng đã tham gia hiến máu nhân đạo hơn 15 lần. Khi còn là sinh viên, cách mỗi 3 tháng, chàng trai đều đặn đăng ký hiến máu theo thông báo của nhà trường và các tổ chức bên ngoài.
“Lần hiến máu gần đây nhất của tôi là vào giữa tháng 8. Tôi nghĩ rằng bản thân mình còn trẻ, còn sức khỏe thì nên biết cho đi. Nếu một ngày tôi gặp trường hợp xấu nhất thì chắc chắn sẽ có người giúp đỡ. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn không có máu để truyền, thôi thì mình cứ góp một phần nhỏ vào ngân hàng máu, giúp được ai thì giúp”, chàng trai 9X nói.
Lần đầu hiến máu, Thoàng không giấu được sự hồi hộp vì lo lắng không biết liệu bản thân có đủ điều kiện tham gia không. Thế nhưng sau đó cậu vô cùng vui sướng vì bản thân đã đóng góp được một phần nhỏ cho xã hội.
Đến đầu tháng 7 năm nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, Thoàng không ngần ngại đăng ký trở thành tình nguyện viên phụ trách điều phối, lấy mẫu cộng đồng tại Ban chấp hành Quận Đoàn quận 12. Đúng 7h30, cậu và các tình nguyện viên bắt đầu công việc lấy mẫu tại các điểm trên địa bàn quận.
Đến hơn 8h, Thoàng mới hoàn thành công việc và trở về nhà. Mặc dù phải thu xếp công việc ở công ty, song chàng trai 23 tuổi vẫn cố gắng tham gia tình nguyện 3-4 ngày/tuần.
“Sống ở TP. HCM, tôi đã chứng kiến được sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ đi chống dịch mấy tháng chưa về nhà, chưa được gặp gia đình. Đăng ký đi tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch, nói không sợ thì là nói dối, thật ra tôi rất sợ là đằng khác. Ngày đầu tiên làm tình nguyện tôi đã được tiếp xúc với 150 ca F0. Vì vậy tôi rất tuân thủ quy tắc bảo đảm an toàn cho bản thân theo sự hướng dẫn của lực lượng y tế. Khi mình khỏe thì mình mới có thể giúp người khác được”, Thoàng chia sẻ.
Làm việc cả ngày, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, cái nóng không chỉ khiến riêng Thoàng mà nhiều tình nguyện viên khác cảm thấy mệt mỏi. Cùng với đó, họ phải tuân thủ quy tắc không ăn, uống trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.
“Làm việc tuy mệt nhưng sự yêu thương của người dân khiến chúng tôi quên đi cái mệt ấy. Mỗi khi trời đổ mưa, có nhiều người dân đến cho bánh, cho nước, cho đủ thứ để chúng tôi ăn. Người dân còn động viên, cảm ơn, điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động, cảm giác như người thân của mình vậy. Hi vọng thành phố sẽ mau khỏe, để chúng ta trở lại với cuộc sống bình thường”, Thoàng nói thêm.
Nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, chàng trai 9X càng có thêm động lực để theo đuổi hành trình thiện nguyện của mình. Được biết, trong suốt quá trình công tác tại tổ chức thiện nguyện, Thoàng không khỏi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khiến anh xúc động.
“Tôi từng chứng kiến một người mẹ đơn thân bị nhiễm Covid-19, nhưng đứa bé chỉ mới 5 tuổi. Lúc đó mình cảm thấy lo lắng cho đứa bé không biết bé có hoảng sợ không, ai sẽ chăm lo cho bé”, Thoàng kể lại.
Để vượt qua được những khoảnh khắc như thế, chàng trai 9X cho biết phải luôn ý thức trấn an mọi người. Với cương vị là một người tình nguyện viên hỗ trợ người dân, cậu hiểu rằng phải vững tinh thần thì mới có thể giúp đỡ người khác.
“Đối với một người trẻ như tôi, việc này không chỉ tạo cho tôi cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, ứng phó với mọi trường hợp, mà còn giúp cho bản thân tôi tự tin rằng tôi đã có thể góp một phần công sức cho xã hội”, chàng trai tình nguyện viên trẻ nói.
(CLO) Phát hiện đám cháy bên trong cửa hàng FPT ở Gò Vấp (TP.HCM), các nhân viên cùng người dân nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Rất may không có thương vong về người.
(CLO) Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông T. đã ký vào biên bản và đi ra ngoài, sau đó leo lên thùng xe Cảnh sát giật nắp bình xăng, châm lửa chiếc xe máy.
(CLO) Độc đáo, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên tổ chức tại mép nước bãi tắm Công viên nước Đại Dương (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 28/4.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).