Tôm chết do bị thuốc Basudin dưới đáy ao
Gia đình ông Trần Văn Tùng đào ao rộng hơn 4.000m2 đất ven sông Vàm Cỏ để nuôi tôm thẻ chân trắng. Năm 2015, đầm tôm bỗng dưng bị chết bất thường phải “bán chạy” thiệt hại kinh tế khoảng 450 triệu đồng.
Ông Trần Văn Tùng bức xúc khi trình những bịch nilong chứa thuốc Basudin cho phóng viên
Khi bơm cạn thì ông Tùng bất ngờ phát hiện 1 bịch thuốc Basudin nặng 1,3 kg nằm dưới đáy ao. Vụ việc được Công an xã Bình Đông, Thị xã Gò Công lập biên bản. Tháng 7/2017 chỉ còn 15 ngày nữa là đến ngày thu hoạch đầm tôm thì ông Trần Văn Tùng lại phát hiện tôm bệnh và chết nên phải kêu thương lái “bán chạy” với giá thấp, thất thu khoảng 250 triệu đồng. Trong khi thu hoạch tôm non, ông Tùng cũng phát hiện một bịch thuốc Basudin nằm trong đầm tôm. Dù công an xã đến lập biên bản, xác minh nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm là ai.
Đối tượng hủy hại tài sản là người láng giềng
Quá bức xúc trước ao tôm có kẻ phá hoại, nên tháng 9/2017 ông Trần Văn Tùng bí mật lắp camera để quan sát. Vào ngày 15/9/2017, ông Tùng phát hiện một bịch thuốc Basudin nặng 0,3 gram trong ao nuôi tôm và kiểm tra camera. Qua trích xuất camera đã phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Loan - người láng giềng đã có hành vi vứt một bịch nylon xuống ao tôm vào ngày trước đó.
Khi công an Thị xã Gò Công đến hiện trường, lấy mẫu nước tại ao tôm thì tiếp tục phát hiện thêm một bịch thuốc nữa nằm trong ao. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Kim Loan thừa nhận hành vi của mình, đã một lần quăng thuốc xuống ao tôm của ông Trần Văn Tùng.
Thiệt hại kinh tế rất lớn trong khi đối tượng phá hoại vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
Trao đổi với phóng viên báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Loan cũng thừa nhận chính mình đã vứt thuốc trừ sâu xuống ao tôm của ông Tùng vì có mâu thuẫn cá nhân với ông Tùng. Tuy nhiên bà nói rằng chỉ thực hiện 1 lần trước khi ông Tùng thả tôm giống, còn 3 lần trước thì bà không thừa nhận.
Tuy thời điểm bà Loan bị bắt quả tang bỏ thuốc trừ sâu xuống ao tôm của ông Tùng thì ao này chưa thả giống, nhưng ông Tùng phải bơm nước ra, xử lý lại ao trên 50 triệu đồng và thời gian kéo dài làm trễ vụ dẫn đến thất thu.
Ông Trần Văn Tùng rất bức xúc vì cơ quan công an Thị xã Gò Công đã thụ lý, điều tra hơn 6 tháng nhưng đến nay vẫn chưa xử lý hành vi hủy hoại tài sản đối với bà Nguyễn Thị Kim Loan. Ông Tùng đề nghị cơ quan chức năng phải khởi tố hình sự đối với bà Loan để làm gương cho người khác.
Trao đổi với chúng tôi, trung tá Trần Văn Quý, Phó Trưởng Công an Thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho biết: " Dù bà Loan đã thừa nhận 1 lần bỏ thuốc trừ sâu xuống ao ông Trần Văn Tùng nhưng chưa chứng minh được thiệt hại nên rất khó xử lý hình sự. Công an Thị xã đã trao đổi với Tòa án, Viện kiểm sát nhưng các cơ quan không chấp nhận khởi tố vụ án hình sự."
Hiện nay, gia đình ông Trần Văn Tùng cũng như nhiều hộ nuôi tôm biển ở xã Bình Đông, Thị xã Gò Công rất bất bình vì hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Loan cố tình hủy hoại đầm tôm nhưng vẫn chưa bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.
Mỹ Tho