(CLO) 38 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội với hàng trăm nhân khẩu không đồng ý cho gia đình ông Nguyễn Quang Vinh mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế. Sự việc kéo dài nhiều năm chưa có hồi kết.
Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
Những ngày qua 38 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội lại xôn xao sau khi Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm ngày 24/5/2023 đưa vụ án hành chính mà họ là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan ra xét xử.
Trong đơn gửi tới báo Nhà báo và Công luận, đại diện 38 hộ dân cho biết, phiên tòa diễn ra sau khi ông Nguyễn Quang Vinh (địa chỉ 25 Nhà E-số nhà 12A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) khởi kiện Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm liên quan đến việc Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm không cấp giấy phép xây dựng cho ông Vinh vì không đủ điều kiện khi phát hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện lối đi.
Tuy nhiên, theo người dân những nội dung Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết luận tại phiên sơ thẩm chưa thực sự khách quan, nhiều tình tiết quan trọng chưa được Hội Đồng xét xử xem xét, làm rõ.
“Tòa không mời Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội tham gia tố tụng để làm rõ những bất thường trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Vinh, chưa làm rõ về nguồn gốc và lịch sử địa chỉ số 6 và Khu tập thể 4B. Đặc biệt việc Tòa sơ thẩm tuyên buộc Phòng Quản lý đô thị - UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng cho ông Vinh vì có cơ sở mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế là trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi của 38 hộ dân…”, nội dung đơn chỉ ra.
Theo tìm hiểu của phóng viên, phiên tòa sơ thẩm ngày 24/5 là diễn biến mới nhất liên quan đến câu chuyện ông Nguyễn Quang Vinh muốn đập bỏ bức tường đã tồn tại hơn nửa thế kỷ để mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế. Sự việc đã xảy ra nhiều năm nay gây bức xúc cho 38 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sinh sống tại đây.
Đầu tháng 6/2023, sau khi nhận được đơn thư phản ánh, phóng viên đã tìm đến Khu tập thể ngõ 4B Lý Nam Đế để tìm hiểu sự việc. Tiếp phóng viên, ông Phan Sỹ Thao – người đại diện cho 38 hộ dân tham dự phiên tòa sơ thẩm cho biết, tất cả người dân đã đồng ý làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 24/5/2023 gửi Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.
“Chúng tôi kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 24/5/2023 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án theo trình tự phúc thẩm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi”, ông Thao nói.
Dẫn chúng tôi thăm qua một vòng, ông Thao kể tường tận về lịch sử nhà số 6 và Khu tập thể 4B Lý Nam Đế. Theo ông Thao từ trước đến nay đây là hai khu đất riêng biệt, ranh giới được ngăn cách bằng bức tường lịch sử do Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng xây từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Ngõ 4B Lý Nam Đế rộng khoảng 4,6m, có cắm mốc giới, có cổng sắt gắn biển “Tổ dân phố 32, phường Hàng Mã - Khu tập thể 4B Lý Nam Đế”, có khóa riêng, thuộc quyền sử dụng chung của gần 200 nhân khẩu thuộc hơn 40 hộ có nhà ở hợp pháp, có hộ khẩu trong khu tập thể 4B.
Nhà số 6 Lý Nam Đế là một hộ độc lập, rộng gần 300m2 với gần 14m mặt đường. Năm 2002, khu đất này được phân chia cho 4 hộ cho bà Hồ Thị Mùi (số 6A), Trần Phương Liên (số 6), Trần Ngọc Anh, Trần Phương Lan (6B và 6C).
Hai căn hộ số 6 và số 6A nằm ở mặt đường, còn 2 căn hộ 6B và 6C nằm phía trong đi ra đường Lý Nam Đế bằng ngõ riêng nằm trong khuôn viên khu đất số 6 cũ, rộng 1,5 m sát với tường ngăn cách với khu tập thể 4B Lý Nam Đế.
Mập mờ thông tin lối đi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Tiếp lời ông Thao, bà Bùi Thị Phúc (78 tuổi) đã sinh sống tại đây 32 năm cho biết, từ khi chia đất, đã nhiều lần bà Hồ Thị Mùi xin Khu tập thể 4B và phường Hàng Mã cho hai hộ 6B và 6C được mở cửa ra ngõ 4B, nhưng toàn bộ cư dân trong khu tập thể phản đối.
“Nhà bà Mùi không phải là không có lối đi, 300m2 đất với 14m mặt tiền chia thành 4 phần thì làm gì mà không có lối đi. Trong khi đó lối đi chung rộng vỏn vẹn 4,6m của 38 hộ gia đình, đồng thời là sân chơi của tất cả các cháu nhỏ trong khu tập thể. Ở đây còn thống nhất không để ô tô, mang đi gửi nơi khác vì nhỡ lúc cấp cứu, họa hoạn không thoát được”, bà Phúc chia sẻ.
Cũng theo bà Phúc, trước năm 2016 hai căn hộ 6B và 6C còn được cho thuê làm phòng khám, làm nhà ở, làm văn phòng và vẫn đi lại bằng ngõ riêng nằm trong khuôn viên khu đất số 6 cũ.
Chỉ đến tháng 7/2016 khi ông Nguyễn Quang Vinh mua 2 lại căn hộ 6B và 6C viện cớ không có lối đi đòi mở cửa sang lối đi riêng dành cho cư dân trong khu tập thể 4B lý Nam Đế.
"Khi ông Vinh mua lại không biết hai bên thỏa thuận thế nào thì tự nhiên bịt lối đi nhiều năm của nhà 6B, 6C trong khuôn viên khu đất số 6 cũ một cách có chủ ý, hòng để ông Vinh mở lối đi sang ngõ 4B", bà Phúc chia sẻ.
Còn theo ông Nguyễn Xuân Giáo (sinh sống tại đây từ năm 1986) cho biết, từ năm 2016, ông Nguyễn Quang Vinh đã có đơn xin mở cửa sang ngõ 4B, nhưng 38 hộ gia đình trong khu tập thể số 4B ký đơn không đồng ý nhưng ông Vinh bất chấp sự phản đối, cho người ngang nhiên đập phá bức tường ngăn cách giữa khu tập thể 4B và các hộ số 6 Lý Nam Đế. Sau đó người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương và phường Hàng Mã đã yêu cầu gia đình ông Vinh xây lại nguyên trạng bức tường.
"Đây là hành vi hủy hoại tài sản của người khác, hành động của ông Vinh là trái pháp luật đã gây bức xúc trong cộng đồng dân cư tại khu vực, tạo “điểm nóng” về an ninh, trật tự an toàn trong khu vực", ông Giáo nói.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Năm - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã cho biết, ông Nguyễn Quang Vinh trước đây có tự ý đục bức tường ngăn cách giữa Khu tập thể 4B và số 6 Lý Nam Đế, UBND phường Hàng Mã đã báo cáo lên quận Hoàn Kiếm ra quyết định cưỡng chế và yêu cầu ông Vinh xây bịt, trả lại nguyên trạng bức tường.
Cũng theo ông Năm, ông đại diện cho UBND phường Hàng Mã tham dự phiên tòa sơ thẩm ngày 24/5 với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Năm cho rằng, sai lầm nhất là Tòa đã không triệu tập Sở Tài nguyên và Môi trường, bởi đây là đơn vị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Vinh và chỉ đơn vị này mới làm rõ được những nội dung người dân đang kiến nghị.
Về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, ông Năm cho biết, thời gian tới UBND phường Hàng Mã sẽ phối hợp với Chi bộ, tổ dân phố và các hộ dân chờ xét xử tiếp phiên tòa phúc thẩm, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.
(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….