(CLO) Mặc dù đạt hiệu ứng tốt cho cái kết viên mãn, sát với nguyên tác, nhưng bộ phim Hàn Quốc đình đám nhất tuần qua lại có nhiều chi tiết vô lý khiến các 'mọt phim' thất vọng.
Sau Tuổi 39 (Thirty Nine), Tuổi 25 - tuổi 21 (Twenty-Five Twenty-One), Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal) là phim truyền hình Hàn Quốc đình đám tiếp theo chính thức nói lời chia tay với khán giả màn ảnh nhỏ trong tuần qua. Tập 12 khép lại khiến nhiều người xem không khỏi hạnh phúc bởi cái kết viên mãn tràn ngập không khí ngọt ngào của tất cả các nhân vật trong phim.
Tuy bộ phim chiều lòng người xem là thế nhưng cái kết trên khiến không ít fan nguyên tác webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) hụt hẫng, bởi nhiều chi tiết “nửa vời” chưa được giải quyết.
Cố nhồi nhét thêm tình tiết nhưng không xử lý hợp lý
Chi tiết ông nội - Chủ tịch Kang bị bệnh phải sang Mỹ chữa trị được thêm vào để tạo kịch tính cho phim trong khi bộ phim chỉ còn đúng... 15 phút, đã không tạo được hiệu ứng đột phá như người xem mong đợi. Điều đó khiến khán giả bực bội và thấy vô lý, vì cho đến cuối phim cũng không rõ tình hình ông ra sao mà chỉ được nhắc lại của câu nói của Tae Moo: "Tuần sau ông sẽ trở về, anh về trước vì muốn gặp em".
Phát triển tình tiết bất hợp lý và bỏ ngỏ không giải quyết
Ở tập 11, tình tiết của cặp đôi phụ trong phim bước sang giai đoạn cao trào với những diễn biến xoay quanh nhân vật bố của nữ phụ. Bố Young Seo đã gặp mặt thư ký Cha và đồng ý cho hai người ở bên nhau một cách dễ dàng.
Nhưng đến tập 12 biên kịch đột ngột 'quay xe' để ông đóng vai ác khi gọi điện bí mật để Sung Hoon chia tay Young Seo, và không may Young Seo nghe được để tình cảm cha con giữa họ rạn nứt và không hề có một chi tiết nào thêm nói về mối quan hệ của cha con họ cho tới cuối tập 12. Bộ phim dừng lại với mối quan hệ đang bị bỏ ngỏ của hai cha con Young Seo và việc thành lập công ty của nữ nhân vật.
Sự “mất tích” của nhân vật quan trọng
Chủ tịch Kang được cho là nút thắt và giúp mâu thuẫn trong phim đi đến đỉnh điểm. Không biết tình hình bệnh tình của ông đã đành, nhưng một nhân vật được khán giả quan tâm nhiều và được xem như người mai mối cho mối tình Tổ - Tuộc, người luôn mong cháu mình hạnh phúc và mong được bế cháu lại 'biến mất' không dấu vết cho đến cuối bộ phim.
Không những vậy, mâu thuẫn giữa nhân vật này và Hari cũng không được giải quyết dứt điểm, chỉ thông qua việc Tae Moo nói là chính ông đã mua nhẫn để anh cầu hôn Tae Moo, chi tiết này được cho là khá dễ dàng và nhạt nhòa “đầu voi đuôi chuột”.
Màn cầu hôn sơ sài của HaTae và kết thúc không có đám cưới như nguyên tác
Cái kết với lời cầu hôn lãng mạn dưới con đường đầy hoa có thể là đã đủ “đô” cho bộ phim đáng yêu này. Nhưng chi tiết ấy lại khiến nhiều người xem hụt hẫng bởi nội dung không được sát so với phim chuyển thể khi mà khán giả đã biết trước kết thúc và luôn kỳ vọng rất nhiều vào cái kết hoàn mỹ như truyện webtoon.
Tất cả mà biên kịch cho khán giả thấy đó là màn cầu hôn có phần vội vàng của Tae Moo và Hari, cảnh cầu hôn rất đẹp, nhưng dường như nó lại thiếu một thứ cảm xúc gì đó mà ngay từ đầu đạo diễn biên kịch đã xây dựng thành công.
Còn về Thư ký Cha và Young Seo, kết thúc của họ càng sơ sài hơn khi cặp đôi yêu nhau hơn 1 tháng đã cầu hôn nhưng sau đó hơn một năm sau lại chưa tổ chức đám cưới (có thể vì Young Seo còn muốn phát triển sự nghiệp hoặc do bị bố Young Seo phản đối) nhưng nhìn chung kết thúc của họ vẫn không thể khiến người xem thoải mái.
(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.
(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.
(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.
(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.