(CLO) Bà của nghi phạm xả súng làm 50 người thiệt mạng ở thành phố Christchurch hôm 15/3 vừa qua nói rằng bà "rất bàng hoàng" khi biết tin cháu của mình làm điều đó.
Lần đầu tiên phát biểu trước báo giới ở thành phố Grafton, Australia, bà nội của nghi phạm Brenton Tarrant, Marie Fitzgerald đã bày tỏ sự tiếc thương của mình đối với vụ việc.
Tarrant, một nghi phạm theo chủ nghĩa da trắng độc tôn, đã bị buộc tội giết người hàng loạt và sẽ ra tòa vào ngày 5/4 tới. Cảnh sát cho biết nhiều khả năng hắn sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh khác.
"Chúng tôi rất xin lỗi những gia đình của người bị hại. Tôi không thể nghĩ gì hơn", chú của Brenton nói.
Bà của Tarrant nói rằng bà bị choáng ngợp khi thấy thông tin xuất hiện.
Bà nói rằng hồi cấp 3, Tarrant hầu hết dành thời gian nghịch máy tính và chơi game.
Trong một bài viết trên mạng, Tarrant nói rằng hắn chẳng học được mấy ở trường, bỏ học đại học và theo đuổi ngành tiền ảo.
Hắn đã thường xuyên du lịch vòng quanh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria từ năm 2016 tới năm 2018
"Chỉ khi đi ra nước ngoài tôi nghĩ thằng bé đó mới thay đổi hoàn toàn thành một con người khác", bà Marie nói.
Brenton đã về thăm Grafton 1 năm trước trong dịp sinh nhật của chị mình, và "vẫn tỏ ra rất bình thường", bà nói.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.