“Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi trên cương vị Giám đốc điều hành đội bóng Liverpool”, ông Peter, 65 tuổi mở lời.
“Tôi rất may mắn khi có cơ hội trả ơn cho đội bóng, nơi đã cho tôi vô vàn niềm vui trong hơn 60 năm qua. Sau nhiều thập kỷ, tôi mới chỉ trở lại Liverpool vào năm 2017, khi đó thành phố đã khác: Một bờ sông tráng lệ và một trung tâm sống động với tất cả ý nghĩa lịch sử của nó.
Nhưng duy có điều mãi không bao giờ thay đổi, đó là vòng tay ấm áp của những con người, của công dân tốt ở Liverpool. Ba năm qua tôi đã lao động, làm việc chăm chỉ và thành quả khi tôi rời đội bóng thân yêu lúc họ đang có phong độ tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Như bà tôi từng nói với tôi: “Hãy rời khỏi căn phòng để nó tốt hơn khi bạn bước vào”. Tôi thực sự tin rằng đây là những gì sẽ đến với Liverpool.
Tôi sẽ cởi chiếc cà vạt đỏ và bộ quần áo câu lạc bộ, để lần nữa trở thành cổ động viên có thể nhảy lên, hét lên sung sướng khi đội bóng ghi bàn. Liverpool mãi trong trái tim tôi. Tôi mang nợ tất cả mọi thứ ở nơi này”, Peter Moore gửi gắm đầy xúc động.
Được biết, sau 3 năm làm Giám đốc điều hành, ông Peter Moore đã góp công lớn cùng Liverpool giành 2 danh hiệu lớn gồm, chức vô địch Champions League 2018/19 và vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20.
(CLO) Giải chạy bộ Marathon "Dấu ấn di sản 2024" nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
(CLO) Câu lạc bộ Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu tệ hại khi bị chủ nhà West Ham cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra rạng sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam).