(congluan) Chưa đầy một ngày sau vụ nổ tại nhà ga ở thành phố Volgorad, Nga, sáng nay một chiếc xe buýt ở đây lại phát nổ khiến 15 người thiệt mạng và 23 người bị thương nặng.
Chiếc xe bus tan tành sau vụ đánh bom khiến 15 người thiệt mạng
Đây có thể coi là một hoạt động khủng bố nhằm vào Nga ngay trước Thế vận hội mùa đông và mục đích chính nhắm vào các phương tiện giao thông công cộng. Ngay sau khi chiếc xe buýt phát nổ tại quận Dzerzhinsk, thành phố Volgograd, cảnh sát đã lập tức phong toả hiện trường, xiết chặt an ninh và kiểm tra hầu hết các phương tiện giao thông đang di chuyển.
Tại hiện trường, chiếc xe buýt gần như bị nổ thành hai phần, nát dẹp và cháy rụi toàn bộ. Xác người nằm la liệt, cháy đen xung quanh xe buýt. Nhiều nhân chứng cho biết đây cũng là một vụ đánh bom liều chét. Một hành khách cho biết: “Có một tiếng nổ vang lên và sau đó mọi thứ chìm trong khói lửa, chúng tôi chẳng kịp nhìn thấy gì”.
Đây là vụ nổ chết người thứ hai trong hai ngày ở Volgograd. Hôm qua, một "góa phụ đen" của thành phố khiến 18 người chết và hàng chục người bị thương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang để nắm tình hình và siết chặt an ninh khu vực.
Trần Hinh(Theo Rusia)