(CLO) Các thân nhân của nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar Aung San Suu Kyi hôm thứ Tư (25/5) đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc về việc bà bị chính quyền quân sự Myanmar kết tội.
Kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của bà vào tháng 2 năm 2021, khiến Myanmar rơi vào biến động, người đoạt giải Nobel hòa bình 76 tuổi đã bị giam giữ và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc có thể khiến bà phải ngồi tù hơn 150 năm.
Mô tả tình huống này như một "vụ bắt cóc tư pháp", luật sư nhân quyền Francois Zimeray và Jessica Finelle cho biết họ đã thay mặt người thân của bà gửi đơn khiếu nại lên Nhóm công tác Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện.
"Việc bắt giữ bà ấy là bất hợp pháp, việc giam giữ bà ấy là không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào và các phiên tòa vi phạm các quy tắc cơ bản điều chỉnh bất kỳ thủ tục pháp lý nào", đơn khiếu nại có đoạn.
"Đây là một sự thụt lùi bi thảm đối với Myanmar. Qua hình bóng của bà Aung Sang Suu Kyi, toàn thể người dân Miến Điện phải câm lặng, và khát vọng dân chủ của họ bị bóp chết", đơn khiếu nại cho biết thêm.
Các luật sư cho biết, sau khi đối mặt với hàng loạt "cáo buộc kỳ lạ", bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án tổng cộng 11 năm tù giam, nhưng sẽ phải đối mặt với viễn cảnh hơn 100 năm với 17 tội danh khác nhau.
Dưới chế độ quân phiệt trước đây, Aung San Suu Kyi đã trải qua thời gian dài bị quản thúc tại dinh thự ven hồ của gia đình bà ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar.
Hiện nay, bà ấy bị giới hạn ở một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô, mối liên hệ của bà ấy với thế giới bên ngoài chỉ giới hạn trong các cuộc họp ngắn trước khi xét xử với các luật sư.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.