Cơn lũ tử thần cuốn trôi toàn bộ kế sinh nhai của người dân Hà Nam, Trung Quốc

Thứ ba, 27/07/2021 20:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều nông dân quay lại chăn nuôi lợn và mở rộng đàn lợn để tận dụng giá cao sau khi dịch tả lợn châu Phi càn quét Trung Quốc năm 2018 và 2019, giờ đây lại phải điêu đứng thêm một lần nữa trước cơn lũ vừa qua.

Nông dân buộc phải nghĩ ra những cách sáng tạo để giải cứu những con lợn bị lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Simon Song.

Nông dân buộc phải nghĩ ra những cách sáng tạo để giải cứu những con lợn bị lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Simon Song.

Người nông dân Trung Quốc họ Cheng lội qua vùng nước sâu đến đầu gối, kéo từng con lợn chết phía sau mình bằng một sợi dây buộc quanh mắt cá chân của chúng khi anh ta xếp những xác thịt lợn đã căng phồng lên vì nước lũ để xử lý.

Hơn 100 con lợn của Cheng đã bị chết đuối trong trận lũ lụt làm tê liệt tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vào tuần trước và tương lai của những người còn sống sau trận lũ này thật ảm đạm.

Một người nông dân 47 tuổi tại làng Wangfan, cách phía bắc thủ đô Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nói: “Tôi đang chờ mực nước rút xuống để xem phải làm gì với những con lợn còn lại. Những con lợn đã ở dưới nước vài ngày nay và hoàn toàn không thể dùng làm thức ăn được. Tôi không nghĩ sẽ còn sót lại một con lợn nào.”

Trang trại của Cheng là một trong số hàng nghìn trang trại ở Hà Nam, nổi tiếng về nông nghiệp và sản xuất thịt lợn nói riêng. Tỉnh này đã hứng chịu trận mưa lớn vào tuần trước, gây ra trận lũ quét tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ, khiến nhiều người phải bất ngờ.

Cheng là người nông dân đã sinh sống với công việc chăn nuôi lợn cả đời, ông nói với tờ Reuters tại trang trại của mình hôm Chủ nhật rằng: “Chúng tôi bây giờ không còn cách nào để mưu sinh. Chúng tôi không có kỹ năng nào khác. Chúng tôi không còn tiền để nuôi lợn nữa. Điều này giống như thể cả bầu trời đã sụp đổ.”

Trên khắp ngôi làng của Cheng, nơi mà hầu hết trong số 3.000 cư dân khác cũng nuôi lợn, gà hoặc trồng ngũ cốc, mọi người đang thu dọn những mảnh vụn do nước lũ rút đi để lại.

Chỉ còn lại một số chiếc xe thồ hàng cũ và những thùng gà vô hồn. Lợn chết nằm sõng soài trong nước, người dân buộc chúng vào thân cây để ngăn chúng trôi đi. Nhiều khu vực của ngôi làng bốc mùi nồng nặc của bùn và xác động vật thối rữa.

Nông dân nói với phóng viên tờ Reuters rằng ít nhất 200.000 con gà và lên đến 6.000 con lợn đã bị mất trong trận lũ, bằng một nửa số đàn gia cầm của ngôi làng,. Trên khắp Hà Nam, mưa lũ đã phá hủy 1.678 trang trại quy mô lớn hơn, giết chết hơn một triệu động vật.

Mặc dù chăn nuôi lợn của Trung Quốc ngày càng trở nên thâm canh trong những năm gần đây, hàng triệu nông dân nhỏ vẫn đóng vai trò chính trong việc sản xuất loại thịt ưa thích của đất nước.

Ngay cả sau khi Dịch tả lợn châu Phi hoành hành cả nước trong năm 2018 và 2019, nhiều nông dân vẫn quay trở lại chăn nuôi lợn và mở rộng đàn để tận dụng giá cao.

Cheng cho biết anh đang phải đối mặt với khoản lỗ khoảng 30.000 nhân dân tệ (4.627 USD), và lo lắng sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào của chính phủ.

Bên cạnh sinh kế, mưa lũ cũng khiến nhiều người lo lắng về dịch bệnh mới bùng phát.

Mùa hè năm ngoái, mưa lớn và lũ lụt khắp miền nam Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng chục đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi, một căn bệnh thường giết chết lợn mặc dù không gây hại cho người.

Pan Chenjun, nhà phân tích cấp cao của Rabobank cho biết: “Vấn đề dịch bệnh là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn thất trực tiếp. Virus gây bệnh sốt lợn sống khoảng 10 ngày trong phân lợn và nước, và có thể tồn tại đến 100 ngày trong hố phân.”

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về cách phòng chống dịch bệnh động vật sau lũ lụt, bao gồm các biện pháp xử lý xác động vật và khử trùng trang trại.

Mặc dù vậy, hiện tại, những người nông dân tại làng Wangfan thậm chí còn không chắc chắn rằng họ có thể quay trở lại làm nông nghiệp được nữa không khi cơn bão đã cuốn đi tất cả kế sinh nhai của họ.

Zhang Guangsi, 53 tuổi, người đã mất khoảng một nửa đàn gia súc của mình, cho biết: “Sau nhiều năm tâm huyết với nông nghiệp, trong nháy mắt, mọi thứ đã biến mất. Tôi không còn muốn nuôi lợn nữa.”

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

'Vua' quạt bị xử phạt 40 triệu đồng vì kinh doanh hàng lậu

"Vua" quạt bị xử phạt 40 triệu đồng vì kinh doanh hàng lậu

(CLO) Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với ông T.Đ.T, địa chỉ tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Ông T. là chủ nhân kênh tik tok "vua" quạt.

Đời sống
Thanh Hoá: Đề xuất xây tượng đài Phà Ghép 85 tỷ đồng

Thanh Hoá: Đề xuất xây tượng đài Phà Ghép 85 tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND huyện Quảng Xương có đề xuất gửi Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc xin xây Tượng đài Phà Ghép chiến thắng với tổng mức đầu tư lên đến hơn 85 tỷ đồng.

Đời sống
Dự báo TP HCM có mưa lớn gây ngập cục bộ trong những ngày tới

Dự báo TP HCM có mưa lớn gây ngập cục bộ trong những ngày tới

(CLO) Dự báo từ ngày 8/5 đến 16/5, một số khu vực tại TP HCM có xác suất mưa từ 60-75%. Riêng ngày 10/5, tất cả khu vực thuộc thành phố có xác suất mưa 75%.

Đời sống
'Biển người' đổ ra đường ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Điện Biên

"Biển người" đổ ra đường ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Điện Biên

(CLO) Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" vào tối 6/5, hàng vạn người dân đã đổ ra đường để đón chờ màn pháo hoa rực rỡ ở cuối chương trình.

Đời sống
Đề xuất mở thêm 2 tuyến xe buýt mui trần phục vụ du khách TP HCM

Đề xuất mở thêm 2 tuyến xe buýt mui trần phục vụ du khách TP HCM

(CLO) Sở GTVT TP HCM vừa đề xuất UBND thành phố cho thí điểm thêm 2 tuyến buýt mui trần chở khách du lịch ngắm cảnh khu nội đô ở các quận 1, 5 và 6.

Đời sống