Mặc cho mức độ ủng hộ của ông không cao, thế nhưng vị cựu tài xế xe bus 55 tuổi này đang được hưởng lợi từ chiến dịch tẩy chay cuộc bầu cử của phe đối lập, lệnh cấm đối với 2 đối thủ nặng ký nhất của ông và sự hậu thuẫn từ Quốc hội.
Cuộc bầu cử này có thể dẫn tới các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ và nhiều nước khác. Chính quyền ông Trump nói rằng sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử này và đang xem xét các lệnh trừng phạt với mặt hàng dầu mỏ của nước này.
Cử tri Venezuela đi bỏ phiếu tại thành phố Caracas ngày 20.5. Ảnh: Internet
Ông Maduro, người tự phong là "con trai" của cựu Tổng thống Hugo Chavez, đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích rằng ông đã hủy hoại một nền kinh tế từng hùng mạnh một cách không thương tiếc.
Đối thủ chính của ông Maduro là cựu thống đốc Henri Falcon.
Dù cho nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Falcon dẫn trước, các chuyên gia cho rằng khả năng thành công cảu ông là không cao với tỷ lệ không đi bầu cử lớn đến vậy.
Tại các điểm bầu cử trên khắp đất nước, lượng người tới bầu thấp hơn nhiều so với đợt bầu cử năm 2013 với tỷ lệ 80% cử tri đi bầu vào thời điểm đó.
Theo thông tin từ phe đối lập thì tỷ lệ cử tri đi bầu lần này ở dưới mức 30%, và khẳng định không công nhận kết quả cuộc bầu cử này.
Tuy vậy, những người ủng hộ ông Maduro vẫn xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu.
"Tôi đói và thất nghiệp, nhưng tôi vẫn ủng hộ ông Maduro", Carlos Rincones, 49 tuổi, cho biết.
Chính phủ cũng thiết lập các điểm đỏ gần các điểm bỏ phiếu để người dân Venezuela có thể nhận được hỗ trợ lương thực và tiền bạc khi tới bỏ phiếu. Ông Maduro đã hứa sẽ có "phần quà" cho tất cả mọi người làm điều này. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích hành động này đang đe dọa người dân, buộc họ phải ủng hộ chính quyền.
Ứng viên thứ 3 sau ông Falcon là Javier Bertucci, người đã chiếm được nhiều số cử tri ủng hộ sau các chương trình phân phát lương thực miễn phí.
Hoàng Việt (Theo Reuters)