Đại phá Ngọc Hồi - Đống Đa, bản tráng ca bất tử!

Thứ bảy, 09/02/2019 07:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Mùa xuân này, mùng 5 Tết Kỷ Hợi - 2019, Tổ quốc ngàn vạn lần yêu quý của con Hồng cháu Lạc kỷ niệm 230 năm ngày Quang Trung - Nguyễn Huệ đại thắng quân nhà Thanh xâm lược. Đó là trang sử vẻ vang, bản tráng ca bất tử của nước Đại Việt vào năm 1789 thế kỷ XVIII...

Lên ngôi vua trên đường ra trận

Tháng 10 âm lịch 1788, Lê Chiêu Thống tên bù nhìn phản bội, bán nước hại dân cầu viện nhà Thanh đưa quân vào nước ta để bảo hộ ngai vàng của mình đang thế ngàn cân treo sợi tóc. Vua Càn Long xứ Tàu sai các tướng tài ba đưa 20 vạn quân thiện chiến, hàng chục vạn quân vận tải, hậu cần tiến vào nước ta bằng 3 ngả đường khác nhau theo thế gọng kìm với ý đồ “ăn sống nuốt tươi” người bản xứ trước Tết Kỷ Dậu.

Cùng thời điểm, ngày 21/12 âm lịch (1788) tại Huế, Nguyễn Huệ thủ lĩnh nghĩa quân nhà Tây Sơn vừa hành quân từ chiến khu Bình Định ra làm lễ lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung (nghĩa là ánh sáng ở trung tâm). Chiếu lên ngôi viết: “Nước Việt ta từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần gây dựng ra nước cho đến ngày nay, thánh minh dấy lên không phải là một họ. Nhưng thịnh suy, dài, ngắn, vận mệnh do trời”… “Trẫm nay ứng mệnh trời, thuận lòng người không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. Trẫm chọn ngày 22/11 năm nay để lên ngôi. Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không có một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân”…

Như thế đó, Tổ quốc không ở đâu xa mà ở ngay trái tim mình. Trí tuệ, trữ tình và lãng mạn một thời chiến chinh. Quang Trung không hề có sa tanh, lụa là chỉ áo vải đơn sơ mà chí cao cứu đời yên dân vời vợi. Ngô Quyền, Phùng Hưng, đất Đường Lâm hai vua làm nên sử tích dẹp loạn Mười hai sứ quân. Đinh Tiên Hoàng chỉ cờ lau trăm trận trăm thắng, Lý Thường Kiệt đánh bại nhà Tống, bởi như hịch dội vang “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”; “Sông núi nước Nam, vua Nam ở” hay Bình Ngô đại cáo của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Hồ Chí Minh với bộ ka ki bạc màu theo năm tháng mà dội vang ngàn đời sau câu nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Lễ hội gò Đống Đa năm 2018.

Lễ hội gò Đống Đa năm 2018.

Thần tốc đại phá Ngọc Hồi - Đống Đa

Quang Trung - Nguyễn Huệ nhận sứ mệnh thiêng liêng của dân, của nước, tướng quân không hề nghĩ, không thư từ với vợ là công chúa Ngọc Hân yêu quý, thần tốc đưa nghĩa binh hành tiến ra Bắc, tranh thủ thời cơ, tận dụng tối đa mọi sơ hở của kẻ thù để đánh trận cuối cùng, giải phóng Tổ quốc, quê hương yêu dấu, cứu đời yên dân như lời thề đã nguyện.

 Hào hùng lắm, hào hùng vô kể khi Tây Sơn nhanh chóng trở thành phong trào đoàn kết toàn dân tộc, kiên trinh chống giặc Thanh xâm lược dấy lên ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… Ca dao kêu gọi thanh niên hăng hái, tự nguyện gia nhập nghĩa quân  âm vang  đây đó: “Anh đi theo chúa Tây Sơn/Em về cày cuốc mà thương mẹ già”. Trên đường tiến quân, Quang Trung tổ chức hai sự kiện: Duyệt binh ở xứ Nghệ. Cho binh sĩ ăn Tết Nguyên đán Kỷ Dậu trước ngày mở trận đánh lớn, hẹn mùng 7 Tết vào giải phóng Thăng Long sẽ mở tiệc lớn.

