Làm thiện nguyện giúp cuộc sống của tôi hạnh phúc, ý nghĩa hơn rất nhiều

Chủ nhật, 23/04/2017 19:44 PM - 0 Trả lời

Doanh nhân Nguyễn Thu Hiên – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo Tín Minh Châu, được nhiều người mến mộ không chỉ là một người lãnh đạo hăng say công việc, đồng thời, chị còn được nhiều người mến mộ bởi con người "nghiện làm từ thiện”...

(CLO) Doanh nhân Nguyễn Thu Hiên – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo Tín Minh Châu, được nhiều người mến mộ không chỉ là một người lãnh đạo hăng say công việc, đồng thời, chị còn được nhiều người mến mộ bởi con người "nghiện làm từ thiện”...

       Được biết, chị vừa là lãnh đạo ở Công ty Bảo Tín Minh Châu vừa tham gia các công tác thiện nguyện, kêu gọi và kết nối các nhà hảo tâm để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Vậy điều gì giúp chị vừa hoàn thành tốt công việc chị đảm nhiệm lại có thời gian đến với công việc thiện duyên này?

        Làm thiện nguyện là cơ duyên với cuộc đời tôi, chính việc làm từ thiện giúp cuộc sống của tôi thêm hạnh phúc, ý nghĩa hơn rất nhiều”.

      Vì bản thân làm lãnh đạo trong một doanh nghiệp, nên tôi đã vận dụng một số kỹ năng trong công việc vào việc làm từ thiện này. Ví thử như, quản lý thông tin và tài chính một cách khoa học, nhận định sự việc và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Người ta vẫn nói cứu người như cứu hoả, cho nên bản thân tôi khi tiếp nhận những trường hợp cần giúp đỡ tôi đều phải phân tích và tổng hợp thông tin để biết trong hoàn cảnh của họ xem cần làm gì để hiệu quả nhất, tốt nhất.

         Và một điều quan trọng: Bản thân mình khi làm việc gì đó đều phải lấy tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu. Dù làm bất cứ việc gì, dù là nhỏ cũng phải làm cho tốt, không được có thái độ làm cho qua, cho xong. Khi có trách nhiệm với công việc của mình, tự khắc mình sẽ tìm được cách để hoàn thành tốt mọi việc một cách hợp lý nhất.

        Vừa rồi chị có nói rằng cần có trách nhiệm đối với công việc của mình, vậy phải chăng việc chị quan tâm đến cuộc sống của cán bộ nhân viên, hay tham gia các hoạt động từ thiện cùng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của chị?

         Rõ ràng! Dù có ở vị trí nào đi nữa thì việc quan tâm đến gia đình và mọi người xung quanh là trách nhiệm của mỗi người. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ!

       Cũng chia sẻ thêm với anh, những điều này được bản thân tôi nung nấu từ lâu nhưng càng được hun đúc hơn nhờ những chỉ dẫn từ Doanh nhân văn hóa TGĐ Vũ Minh Châu, tôi từng nghe chia sẻ của ông “Hãy yêu thương khi chưa muộn”. Hãy yêu thương gia đình, bạn bè, công sự và cộng đồng ngay khi còn có thể, đó là những suy nghĩ của tôi khi nghe những lời chỉ bảo từ "người thầy đáng kính" này của mình.

       Trong thiện duyên, từng việc nhỏ, từng hoàn cảnh được giúp đỡ khiến tôi thấy điều đó mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Khi làm được nhiều việc tốt bản thân thấy vui và phấn chấn lắm!

[caption id="attachment_159470" align="alignnone" width="400"]Báo Công luận Doanh nhân Nguyễn Thu Hiên trong một lần làm thiện nguyện vùng cao.[/caption]

         Được biết, chị đã bắt đầu làm từ thiện từ những ngày còn là sinh viên, tính đến nay cũng đã 12 năm rồi. Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng việc tham gia các hoạt động từ thiện lại không?

