(CLO) Hôm thứ Bảy (9/3), ông Asif Ali Zardari đã đắc cử Tổng thống Pakistan lần thứ hai với sự ủng hộ của liên minh cầm quyền trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pakistan và các hội đồng khu vực.
Theo tuyên bố từ Quốc hội Pakistan, ông Zardari (68 tuổi) đã nhận được 411 phiếu bầu, dễ dàng vượt qua đối thủ Mehmood Khan Achakzai (181 phiếu) để nắm giữ chức Tổng thống của Pakistan. Tổng thống Pakistan được bầu bằng cách bỏ phiếu ở Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội, cùng 4 hội đồng lập pháp cấp tỉnh.
Sau khi Pakistan sửa đổi Hiến pháp năm 2010, vai trò của tổng thống ở quốc gia này phần lớn chỉ mang tính nghi thức. Song, ông Zardari được biết đến như một bậc thầy về hòa giải và có thể giúp các đối tác trong liên minh cầm quyền đạt được sự đồng thuận để dẫn dắt nền kinh tế suy sụp đi vào con đường ổn định.
Với tư cách là Tổng thống, ông Zardari cũng sẽ là Tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang đất nước.
Ông Zardari là phu quân của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto - người đã bị ám sát trong một vụ đánh bom vào tháng 12/2017. Sau vụ ám sát, ông Zardari lên lãnh đạo Đảng Nhân dân Pakistan (PPP), phù hợp với mong muốn được thể hiện trong di chúc của bà Bhutto.
Ông Zardari từng giữ chức Tổng thống Pakistan từ năm 2008 đến năm 2013. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, thành tựu lớn nhất của ông được cho là xây dựng được sự đồng thuận chính trị hiếm có trong việc áp dụng khuôn khổ chính trị và pháp lý mới nhằm phân cấp quyền lực.
(CLO) Mỹ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Israel, bao gồm cả bom hạng nặng mà Israel đã sử dụng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hamas ở Gaza khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng.
(CLO) Xe tăng Israel đang áp sát thành phố Rafah, dấy lên lo ngại toàn cầu rằng một cuộc tấn công có thể gây nguy hiểm cho hơn 1 triệu thường dân Palestine đang trú ẩn ở thành phố phía nam của Gaza này.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (9/5) cáo buộc phương Tây đang mạo hiểm và có thể gây ra xung đột toàn cầu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
(CLO) Telegraph đưa tin hôm thứ Tư rằng Vương quốc Anh sẽ từ chối ký hiệp định về đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì nước này nói rằng họ sẽ phải cung cấp 1/5 số vắc xin của mình.