(CLO) Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, bệnh tật hiểm nghèo đã trở thành truyền thống, thành nghĩa cử cao đẹp của thanh niên Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Quawaco) nhiều năm qua.
Đơn cử, vào tối ngày 25/7 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân Trần Thị Huyền (là Công nhân Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh – Quawaco đã nghỉ hưu), bị tai biến, xuất huyết trong đang nguy kịch, nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bệnh nhân có nhóm máu A, thuộc nhóm máu dự trữ trong kho của Bệnh viện không đủ cung cấp, việc kêu gọi người hiến máu trong đêm, nhất là trong giai đoạn Covid-19 đang bùng phát như hiện nay càng trở nên khó khăn.
Nhận được thông tin từ gia đình, Công đoàn, Đoàn thanh niên Quawaco đã ngay lập tức kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên có nhóm máu phù hợp chung tay giúp đỡ bệnh nhân.
Ngay trong đêm, anh Vương Đình Công - công nhân Xí nghiệp nước Bãi Cháy đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tham gia hiến máu cứu người.
Đồng thời hàng chục đoàn viên cùng nhóm máu A cũng đăng ký sẵn sàng đi hiến máu ngay trong đêm để cứu người. Do bệnh nhân cần truyền tiểu cầu lọc từ máu gấp nên không thể hiến máu trước để dự trữ, số người hiến máu này sẽ là người dự phòng chờ hiến máu cho bệnh nhân.
Việc kịp thời hiến máu của anh Công và sự tận tụy, nhiệt tình của các y, bác sỹ, ca trực tại Bệnh viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và ổn định sức khoẻ, tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh, đồng thời giúp lan tỏa hình ảnh đẹp về tình người ấm áp trong ngôi nhà chung Quawaco giữa đại dịch Covid.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.