         Đam mê từ thiện nó ngấm vào máu rồi, nên chưa lúc nào tôi có ý nghĩ là sẽ dừng việc tham gia các hoạt động từ thiện cả. Với tôi, khi còn là sinh viên, chỉ có thể giúp đỡ họ bằng việc làm vườn, đào mương, làm ruộng.., bây giờ mạng xã hội phát triển, mình cần áp dụng để lan tỏa thông tin và kêu gọi các sự trợ duyên từ bạn bè, người thân để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

        Kiêm nhiệm nhiều chức vụ, lại đã có 2 con nhỏ. Có khi nào công việc và gia đình khiến chị không thể tham gia các hoạt động từ thiên không?

          Như mọi người đã biết, Doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu là người được nhắc đến nhiều trong công tác từ thiện, nên luôn ủng hộ các chương trình thiện nguyện của tôi. Còn về gia đình, tôi luôn được ủng hộ rất nhiệt tình. Mỗi khi mệt mỏi, chồng luôn là người động viên cho tôi thêm động lực để tiếp tục làm nhiều việc từ thiện hơn. Để làm tốt công việc chính và chăm sóc gia đình, tôi tự biết sắp xếp thời gian một cách khoa học nhất để hoàn thành chúng mà không bị ảnh hưởng.

          Có thể nói trong quá trình chị làm từ thiện, chị đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, chị có thể chia sẻ một điều gì đó thật đặc biệt, làm chị ấn tượng và tâm đắc nhất?

           Trong thời gian 12 năm làm việc thiện, tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện ý nghĩa và xúc động, tiêu biểu nhất là hai người đàn ông - bố của 2 đứa trẻ bị bệnh. Dù họ là những người đàn ông có hạnh phúc không hề trọn vẹn khi con ruột của mình bị bệnh nặng và họ là những người dân tộc thiếu số ít va chạm, không được học hành đến nơi đến chốn, không có công việc ổn đinh chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, có lẽ họ chỉ kiếm được vài trăm nghìn một tháng, nên khi họ nhận được số tiền lớn từ các nhà hảo tâm, họ đã nói với tôi rằng, số tiền chữa trị cho con họ nếu còn dư, họ sẽ gửi lại tôi để giúp đỡ các hoàn cảnh khác.

           Còn rất nhiều trường hợp làm tôi cảm động, họ yêu thương đùm học và chia sẻ, giúp nhau bằng cả tấm lòng lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát.

          Theo chị, điều gì thúc đẩy và nuôi dưỡng niềm đam mê làm việc thiện của chị?

          Như đã nói ở trên, tôi cũng bận rộn công việc ở công ty cũng như việc gia đình giống nhiều người khác. Có nhiều người hỏi tôi nhiều câu hỏi "VÌ SAO" như "Vì sao nổi tiếng thế còn đi buôn nghệ", "Sao ngủ ít thế", "Vì sao lương cao thế mà vẫn cứ đi làm thêm" và nhiều câu hỏi Vì sao và vì sao? nữa. Nhưng chỉ vì “niềm đam mê cảm thương trước những người bất hạnh” mà tôi luôn dặn lòng cố gắng hết mình để làm việc thiện và nuôi dưỡng niềm đam mê này suốt đời. Vì một khi đã đam mê thì có bận rộn đến đâu thì cũng sẽ sắp xếp được thời gian của mình.

           Thực sự, “cứu một người phúc đẳng hà sa” điều này càng cố gắng để làm các điều thiện, điều có ý nghĩa cho cuộc sống này, cho nên tôi phải cảm ơn cha mẹ đã cho hình hài khỏe mạnh và biết ơn Trời Phật đã phù hộ độ trì cho tôi được may mắn so với vô vàn người bất hạnh ngoài kia. Vì thế, bản thân tôi luôn tự nhủ: Không được ích kỉ!!! Khi mình có sức khỏe, mình phải lao động, để rồi san sẻ, giúp đỡ những người bị thiệt thòi trong xã hội. Chỉ có lao động mới cảm thấy vui, vui để khỏe, khỏe để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn. Tôi sẵn sàng dành thời gian rảnh, bớt thời gian nghỉ ngơi của mình, để lao động, để làm bất cứ việc gì ra tiền mà không phạm pháp, để kêu gọi, để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh kém may mắn.

