Nghề cho mình trẻ mãi...

Chủ nhật, 28/06/2020 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhà báo Nguyễn Lan Anh (Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Hà Nội) là một trong những phóng viên đảm nhận việc tuyên truyền trong đợt dịch Covid-19. Giống như nhiều đồng nghiệp, nữ nhà báo đã chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ tác nghiệp của mình.

Đăng tải thông tin đa dạng, chân xác, kịp thời tới độc giả, báo Tuổi Trẻ là một trong những tờ đi đầu trong việc cập nhật tin tức về cuộc chiến chống dịch Covid-19. Để làm được điều đó, là nỗ lực không ngơi nghỉ của nhiều anh chị phóng viên Tuổi trẻ. Nhà báo Nguyễn Lan Anh (Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Hà Nội) là một trong những phóng viên đảm nhận việc tuyên truyền trong đợt dịch này. Giống như nhiều đồng nghiệp, nữ nhà báo đã chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ tác nghiệp của mình.

Thành quả của sự chuẩn bị kỹ càng

Đại dịch Covid-19 vừa diễn ra đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều người, nguy cơ lây nhiễm càng hiện hữu hơn bao giờ hết. Và ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát ở bên kia biên giới, báo Tuổi Trẻ đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án đưa tin tức kịp thời. Nhiều nhà báo, phóng viên đã lên ý tưởng, chuẩn bị tinh thần vừa phòng dịch, đảm bảo an toàn, vừa cập nhật đưa thông tin kịp thời. Mỗi người một việc để có những thông tin hình ảnh chân thật nhất ở mọi nơi trong đợt dịch này.

Gắn bó với lĩnh vực truyền thông y tế, trải qua nhiều khó khăn vất vả, tiếp xúc với nhiều bệnh viện, nắm bắt các thông tin về bệnh dịch, nhà báo Lan Anh cho biết: “Giờ đã thành quen, chỉ là công việc cẩn trọng hơn, trước tôi đã làm nhiều những phóng sự, bài viết về dịch viêm đường hô hấp cấp nặng (SARS), dịch Sởi và Sốt xuất huyết, tay chân miệng... nên dịp này mọi việc cũng trôi chảy hơn”. Báo Tuổi Trẻ luôn quan tâm tạo mọi điều kiện từ xe ô tô để di chuyển đến trang bị cá nhân, quần áo bảo hộ, găng tay… nên toàn bộ phóng viên trong văn phòng yên tâm tác nghiệp, khai thác xử lý thông tin. “Chúng tôi xác định đây là một trận chiến, trận chiến với đại dịch nhưng đã có chuẩn bị, đã chủ động, nên mọi thứ đều yên tâm” - nhà báo Lan Anh chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Lan Anh.

Nhà báo Nguyễn Lan Anh.

Toàn xã hội quan tâm theo dõi thông tin về dịch bệnh, vì vậy lãnh đạo báo Tuổi Trẻ chỉ đạo, tính toán sát sao và động viên phóng viên hãy cố gắng hết mình vì độc giả. Nhà báo Lan Anh tâm sự: “Đợt dịch lần này, chúng tôi đưa một tin bài nào lên, người dân lập tức theo dõi và chỉ trong vòng vài phút đã có hàng chục nghìn người đọc. Chúng tôi hiểu rằng mình phải cần cố gắng hơn nữa, tập trung, trách nhiệm và chủ động. Vì nhu cầu bạn đọc lúc đó là nước biển, còn thông tin như một miếng bọt biển, chỉ “ném” xuống là thấm rất nhanh, vì vậy làm sao phải sản xuất thật nhiều, thật nhanh và quan trọng là chính xác”.

Cuộc chiến với đại dịch toàn cầu lần này là cuộc chiến khốc liệt, số lượng người tử vong cao, gây hoang mang cho người dân toàn cầu. Ở Việt Nam công tác kiểm soát dịch bệnh được chú trọng, việc tuyên truyền định hướng cho người dân được coi trọng, nhưng lượng tin giả trên các mạng xã hội vẫn nở rộ, làm người dân hoang mang. Nhà báo Lan Anh chia sẻ: “Chúng tôi cũng phải góp sức, xây dựng thông tin chính thống đóng vai trò đẩy lùi những thông tin đồn thất thiệt, gây hoang mang đó”.

