
Một người tại Mỹ đã chết sau khi tham dự 'bữa tiệc Covid' - Ảnh: Reuters
Người đàn ông khoảng tuổi 30, đã tham dự một "bữa tiệc Covid", khi có một số người đã nhiễm bệnh đã đứng ra tổ chức nhằm lây lan sang những người khác, để sau khi một người được chữa khỏi, người ta không phải ở nhà.
Mặc khác, những bữa tiệc được tổ chức cũng muốn xem liệu có ai bị lây nhiễm không, vì có nhiều người trên toàn thế giới vẫn tin rằng virus Corona là một trò lừa bịp.
Sau khi tham dự một bữa tiệc như vậy, người đàn ông trở nên nguy kịch. Giám đốc Y khoa của Phương pháp chăm sóc sức khỏe Tiến sĩ Jane Appleby đã nói về một khoảnh khắc đau lòng mà cô có với bệnh nhân.
"Ngay trước khi bệnh nhân chết, họ nhìn vào y tá và nói 'Tôi nghĩ rằng tôi đã phạm sai lầm. Tôi nghĩ đây là một trò lừa bịp, nhưng không phải vậy'. Tôi không muốn trở thành một người báo động và chúng tôi chỉ cố gắng chia sẻ một số ví dụ thực tế để giúp cộng đồng của chúng tôi nhận ra rằng virus này rất nghiêm trọng và có thể lây lan dễ dàng", Tiến sĩ Appleby kể lại.
Sự phát triển của đại dịch diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, nơi có số ca Covid-19 lớn nhất và số người chết vì căn bệnh này, tiếp tục chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các ca nhiễm mới sau khi chính quyền dỡ bỏ các hạn chế an toàn.
Vào ngày 10/7, Hoa Kỳ ghi nhận một số trường hợp nhiễm mới kỷ lục, với hơn 63.000 được báo cáo dương tính với virus Corona.
Trung bình trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ các ca nhiễm đã đã tăng lên 5%. Chỉ riêng San Antonio đã ghi nhận 18.000 ca nhiễm mới vào thứ Năm.
Bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ, Bob Lahita, đã đưa ra một dự đoán khủng khiếp rằng sự tăng đột biến của các trường hợp nhiễm mới sẽ kéo theo sự gia tăng đáng kể về số người chết nếu chính quyền không ủng hộ việc phong tỏa trên toàn quốc.
Cho đến hôm nay, theo Worldometers, cố ca nhiễm virus Corona trên toàn cầu là 12.822.357, tăng 203.638 trường hợp so với ngày hôm qua. Số ca tử vong là 566.908, tăng 4.869 người, trong đó Brazil là quốc gia có số ca tử vong cao nhất với 945 người, tiếp theo là Mỹ (709) và Mexico (665).
Chấn Phong