       Có lẽ rằng, thiện duyên đến với tôi sẽ rất lâu dài, vì có quá nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn, chưa giúp xong hoàn cảnh này lại có hoàn cảnh khác cần giúp.

[caption id="attachment_159472" align="alignnone" width="400"]Báo Công luận Chị Hiên chia sẻ "Giàu đến mấy ra đi cũng hai bàn tay trắng, chỉ những gì ta trao đi là còn mãi, nên hãy trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc"[/caption]

       Công tác làm thiện duyên ngày càng có nhiều biến thể? Làm thế nào để chị lấy được niềm tin từ những người bạn, người thân… những niềm tin họ gửi gắm vào chị để chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn.

        Trong quá trình làm từ thiện, khi thấy ai cần giúp, tôi luôn kết nối các câu lạc bộ cùng chung tay, để tạo thành sức mạnh tập thể, nâng cao cơ hội giúp đỡ đến các trường hợp đó hơn. Thực tế, có nhiều người làm thiện nguyện thông qua các đoàn thể nhà nước, vì quy mô lớn và có thể làm mạnh, làm rộng. Nhưng chúng tôi thường làm trực tiếp đến từng trường hợp, tôi thấy tặng trực tiếp có thể giúp họ ngay khi cần, trường hợp khẩn cấp, đồng thời, khi tiếp xúc trực tiếp với họ, sẽ có nhiều cảm xúc thấu hiểu và chia sẻ, để làm động lực giúp nhiều người khác nữa.

        Các trường hợp đều được chúng tôi xác minh, nếu ở gần tôi sẽ trực tiếp xác minh, còn ở xa thì tôi sẽ nhờ các câu lạc bộ các tỉnh giúp. Còn trong viện thì xác minh qua ban công tác xã hội. Cách làm minh bạch danh sách những người ủng hộ và công khai chứng từ thu chi trên mạng xã hội (vì kêu gọi trên Face book, nên công khai trên đó cho mọi người dễ theo dõi và đối chứng).

       Thực sự, khi giúp được nhiều người khổ tôi rất hạnh phúc, nhưng có lẽ hạnh phúc hơn khi nhiều người thân, quen thậm chí, có những người không quen biết tôi, chưa một lần gặp mặt tôi mà đặt niềm tin vào tôi, ủng hộ qua sự kêu gọi của tôi. Nhưng mọi người càng tin tôi bao nhiêu, tôi càng phải có sứ mệnh để giữ vững niềm tin ấy, bằng việc làm rất minh bạch, rõ ràng. Vì vật chất có thể làm ra được, còn lòng tin đã mất là sẽ mất tất.

        Tôi còn vui hơn, khi mình khơi dậy lòng tốt của nhiều người thân, bạn bè. Trong thời gian tôi làm, ngày càng có thêm nhiều người ủng hộ khi biết tôi kêu gọi giúp đỡ, đó là điều tôi hạnh phúc vô cùng. Dù số tiền họ ủng hộ nhiều hay ít, tôi rất trân trọng vì đó là tấm lòng..

        Thông điệp của chị với mọi người trong công tác thiện duyên này như thế nào? Chị có thể chia sẻ những điều ý nghĩa nhất khi trực tiếp làm công tác thiện duyên này được không?