Tất nhiên, phải khẳng định rằng để tạo nên được điểm tựa tinh thần vững chắc trong lòng độc giả, đó còn là sự góp sức và đoàn kết của cả tập thể báo Tuổi trẻ. “Chúng tôi thường chia nhau ra làm, mỗi người phụ trách một địa bàn. Cùng thống nhất nội dung công việc và cách thức triển khai và mỗi người đều có cách sáng tạo riêng, làm sao để có tin sớm nhất, hình ảnh chân thực nhất để thu hút bạn đọc” - nhà báo Lan Anh chia sẻ.

Trong khó khăn người Việt luôn sát cánh cùng nhau

Hơn 3 tháng cao điểm làm công tác tuyên truyền mùa dịch, nhà báo Lan Anh cùng đồng nghiệp không nhớ mình đi đến những vùng dịch bao nhiêu lần. Khu vực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng dần trở thành địa điểm tác nghiệp quen thuộc của chị và đồng nghiệp. Nhưng theo chị mỗi lần đi lại một kỷ niệm. “Đó không chỉ là niềm vui khi tin tức của mình được độc giả đón nhận mà còn là gặp được một nhân vật, một câu chuyện hay và thêm một điều mới lạ trong cuộc sống” - nhà báo Lan Anh thông tin thêm.

Chia sẻ về những lần đi tác nghiệp trong đợt dịch lần này, chị cho biết: Có lẽ ấn tượng nhất là nhân vật trong bài viết nhân ngày Quốc tế Lao động (1/5). Chị gặp một anh bác sỹ và tình cờ biết anh ở bệnh viện làm việc một tháng rưỡi không về nhà và cách biệt với bên ngoài.

“Tôi đã bắt chuyện và đặt vấn đề phỏng vấn đăng cho ngày Quốc tế lao động ngày 1/5/2020, khi được hỏi về công việc vất vả, phải xa gia đình anh có cảm nhận như thế nào? Bác sỹ đó chỉ nói rằng không vất vả gì, vì nghề của chúng tôi như vậy, có dịch bệnh thì vất vả hơn chút, cũng giống như chiến sỹ chữa cháy, khi có cháy xảy ra thì làm nhiệm vụ của mình, xã hội đã phân công mỗi người một việc rồi” - câu trả lời đó làm chị càng thấy vẻ đẹp bình dị của những người chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.

Các bác sĩ tại khoa cấp cứu A9 Bạch Mai đang hội chẩn cho một bệnh nhân ngay trong thời gian BV Bạch Mai bị cách ly.

Các bác sĩ tại khoa cấp cứu A9 Bạch Mai đang hội chẩn cho một bệnh nhân ngay trong thời gian BV Bạch Mai bị cách ly.

Những y bác sỹ luôn giản dị và bình tâm, nhà báo Lan Anh cho rằng: “Nghề báo cho chúng ta cơ hội để đi để gặp, mỗi con người mà mình được tiếp cận, mỗi y bác sỹ tuyến đầu chống dịch, họ lại mang cho mình một cảm xúc khác nhau”. Tất cả họ làm việc trong môi trường đầy hiểm nguy, nhưng luôn lặng lẽ, không đòi hỏi bất kỳ điều gì vì coi đó là lẽ thường tình.

Rất nhiều y bác sỹ họ làm việc lặng lẽ, âm thầm ở một góc khuất nào đó nhưng đem lại cho cuộc đời rất nhiều điều. “Phóng viên tham gia đợt tuyên truyền dịch lần này không phải là những người vất vả trong trận chiến này, chúng ta là những người chứng kiến để đưa tin bài và điều đó là may mắn cho chúng ta” - nhà báo Lan Anh tâm sự.

