Gặp người đàn bà chuyên vớt xác trôi sông ở Sài Gòn

Thứ sáu, 03/04/2015 21:26 PM - 0 Trả lời

Gặp người đàn bà chuyên vớt xác trôi sông ở Sài Gòn

(Congluan.vn) - Với “thâm niên” hơn 30 năm vớt xác chết, đến nay không ai có thể thống kê bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1970, ngụ Quận 8, TP.HCM) vớt được bao nhiêu cái xác chết. Mọi người chỉ biết rằng khi khu vực bến Bình Đông có xác nổi trên sông là ở đó có bà Mỹ.

>>>

Vớt xác trôi từ năm 12 tuổi

Trong một lần đi ghi nhận thông tin về vụ người dân phát hiện xác trôi tại rạch Ruột Ngựa (Quận 8), chúng tôi đã gặp một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, trạc ngoài 40 tuổi. Bà chính là Nguyễn Thị Mỹ người vừa đưa xác chết vào bờ để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường. Về khu vực trên, nhắc đến bà Mỹ ai nấy cũng biết, bởi lẽ bà nổi tiếng về chuyện vớt xác!

Báo Công luận
 
Bà Nguyễn Thị Mỹ kể cho chúng tôi nghe về chuyện vớt xác trôi  

Chúng tôi tìm gặp bà trong một ngày cuối tháng 6. Lúc tạt vào một quán nước ven đường hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Mỹ thì một người dân bảo: “Ở đây ít ai gọi bả là bà Mỹ lắm, chúng tôi quen gọi bà là “7 Lộc” hay “7 xác chết rồi”!”. Rồi người đàn ông ấy hỏi tiếp: “Chắc chú có người nhà được bả vớt tìm gặp bả để cảm ơn phải không? Để tôi chỉ nhà cho....”.

Ngôi nhà bà Mỹ nằm sâu trong một con hẻm thuộc đường Bến Bình Đông. Rót ly nước, kéo chiếc ghế mời chúng tôi ngồi xuống bà Mỹ bắt đầu kể những kỷ niệm khó quên về công việc nhặt xác người chết trôi sông. Bà sinh ra trong một gia đình 6 anh, chị em. Ngay từ nhỏ đã đi theo phụ mẹ cắt rau muống trên kênh Tàu Hủ. 8 tuổi đã biết cắt rau và bó thành từng bó mang ra chợ bán. Trong những ngày cùng mẹ chèo xuồng mưu sinh bà Mỹ đã gặp rất nhiều xác chết trôi sông được mẹ kéo vào bờ để chôn, bà đã chứng kiến gần 10 xác như vậy.

Báo Công luận
 
  Ngoài chuyện vớt xác bà còn làm nhiều việc tốt khác được khen thưởng

Đến khi 12 tuổi, trong một lần chèo xuồng bà Mỹ phát hiện một chân người bị chặt trôi nổi trên sông. Không ngần ngại, bà đã vớt lên mang vào bờ để chôn. Nói về kỷ niệm lần đó bà Mỹ cho biết: “Cái chân sau khi chôn bị một con chó đào lên và mang vào nhà của một người dân. Mọi người xung quanh sợ quá đã mang vứt xuống sông, khi chèo xuồng ngược lại tôi phát hiện lần nữa và mang chôn lần thứ 2”.

Lúc 14 tuổi, trong một lần tình cờ cùng em trai đi chở nước bà đã phát hiện một xác chết trôi sông, không biết mang lên bờ như thế nào, bà đã dùng dây dừa quàng qua cái xác. “Trước khi mang thi thể đi tôi đã khấn và niệm mong người chết tha thứ, tôi chỉ làm phước mang họ vào bờ chức không hề “chọc phá” gì đến xác của họ.

Do lần đầu không có kinh nghiệm, tôi đã dùng dây quàng nhưng dính vào cổ. Đứa em trai ngồi đầu xuồng để chèo, còn tôi ngồi cuối cầm sợi dây có quàng xác chết. Người dân xung quanh nghe tin, kéo đến rất đông. Gần trăm con mắt trầm trồ, ngạc nhiên trước sự gan dạ của hai đứa trẻ”, bà Mỹ nhớ lại.

Báo Công luận
 
  Bà chỉ cho chúng tôi khu vực rạch Ruột Ngựa nơi bà đã vớt rất nhiều xác chết

Theo bà Mỹ, có những nạn nhân đuối nước đầy thương tâm. Một số trường hợp đã phân hủy, lúc vớt xác bà cầm cánh tay bỗng rách thịt, đứt lìa ra khỏi cơ thể. Sau lần đó, bà hết sức cẩn thận, những xác đã phân hủy bà phải lợi dụng dòng nước để đưa vào trong bờ nhẹ nhàng, chậm rãi. Với bà, khi vớt xác không được để sót cái gì, phải quay lại chỗ phát hiện và xung quanh xác tìm kiếm những gì còn sót lại, kể cả nhúm tóc.

Nói rồi, bà kể một trường hợp cụ thể, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tình cờ trượt chân xuống nước và chết. Hơn một tuần ngâm dưới nước nên da thịt bị dợp, giống như ai đổ nước sôi vào mặt và bụng. Sau khi khiên xác lên bà đã quay lại kênh để vét từng miếng váng mỡ và những miếng da vụn dính trên thân bèo. Bà Mỹ cho biết: “Khi chết đi ai cũng muốn cơ thể mình lạnh lặn, không ai muốn thiếu một thứ gì. Tôi vớt xác lên với suy nghĩ mong họ được yên nghĩ bên đất mẹ, chứ không phải là kẻ trôi nổi trên dòng nước lạnh lẽo, nhìn thấy tội lắm. Không thể làm ngơ được!”.