        Thông điệp của tôi là "Giàu đến mấy ra đi cũng hai bàn tay trắng, chỉ những gì ta trao đi là còn mãi, nên hãy trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc". Chúng ta hãy yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau bởi vì, khi trao yêu thương đi, ta sẽ nhận về hạnh phúc, đó là cảm giác cực kỳ đặc biệt mà ai làm việc thiện như tôi cũng sẽ nhận thấy điều đó. Khi làm từ thiện thấy yêu đời hơn vì được chứng kiến thêm nhiều người hạnh phúc, nhiều người nở nụ cười trên môi. Bản thân mình yêu đời hơn, cuộc sống sẽ thoải mái hơn để minh mẫn và làm việc hiệu quả hơn.

          Làm việc thiện tôi thấy mình dần hoàn thiện hơn, vì trước khi làm việc gì, hay kinh doanh gì, cũng suy nghĩ làm sao đạo đức nhất, có bán hàng gì cũng phải là mặt hàng tốt cho sức khoẻ, không gây hại. Cho nên ngoài việc công ty, tôi cũng bán thêm một số mặt hàng, là do tôi muốn giúp người thân có đầu ra, và giúp bạn bè mua được hàng tốt, rõ nguồn gốc. Đặc biệt, khi có lợi nhuận tôi sẽ mang nó đi giúp đỡ được nhiều người hơn. Mặc dù lợi nhuận không nhiều.

          Qua bài này tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm phục tới những nhà hảo tâm, các câu lạc bộ từ thiện đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Tôi rất quý trọng những người biết yêu thương và san sẻ gánh nặng với người bất hạnh. Xin đừng nghĩ khi giàu mới làm từ thiện, mà bất kể lúc nào ta cũng có thể làm được, có của góp của, có công góp công, có tấm lòng góp tấm lòng…

       Cảm ơn chị vì những chia sẻ ngày hôm nay. Chúc Bảo Tín Minh Châu ngày càng lớn mạnh, chúc công việc của chị luôn thuận lợi để thực hiện được các mong muốn của mình!

Vân Anh – Đức Toàn

Tin khác

Cổ phiếu Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung (LEC) bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung (LEC) bị đưa vào diện kiểm soát

(CLO) Cổ phiếu mã LEC của CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC) bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thu hàng trăm nghìn tỷ mỗi năm từ bán điện, nhưng lợi nhuận của Điện lực miền Nam (EVNSPC) mỏng, đóng thuế cả năm chỉ tương đương khoảng 2 giờ bán điện

Thu hàng trăm nghìn tỷ mỗi năm từ bán điện, nhưng lợi nhuận của Điện lực miền Nam (EVNSPC) mỏng, đóng thuế cả năm chỉ tương đương khoảng 2 giờ bán điện

(CLO) Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có doanh thu 162.647 tỷ đồng, ước tính mỗi ngày thu về hơn 445 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có biên lãi ròng rất mỏng chỉ 0,3%, tức là 1.000 đồng doanh thu mới đổi được 3 đồng lãi. Vì vậy, EVNSPC chỉ ghi nhận lãi mỏng và nộp thuế "bèo". Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 chỉ vỏn vẹn hơn 32 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 2 giờ bán điện.

Tài chính - Bảo hiểm
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn 'bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu'

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn "bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu"

(CLO) New Delhi không còn “bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu” khi xây dựng chính sách đối ngoại và đo lường mọi thứ dựa trên lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar khẳng định trong một chuyên mục trên tờ The Indian Express.

Thị trường - Doanh nghiệp
6 địa phương bị 'bêu tên' giải ngân đầu tư công chậm

6 địa phương bị "bêu tên" giải ngân đầu tư công chậm

(CLO) Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Kinh tế vĩ mô
Cách nắng nóng tàn phá các trang trại sầu riêng ở Thái Lan

Cách nắng nóng tàn phá các trang trại sầu riêng ở Thái Lan

(CLO) Đợt nắng nóng tàn khốc gần đây đã và đang khiến sản lượng trồng sầu riêng tại Thái Lan giảm, kéo theo chi phí tăng vọt, người trồng và người bán ngày càng hoang mang lo sợ trắng tay.

Thị trường - Doanh nghiệp