Nghề báo là nghề của tuổi trẻ

Thời điểm đầu khi dịch chưa bùng phát mạnh, nhiều phóng viên báo Tuổi Trẻ đều tự đi săn, tự đi tìm đề tài từ mọi nguồn tin khác nhau. Lúc này việc sản xuất tin bài tương đối khó khăn. Sau này khi có trang tin chính thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Bộ Y tế hoạt động cung cấp thông tin chính thống được diễn ra thường xuyên hơn.

Thời gian đầu, nhà báo Lan Anh cùng một phóng viên ảnh (quay video) thường đi đến những vùng tâm dịch để phỏng vấn, tìm kiếm thông tin viết bài, như xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó là các ổ dịch khác. Trong quá trình tác nghiệp, tất cả ê-kíp luôn tuân thủ các quy trình về bảo hộ để làm sao an toàn cho mình, cho đồng nghiệp và cho cộng đồng. Ngày qua ngày, lòng yêu nghề, mong muốn cập nhật thông tin đến bạn đọc làm họ quên đi nỗi lo về dịch bệnh, quên đi những lần tác nghiệp trong điều kiện nóng, kín mít của trang phục bảo hộ.

Cho đến giai đoạn hiện nay, hơn một tháng trong nước không phát sinh bệnh nhân mới, câu hỏi đặt ra cho phóng viên là mình sẽ đưa tin gì? Nhà báo Lan Anh cho biết: “Mình phải cố gắng tìm cái mới, túc trực và hỏi thêm thông tin về một số bệnh nhân bị nặng vẫn đang điều trị. Miễn là làm sao buổi sáng khi độc giả thức giấc họ lại có thêm một thông tin mới… Tuy nhiên việc tìm kiếm thông tin lần này cũng giống việc “ăn dè”, ăn hôm nay xong phải để dành một ít cho hôm sau”.

Nghề báo vất vả, trong mùa dịch phóng viên càng chịu nhiều áp lực hơn, nhưng mỗi thành viên trong báo luôn cố gắng nỗ lực và tìm những niềm vui riêng trong quá trình tác nghiệp ở địa bàn. Nhà báo Lan Anh cho rằng:  “Nghề báo rất thú vị và đáng yêu, vì mỗi ngày mình có thông tin mới, một nhân vật mới. Câu chuyện của ngày hôm qua sẽ để lại ngày hôm qua và từ đó tư duy của mình luôn là hướng về phía trước, có lẽ chính vì vậy mà nghề này luôn cho mình cái nhìn cuộc sống trẻ trung hơn”.

Những tin bài về y tế, về sức khỏe cộng đồng vẫn được đăng tải hằng ngày trên Tuổi Trẻ như thể hiện sự nỗ lực không biết mệt mỏi của nhà báo Lan Anh nói riêng và tập thể cán bộ phóng viên báo Tuổi Trẻ nói chung. Họ luôn tâm niệm, hãy cố gắng làm thật tốt mọi nhiệm vụ khi được giao, dù khó khăn đến đâu vì nghề báo là nghề của tuổi trẻ.

Văn Tâm

Tin khác

Khai trương Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai trương Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Chiều nay, ngày 5/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Xuất bản sách “Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc lịch sử” bằng 3 thứ tiếng

Xuất bản sách “Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc lịch sử” bằng 3 thứ tiếng

(CLO) Cuốn sách “Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử” đem đến cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này thông qua các hình ảnh tư liệu lịch sử được khai thác từ nhiều nguồn, có độ chân thực cao.

Nghề báo
Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ

(CLO) Sáng 4/5, Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp các cơ sở giáo dục đại học tổ chức chương trình "Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ" tại Trường THPT Chương Mỹ B (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Nghề báo
Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII

Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII

(CLO) Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 37-KH/BTCG, ngày 22/4/2024 về tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2024.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến về sức khỏe và an toàn lao động

Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến về sức khỏe và an toàn lao động

(CLO) Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai vừa tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách chuyên đề “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”.

Nghề báo