Báo Công luận
 
  Bè kể lại lần vớt xác gần nhất18/4/2014 ngay tại vị trí bà đang đứng

Lần vớt xác gần đây nhất vào này 18/4/2014, khi nghe tin cầu Rạch Cây 1 (phường 16, quận 8) nổi lên xác nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy bà đã có mặt ngay lập tức. Đây là lần xác bốc mùi “kinh dị” nhất, thế nhưng bà Mỹ vẫn cố gắng kéo vào đến bờ. Do xác đã “nhẫy”, da bong tróc, nên từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều bà mới có thể đưa vào bên trong. Những người chứng kiến tỏ vẻ ái ngại, trước hành động của bà.

Nói về số lần vớt xác, bà cho biết : “ Từ đó đến nay, tôi cũng không nhớ mình vớt được bao nhiu xác chết nữa. Nếu mấy chú muốn nghe tôi kể thêm cho, nhiều lần thấy rùng rợn lắm...”

Bà “Bồ tát” của khu phố

Khi chúng tôi hỏi bà, lần đầu thấy xác chết bà có sợ không? Bà Mỹ lắc đầu: “Tôi cứ nghĩ họ đang ngủ chứ không phải chết, nên chẳng sợ gì cả. Mặc dù có những cái xác không còn nguyên vẹn, bị biến dạng nhiều lắm”. Theo bà Mỹ, bà không xem công việc vớt xác là cái nghề, với bà nó là cái nghiệp, bởi nó gắn bó với bà với nhiều câu chuyện không thể nào quên. Bà cho rằng nghề này vốn dành cho những người đủ cam đảm và có tâm thiện nguyện.

Trước kia bà dùng tay không để vớt xác, sau này có người chị học bên ngành y về khuyên nhủ phải cẩn thận sức khỏe. Do đó, bây giờ điều bà sợ nhất khi tiếp xúc trực tiếp với xác phân hủy dễ ảnh hưởng đến da tay và cơ thể. Thế nên, dạo gần đây bà Mỹ thường dùng túi nilon hoặc găng tay để vớt xác.

Báo Công luận
 
  Ngày 18/4/2014 một xác trôi là nam thanh niên đã được bà Mỹ đưa vào bờ (ảnh đã sử dụng trên Congluan.vn ngày 18/4)

Có lần bà, vớt xác một đứa trẻ 13 tuổi, do phân hủy nên có mùi hôi rất khó chịu, tối đêm đó đầu bà rất đau do ngửi phải mùi phốtpho, cơ thể nóng rát khó chịu, da tay bổng dưng sưng tấy, nổi những mẫn đỏ. Ngay ngày hôm sau đã đi đến bệnh viện để chữa trị. Vậy mà, khi người thân đến cảm ơn, bà không hề nhận quà biếu.

Bà bảo: “Trước giờ tôi chẳng dám lấy vật chất của ai. Tôi chỉ mong giúp người để lấy đức cho gia đình và con cháu sau này. Nhận quà mất thiêng lắm!”.

Bản thân bà đã từng đấu với “Hà Bá” ít nhất 2 lần. Bà kể, hồi bà 20 tuổi, trong lúc gánh nước thấy một đứa con gái khoảng tuổi bà rớt xuống dòng kênh, bà đã không ngần ngại nhảy xuống kéo lên. Do hoảng hốt nên người con gái đó đã dãy dụa và nhấn bà xuống nước nhưng bằng kỹ năng bơi lội bà đã nhanh chóng xử lí và đưa cả hai lên bờ. Lần thứ 2 bà chứng kiến một người chèo xuồng rơi xuống dòng nước ròng, vội vã truy hô và chạy đến phía dưới dòng nước dùng gậy kéo vào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Mỹ đã giúp đỡ 2 người trong khu phố có cuộc sống tốt hơn. Bà Mỹ cho biết: “Hai hoàn cảnh, hai câu chuyện đau lòng. Một người bị tâm thần, bị em rể đánh như cơm bữa. Còn người kia có 8 đứa con nhưng chẳng ai nhận nuôi neo đơn nghèo khó. Đích thân tôi đã chở từ Sài Gòn ra Làng Tre (huyện Cảnh Mỹ, Đồng Nai) để nhờ người nuôi giúp, tôi còn tặng kèm 500 ngàn đồng, cho mỗi hoàn cảnh”.

Nói về công việc vớt xác của mình bà Mỹ cũng chẳng biết khi nào mình nghỉ, bà bảo với chúng tôi: “Còn sức khỏe thì còn làm. Làm nhiều thì sẽ giúp được nhiều người”. Cái tên bà “Bảy xác chết”, nghe vừa ghê vừa sợ, chẳng ai muốn gọi mình bằng cái tên như vậy. Bà Mỹ cho biết: “Tự nhiên có cái tên “cún cơm” cũng hay. Ai gọi tôi như thế nào cũng được, miễn sao làm được việc giúp nhiều người là tôi vui rồi”.

Đang ngồi nói chuyện với chúng tôi, bà Mỹ lại nhận một tin nhắn ngắn gọn: “Có một xác người nổi lên, nam thanh niên đã thối rửa. Chị đến xem thử như thế nào, ở địa chỉ…”. Bà Mỹ tạm biệt chúng tôi, lên xe luồn lách ra khỏi con hẻm nhỏ để đến địa chỉ làm công việc rất ít người dám làm.

  • Vinh Sơn

Tin khác

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra