Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
Theo dõi báo trên:
Khi toàn TP. HCM đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, quán ăn đường phố ở các vỉa hè của nhiều tuyến đường trở thành lựa chọn của không ít người dân.
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các hàng quán đang lộ ra nhiều tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 từ sự vô ý của người bán lẫn người mua trong lúc giao dịch.
Mặc dù hiện nay hầu hết người dân đều ý thức cao trong việc phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận điều kiện phòng chống dịch của các quán ăn đường phố đều có giới hạn. Trong khi đó chủ quán lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, đến từ nhiều khu vực không xác định nên nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh là không phải không có.
Đó là chưa nói, trong lúc giao dịch, người mua lẫn người bán dễ dàng vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Trong đó, lỗi vi phạm phổ biến nhất ở cả người bán lẫn người mua là kéo khẩu trang xuống khỏi mũi và miệng khi giao tiếp, không giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định, vừa bán thức ăn vừa tiếp xúc trực tiếp với tiền mặt…
Theo ghi nhận, những ngày qua, hoạt động buôn bán thức ăn tại các vỉa hè của nhiều tuyến đường TP. HCM diễn ra hết sức sôi nổi. Điển hình, trên vỉa hè của tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố, lượng người đi qua đường Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh) và dừng lại để mua thức ăn sáng từ các hàng quán vỉa hè khá đông. Điều đáng lưu tâm là một số người bán lẫn khách mua vẫn lơ là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn sau mội lần giao dịch và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
Anh Lý Trường Anh (làm việc tại quận 1) cho biết, trải dài trên vỉa hè của đoạn đường này món ăn nào cũng có, vì vậy mỗi sáng trên đường đi làm đều ghé mua món ăn mình thích. Tuy nhiên từ khi dịch bệnh một lần nữa bùng phát, đặc biệt tại khu vực này đã phát hiện nhiều ca nhiễm, nhiều hẻm bị cách ly… Tôi rất lo ngại nên chỉ chọn ghé quán tập ít người, người bán luôn đeo khẩu trang đúng cách.
Đây là lần thứ 4 dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Chỉ tính từ 18/5 đến 1/6, TP. HCM thành phố đã phát hiện 3 chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, với tổng số bệnh nhân là 226 ca bệnh đã được công bố.
Qua những nỗ lực, chạy đua cắt đứt chuỗi lây nhiễm của các cơ quan chức năng TP. HCM cho thấy, chỉ một số cá nhân thiếu ý thức trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch… đã vô tình làm gia tăng lây nhiễm trong cộng đồng.
Nếu tình trạng này không chấn chỉnh kịp thời, mỗi người dân không tự ý thức được hậu quả của tâm lý chủ quan và sự thiếu trách nhiệm của bản thân thì e rằng số ca dương tính với Covid-19 sẽ còn tăng lên và công cuộc phòng, chống dịch của TP. HCM sẽ thêm khó khăn.
Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi người dân cần gắn trách nhiệm của mình vào công cuộc chống dịch chung của thành phố.
Mỗi người dân cần ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch từ những việc làm đơn giản: Hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết, tránh tụ tập và thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế...
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.
(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.
(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.
(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.