(CLO) Trong thời gian thực hiện giãn cách, TP. HCM như một bức tranh với hai gam màu tương phản. Một hình ảnh thành phố dường như đang “ngủ” bên cạnh những nơi vẫn nhộn nhịp.
Sau một tuần, việc chấp hành quy định về giãn cách xã hội của người dân TP. HCM đã đi vào ổn định. Người dân dường như đã quen với việc nhiều tuyến phố, nhiều địa điểm vắng vẻ khác hẳn so với những ngày thường. Bên cạnh đó, tại nhiều điểm vẫn còn các hoạt động vi phạm quy định giãn cách của TP. HCM
PV Báo Nhà báo & Công luận ghi lại "bức tranh" khi TP.HCM thực hiện giãn cách với những "gam màu" khác lạ.
Một TP. HCM yên đang "say giấc"
Trong thời gian giãn cách, những nơi từng nhộn nhịp nhất thì nay lại vắng vẻ nhất. Trong đó kể đến như: phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát lớn, Hội trường Thống Nhất, Bưu Điện TP, Bến xe miền Đông, chợ đầu mới và một số chợ truyền thống...
Và một TP. HCM vẫn... nhộn nhịp
Tại nhiều địa điểm ở TP.HCM vẫn còn nhiều hoạt động diễn ra như trái ngược với gam màu "bình yên" của thành phố.
Bên cạnh đó, nhiều địa điểm cũng xuất hiện một số người bất chấp quy định về giãn cách xã hội để vi phạm như: nhiều người tập trung ở Tân Bình, Bình Thạnh hay vào công viên Hoàng Văn Thụ tập thể dục được PV ghi lại vào sáng 18/7...
Quy định theo Chỉ thị 16
Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ… Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.