(Congluan.vn) - Vượt lên những hoài nghi, thầy trò David Moyes đã giành chiến thắng kế tiếp trên sân Upton Park, sau khi ngược dòng ngoạn mục trước Olympiakos để vào Tứ kết Champions League. Trước mắt MU sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng trên sân nhà trong trận derby thành Manchester diễn ra vào thứ Tư tới. Với hai trận thắng liên tục, xem như Bầy Quỷ Đỏ đã có sự chuẩn bị về tâm lý khá ổn để tiếp đón "người hàng xóm" hùng mạnh...
>>>
Cú vô lê tuyệt kỹ làm nên "siêu phẩm" của Rooney trong trận thắng West Ham 2-0
Trong các mùa giải trước, việc MU thắng West Ham hay Olympiakos cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên, trong thời điểm bị hoài nghi nhiều nhất về năng lực và phong độ ở kỷ nguyên "hậu Ferguson" này, mọi chiến thắng đều trở nên đáng giá. Như con thú bị dồn vào chân tường mới chịu tung hết móng vuốt ra để mưu cầu sự sống, MU của David Moyes hiện đang chơi bóng với tâm thế không còn gì để mất và những đỉnh điểm cảm xúc mang lại cho người hâm mộ.
Trong bối cảnh Van Persie bị chấn thương dài hạn, bài toán hàng công vô tình được tháo gỡ cho David Moyes. Với việc đẩy Rooney lên chơi tiền đạo cắm, Mata và Kagawa cùng được tung vào đá hộ công, và bộ ba này đã có những màn tung hứng tấn công trung lộ mãn nhãn. Rooney tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong đó có một "siêu phẩm", cho thấy bản năng của một tiền đạo hàng đầu nơi anh chưa hề mai một bao giờ. Nếu thi đấu với phong độ như trận gặp West Ham, 3 mũi giáp công này hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước Man City.
Fellaini đã có màn trình diễn ấn tượng trong 2 trận thắng gần đây của MU
Ngoài ra, một điểm sáng khác cũng kịp phát lộ nơi tuyến giữa đội quân áo đỏ thành Manchester. Fellaini, bản hợp đồng tưởng chừng đã "hớ" hồi đầu mùa, đang dần bộc lộ giá trị. Lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt nhưng cũng không kém phần hiệu quả của tiền vệ người Bỉ hứa hẹn sẽ là đối trọng xứng đáng với những Yaya Toure, Fernandinho của Man City. Thời thế tạo anh hùng, trận chiến giữa tuần này sẽ là lúc Fellaini trả lời cho con số 27,5 triệu bảng dành cho anh có xứng đáng hay không.
Đã có một quãng thời gian của mùa bóng này, MU thi đấu với nỗi ám ảnh của ánh hào quang quá khứ. Họ ra sân với tư cách một "ông lớn" nhưng với tâm thế của kẻ sa cơ. Những khi ấy, họ trở nên mong manh và bất ổn, bất cứ kẻ thách thức tự tin nào cũng đủ sức đánh bại thế lực một thời của bóng đá Anh. Thế nhưng, khi chính thức bị biến thành kẻ ngoài cuộc của mọi đấu trường, David Moyes và các học trò đã có dịp nhìn lại vị thế của mình một cách chân thực nhất. Không còn hào quang, không còn những sự ám ảnh, họ bước ra sân và chấp nhận tranh đấu một cách sòng phẳng. Nhờ thế, họ tìm thấy bản ngã cho mình.
Đại chiến thành Manchester, trận đấu đang rất được trông chờ vào giữa tuần
Giờ đây, khi bước ra thảm cỏ Old Trafford thứ Tư này, đội khách mới chính là "kèo trên" đương đại. Một thất bại của Những Con Quỷ Đỏ nếu có, sẽ không còn là điều gây ám ảnh cho người hâm mộ như mọi khi. Bởi vì, điều kỳ vọng với MU bây giờ không phải là kết quả của từng trận nữa, mà là tinh thần thi đấu, là lối chơi thể hiện ra sao. Vì đó mới là vấn đề cốt lõi để hướng đến tương lai đội bóng.
Ngay cả David Moyes, gần đây cũng đã lần đầu tiên thừa nhận, rằng ông cảm thấy "xấu hổ" với kết quả của đội bóng. Nghĩa là chính ông cũng đã tỏ ra dũng cảm hơn trong việc đối diện sự thật, thay vì tìm những lý do để biện hộ cho thất bại hoặc hứa hẹn những khả năng ngoài thực tế, điều ông vẫn hay làm kể từ đầu mùa. Chưa biết tương lai nào đang chờ đợi David Moyes, nhưng với tâm thế như hiện tại, hẳn ông có đủ sự thanh thản để đưa ra những quyết sách của chính mình.
Và đội bóng của ông, ắt là cũng đang vô cùng thanh thản, trước cuộc "đại chiến" sắp tới.