Tại lễ duyệt binh, vị Tổng tư lệnh nghĩa quân đất võ xứ Đằng Trong dõng dạc trong tiếng thét hờn căm: “Từ đời Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi. Ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng nữ vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành. Đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa binh đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi chúng về phương Bắc”…

Trước Tết Kỷ Dậu 10 ngày (15/1/1789), Thống soái họ Nguyễn cùng Bộ Tham mưu nghĩa quân hạ quyết tâm chiến lược giải phóng Thăng Long bằng 5 cánh quân ào ào thẳng tiến theo nhiều hướng khác nhau. Đêm trừ tịch năm đó, đạo quân số 1 do Quang Trung chỉ huy, bí mật vượt sông Đáy đập tan đồn Gián Khẩu (tiền đồn) trong phút chốc mà trùm quân Thanh không hề biết. Trong thế thắng chẻ tre, Thống tướng đất võ thần tốc xóa đồn Nhật Tảo (Duy Tiên - Hà Nam). Đêm mùng 3 Tết dụ quân Thanh đồn Hà Hồi ra hàng 100%, mở toang nút thắt cổ chai tạo thế áp sát đồn Ngọc Hồi sát nách kinh thành.

Ngọc Hồi, lá chắn tử huyệt của quân thù nằm gọn trong vòng vây lửa, voi chiến, ngựa hí… của Tây Sơn đúng ngày mùng 4 Tết.  Nhưng Quang Trung không nổ súng, chỉ  dụ đối phương đổ quân vào đây mà quên hướng khác. Quân Thanh sập bẫy nghi binh của nhà Tây Sơn, tạo thế cho đạo quân của đô đốc Long bất thần hạ toàn bộ đồn bốt của địch ở phía Tây Hà Nội (Nhân Mục, Khương Trung, Ngã Tư Sở…) trong khi đại bác trên lưng hàng trăm voi chiến nã pháo vào kinh thành như bão lửa…

Thất trận trong chớp mắt, tướng giặc Sầm Nghi Đống tự sát trên đài chỉ huy ở Chùa Bộc. Tướng Hứa Thế Hanh, Trương Tiểu Long chết trận khi Tây Sơn xóa sổ đồn Ngọc Hồi. Binh sĩ Mãn Thanh chết trận xếp thành 12 đống tại gò Đống Đa, số còn lại tháo chạy qua sông Hồng, cầu phao bị đứt, giặc chết như rạ, khiến nước sông Hồng không chảy được. Ngày đó Ngô Ngọc Du có thơ: “Thánh Nam xác giặc 12 đống/Ngời sáng anh hùng đại võ công”.

Thần tốc đại phá và cành đào chiến thắng

Lịch sử chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta thời nào cũng ngời sáng. Chỉ 5 ngày Tết Kỷ Dậu, dưới sự chỉ huy tài tình của Quang Trung, người anh hùng đời mong manh áo vải, không tấc đất cắm dùi đã đứng lên trong hào sảng đánh tan 20 vạn quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng đất nước, đưa nước Việt mình bước vào thời kỳ mới, dựng xây xứ sở.

Trong niềm vui đại thắng, với Quang Trung không có gì đẹp hơn bằng cách gửi về phương Nam xa xôi một cành đào bích đỏ thắm của Hà Nội còn vương mùi thuốc súng tặng người vợ yêu quý, công chúa Ngọc Hân thay cho tin mừng chiến thắng, làm vơi bớt nỗi nhớ nỗi thương trong những đêm dài gươm khua, đạn nổ.

Đại thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tuy đã qua 230 năm, nhưng vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Mới đây, ngày 27/9/2018 tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 73 tại New York (Mỹ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Hòa bình, tự do và thịnh vượng luôn là mong mỏi khát khao của mọi dân tộc. Từ quá khứ đấu tranh giành độc lập tự do gian khổ, lâu dài, Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, quyền bình đẳng, quyền dân tộc tự quyết, quyền mưu cầu hạnh phúc và các giá trị dân chủ của Hiến chương LHQ”.

Lương Xuân Nguyễn

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa