Những người ăn xin, không nơi nương tựa cần được tập trung tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.
Thủ đô Hà Nội lâu nay cũng là nơi “hội tụ” của một lượng “cái bang” đông đảo đến từ nhiều vùng, miền. Những ngày bình thường, người ăn xin cũng đã khá nhiều. Những dịp lễ, Tết thì lượng người ăn xin càng tăng, làm xấu mỹ quan đô thị, như tại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, hầu như ngày nào cũng có người ăn xin “bám trụ” kiếm ăn. Các khu vực khác như xung quanh Hồ Gươm, khu vực Văn Miếu-Quốc Tử Giám, quanh khu phố cổ..., người ăn xin cũng thường xuất hiện. Báo chí từng phản ánh không ít người trong số ấy không phải không nơi nương tựa, không còn khả năng kiếm sống, mà khá nhiều người trong đó thuộc đối tượng lười lao động, làm những chiêu trò, mánh lới giả dạng ăn xin để kiếm tiền. Thủ đô Hà Nội là nơi có lượng du khách quốc tế đến thăm rất đông. Sự đeo bám của những người ăn xin luôn làm du khách cảm thấy không hài lòng, ảnh hưởng lớn tới sự văn minh, thanh lịch của Thành phố Vì hòa bình. Chính vì thế, đề nghị TP Hà Nội nên đưa ra những biện pháp quyết liệt, đặt ra mục tiêu thành phố không còn người ăn xin như TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng đã làm. Cần có kế hoạch đưa những người lang thang cơ nhỡ, thực sự không có nơi nương tựa vào các trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng nhân đạo để họ có chỗ dựa sinh sống.