Giao xe cho con gây tai nạn 4 người chết ở Gia Lai: Mất con, người mẹ trẻ đối mặt án tù

Thứ sáu, 08/03/2024 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giao xe máy cho con khi chưa đủ điều kiện lái xe, gây tai nạn 4 người chết, chị Rơ Mah Pil không những phải chịu nỗi đau mất con mà còn đối mặt án tù. Gia cảnh khốn khó, 2 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học khiến người mẹ trẻ trào trực nước mắt, ân hận vì những lỗi lầm của mình.

Nỗi ân hận giằng xé của người phụ nữ bất hạnh

Dưới tiết trời nắng như đổ lửa, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) vẫn cặm cụi đóng từng bao lúa thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi 2 con ăn học.

Xin nghỉ được ít phút trở về căn nhà sơ sài, 4 bên được thưng bằng những tấm ván mỏng manh, chị Rơ Mah Til vội vàng rót nước mời khách.

giao xe cho con gay tai nan 4 nguoi chet o gia lai mat con nguoi me tre doi mat an tu hinh 1

Căn nhà của chị Rơ Mah Pil được thưng bằng những tấm ván ép (ảnh Trần Hiền)

Tính đến nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người tử vong, trong đó có Rơ Mah Tinh (con trai chị Pil). Thế nhưng trên gương mặt người mẹ trẻ vẫn chưa thể nguôi ngoai về nỗi nhớ con, đặc biệt là nỗi day dứt, ân hận vì hành vi vi phạm pháp luật của mình đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, Tinh là con trai của chị và anh Siu Lút. Tuy nhiên vì gia cảnh khó khăn cuộc sống thiếu thốn nên ngoài công việc làm thuê, làm mướn anh Siu Lút còn ra sông đánh bắt cá, trang trải cuộc sống gia đình. Trong một lần không may, anh Lút bị điện giật tử vong, để lại người vợ trẻ cùng con trai mới tròn 1 tuổi. Cũng từ đó gánh nặng đè lên vai chị Pil khi phải bươn chải kiếm sống, nuôi nấng con ăn học.

giao xe cho con gay tai nan 4 nguoi chet o gia lai mat con nguoi me tre doi mat an tu hinh 2

Trong căn nhà không có lấy một thứ gì giá trị ngoài chiếc giường xập xệ, nơi ngả lưng của ba mẹ con chị Pil (ảnh Trần Hiền)

Nhiều năm sau đó, để có người đỡ đần, chị Rơ Mah Pil đã đi thêm bước nữa, dọn về sống chung với Rơ Lan Gcunh (SN 1989) và sinh được 2 người con gái sinh năm 2011 và 2015.

Trò chuyện với PV, chị Pil trải lòng: “Ngày mới dọn về sống chung 2 người cũng hợp, anh ấy cũng chịu khó làm ăn cùng tôi quán xuyến mọi việc, chăm sóc con cái. Thế nhưng không hiểu một thời gian sau đó thì thay đổi hoàn toàn tính nết, không chịu làm việc, nghiện rượu, thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con rồi bỏ đi.

Khi vừa học hết lớp 7, Tinh nó thấy mẹ vất vả nên đã nghỉ học về phụ giúp mẹ. Khoảng thời gian sau đó tôi bị gai cột sống nên nó cũng dành mọi việc nặng nhọc làm hết. Đầu năm 2021, tôi mua lại chiếc xe của ông ngoại và giao lại xe cho Tih để nó đi lại hằng ngày”.

Nói đến đây chị Pil bỗng khựng lại, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má người mẹ trẻ. Theo đó, vào ngày 25/10/2023, Rơ Mah Tinh tham gia uống rượu, bia mừng nhà mới tại nhà người làng xóm đến chiều thì về nhà.

giao xe cho con gay tai nan 4 nguoi chet o gia lai mat con nguoi me tre doi mat an tu hinh 3

Nỗi ân hận giằng xé của người mẹ trẻ khi nhắc về người con trai tử vong do tai nạn (ảnh Trần Hiền)

Đến chiều muộn, Rơ Mah Tinh điều khiển xe chở theo 2 thanh niên cùng làng đi theo hướng Ia Lâu đi Ia Ga. Khi đến đoạn thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên chiếc xe máy do Tinh điều khiển đã tông vào xe máy do Rơ Mah Tuyên điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả khiến cả 4 người trên 2 xe máy tử vong.

“Chiều hôm ấy sau khi đi chăn bò về tôi thấy Tinh đang nằm trên giường xem điện thoại. Sau đó tôi đi bộ ra ngoài mua dầu ăn, khi về thấy con đang ngồi với đám bạn. Lại gần thấy trên người nó có mùi rượu, lúc đó tôi có hỏi đi đâu thì nó nói sang nhà bạn chơi, sau đó nó điều khiển xe đi cùng bạn. Giá như tôi không giao xe cho con thì đã không có chuyện gì xảy ra, và giá như chiều hôm ấy tôi khuyên nó về nhà thì 4 gia đình đã không phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh…”, chị Pil nghẹn lòng.

Mất con trai, người mẹ trẻ đứng trước án tù

Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai, người mẹ trẻ càng quặn thắt, khóc không thành tiếng và không dám nhìn vào di ảnh của con. Bởi chị vẫn dằn vặt bản thân vì buổi chiều định mệnh đó đã không khuyên con trở về nhà nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

giao xe cho con gay tai nan 4 nguoi chet o gia lai mat con nguoi me tre doi mat an tu hinh 4

Mỗi lần thắp hương cho con trai, chị Rơ Mah Pil chẳng giám nhìn vào di ảnh của con (ảnh Trần Hiền)

Từ ngày Tinh mất mọi việc nặng nhẹ đều đến tay chị Pil, dù mắc bệnh gai cột sống không thể làm việc nặng song vì 2 cô con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, chị đành gắng gượng. Đau đớn, suy sụp hơn khi chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con, mới đây chị Rơ Mah Pil tiếp tục phải nhận thông tin mình bị truy tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và sắp phải hầu tòa.

“Từ khi sinh ra đến nay, tôi chỉ biết quanh quẩn ở làng. Học hành cũng không đến nơi, đến chốn nên cũng không hiểu biết nhiều về các quy định pháp luật. Tuy nhiên giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn, người cũng đã mất. Qua sự việc trên tôi rất ân hận về hành vi của mình. Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, hoặc đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, chị Pih chia sẻ.

giao xe cho con gay tai nan 4 nguoi chet o gia lai mat con nguoi me tre doi mat an tu hinh 5

Khi chưa thể nguôi ngoai vì nỗi đau mất con thì chị Pil lại càng suy sụp hơn khi nhận được thông tin mình chuẩn bị phải đối mặt với án tù (ảnh Trần Hiền)

Trao đổi với PV, ông Lê Thành Công – Chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết: “Hàng năm xã cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng CSGT Công an huyện Chư Prông tăng cường tuyền truyền về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ…Tuy nhiên, đối với xã vùng sâu như Ia Lâu cũng không thể triệt để hết. Vẫn còn trường hợp các gia đình có con em chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Pắc Bó là đặc biệt nghiêm trọng, đã khiến 4 người tử vong. Các gia đình nạn nhân cũng thuộc diện khó khăn, trong đó đặc biệt là gia đình chị Pil, chồng mất, hiện đang nuôi con nhỏ. Sau vụ tai nạn, UBND xã đã vận động các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình nạn nhân”.

Liên quan đến vụ án trên, hiện VKSND huyện Chư Prông đang phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp làm thủ tục chuẩn bị mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Ia Lâu.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống