(CLO) Khoảng 200m dọc hai bên đường của hầm chui Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được bao phủ bởi hàng vạn cây cúc tần Ấn Độ, mọc thành từng đám dày rủ xuống tạo nên một con đường “bức tường xanh” vô cùng sinh động, hấp dẫn, đẹp như trên phim.
Hàng vạn cây cúc tần Ấn Độ mọc thành từng đám dầy rủ xuống (khoảng 200m đường) dọc hai bên đường tại hầm chui Trung Hòa, đoạn nút giao giữa Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), tạo nên hình ảnh vô cùng sinh động, ấn tượng giữa lòng thủ đô.
Những ngày qua, người dân thủ đô Hà Nội di chuyển qua khu vực này đều bất ngờ trước những dải dây cúc tần màu xanh hai bên đường. Nhiều người liên tưởng tới hình ảnh những con đường trên phim ở nước ngoài.
Theo PV tìm hiểu, cây cúc tần còn có một tên gọi khác là cây mành trúc và tên khoa học của loại cây này là Vernonia Eliptica. Đây là loại cây có hoa và thuộc vào họ Cúc. Loài cây này có nguồn gốc và xuất xứ đến từ Ấn Độ. Loại cây này là thân leo, phát triển nhanh và luôn có màu xanh tươi tốt quanh năm.
Chính bởi tính phong thủy nên nhiều người mua về trồng ở ban công, khu vực sân thượng để nhằm mục đích che mưa che nắng. Đồng thời, cây cúc tần Ấn Độ còn có tác dụng lọc không khí cho không gian tươi mát hơn.
Anh Đỗ Đức (Cầu Giấy) - người hay di chuyển qua khu vực này cho biết: "Tôi vốn là nhân viên sale ngân hàng nên di chuyển rất nhiều, và hay đi qua khu vực hầm chui Trung Hòa (đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long). Tôi vô cùng bất ngờ khi hai bên đường lại mọc hai hàng cây rủ xuống và xanh tươi, nhiều lần đi qua tôi đặt câu hỏi sao lại xanh tốt lâu đến vậy, không biết nó là giống cây gì. Thời gian dài tìm hiểu sách báo và trên mạng tôi mới biết đây là giống cúc tần Ấn Độ với tác dụng điều hòa không khí và tạo bóng râm mát".
"Thật ấn tượng khi giữa nội thành Thủ đô Hà Nội lại có tuyến đường đẹp như trên phim vậy" - anh Đức nói.
Anh Nguyễn Phong ở Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết: "Tôi rất thích thú và ấn tượng với hàng dây leo dọc hai bên đường hầm chui Trung Hòa, mỗi lần đi qua đây tôi như hòa minh vào rừng cây với vô vàn sắc xanh. Tôi nhớ cách đây khoảng 1 năm những lụm cây này khi ấy mới nhỏ xíu, qua thời gian đến nay trông nó khá dầy và tạo nên một không gian rất ấn tượng. Tôi như lạc vào phim trường mỗi khi đi qua đoạn đường này".
"Đây có thể coi là nơi check in khá lý tưởng dành cho người yêu nghệ thuật và thích sống ảo" - anh Nguyễn Phong nói.
Một số hình ảnh về "con đường xanh" tại khu hầm chui Trung Hòa
(CLO) Lò cao kháng chiến Hải Vân nằm trong một hang núi (ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá). Hơn 70 năm về trước, nơi đây là địa điểm sản xuất ra hàng trăm tấn gang, phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến nay, những dấu tích còn lại trong hang đã thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu.
(CLO) Vào đầu tháng 5, những cây hoa bằng lăng trên các con phố tại Hà Nội lại đua nhau bung nở khoe sắc tím rực rỡ, mang lại vẻ đẹp nên thơ cho Thủ đô vào những ngày đầu mùa Hè.
(CLO) Ngày 4/5, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Lịch sử dưới góc nhìn của thế hệ trẻ” hướng tới kỉ niệm 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ và nâng cao vai trò của thanh – thiếu niên trong sáng tạo nghệ thuật.
(CLO) Triển lãm “Chiến dịch Điện Biên Phủ - Quyết định lịch sử” vừa được tổ chức vào chiều ngày 4/5 tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhằm giới thiệu đến độc giả Thủ đô về các sự kiện, dấu mốc, diễn biến quan trọng của Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13/3/1954 đến ngày 7/5/1954...
(CLO) Tối 3/5, tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội), hai bộ phim tài liệu “Hồi ức Điện Biên” và “Những người lính già” đã được chiếu mở màn khai mạc “Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ”.